Còn hai con mắt khóc người một con.
Còn hai con mắt một con khóc người.
Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Ảnh: Google
Thưa các bạn, chúng ta đều có 2 con mắt để nhìn đời, nhìn người, nhìn vạn vật xung quanh. Vậy tại sao lại có người thấy 1 cô gái thì bảo xấu, người khác nhìn lại bảo đẹp. Phải chăng 2 con mắt đó chỉ nói cái bàn là cái bàn, ghế là ghế,.. còn chuyện xấu hay đẹp, tốt hay xấu, thích hay không do 1 "con mắt thứ 3" quyết định. Con mắt đó không thần thánh như con mắt trên trán của Dương Tiễn, có thể nhìn thấy Ngộ Không trong hình dạng cái nhà.
Con mắt thứ 3 đó theo tôi chính là "trái tim" của ta. Tim nhiều tích cực, yêu thương thì nhìn đâu cũng thấy đẹp, thấy nặng tình. Tim nhiều thù hận, ghét bỏ thì chắc chắn có nhìn thấy cảnh đẹp như "tiên cảnh" cũng chẳng có cảm xúc gì. Khi trái tim bạn đang yêu, người mà bạn thương bạn nhớ mong mỏi hằng ngày, lúc nào cũng đẹp lạ thường. Ta nhìn đâu cũng thấy mộng mơ, thấy bóng dàng nàng, ta mơ về một căn nhà hạnh phúc, những lần cầm tay dưới mưa hay những nụ hôn đáng yêu. "Con mắt" bỗng vẽ ra nhiều cảnh tươi đẹp, tuyệt vời cho đến khi bạn bắt đầu cảm thấy sợ mất cô gái ấy. Con mắt còn lại bỗng nói rằng nếu cô ấy xa bạn thì sao, nếu cô ấy bỏ đi thì sao. Càng yêu nhiều thì càng sợ mất nhiều, cũng giống như xem 1 bộ phim hay mà cũng sợ nó kết thúc.
Những người trải qua nhiều lần thất tình, chắc hiểu cảm giác buồn bã. Có người con mang dao đến nhà người yêu trả thù. Yêu thương bỗng hóa thù hận, vì trái tim của người đó đã chất chứa quá nhiều điều tiêu cực. Ôi trái tim đó thật nhỏ bé, ích kỷ và khô héo làm sao! Tình yêu đâu cần tưới nước hằng ngày, khi chính bạn có thể tạo ra 1 dòng suối bất tận trong tim mình:
Con mắt còn lại là đêm tối tăm
Con mắt còn lại là đêm nồng nàn.
Nàng bỏ ta đi, khiến đêm bỗng tối tăm và cô đơn. Ta buồn bã nhiều suy tư nhưng sự tích cực và tình yêu thương kéo ta lại, nói với ta rằng đêm cô đơn cũng là đêm nồng nàn. Nỗi nhớ khiến ta bứt rứt, đau đớn nhưng đó mới là sống, con tim vẫn đập là vẫn sống, nếu con tim không còn cảm xúc gì, cứ sống như đá suốt cuộc đời thì con tim đó đã chết rồi. Hoặc là, bạn đã không để cho nó được sống.
Cũng như tình yêu, vạn vật trên đời lúc đẹp lúc xấu, lúc tốt lúc dở, trong cái may có cái rủi và ngược lại. Đừng đánh mất hi vọng, đánh mất niềm tin vào điều tốt đẹp. Có thể bạn sẽ bị coi thường, bị coi là kẻ ngây thơ. Nhưng điều đó có quan trọng gì khi 2 con mắt của bạn đều tìm thấy những điều hay, lẽ phải. Nhìn bằng cả 2 con mắt, ta thấy lòng tĩnh tại vô cùng. Đời là có mà đời cũng là không, em là bóng nắng nhưng em cũng là hư vô. Yêu em là lựa chọn của ta, còn em yêu ta hay không đó là lựa chọn của em. Yêu một người, trái tim ta là dòng suối nhỏ. Yêu triệu người trái tim ta là đại dương.
Chúc mọi chúng ta đều có trái tim đại dương,
PieceofMyheart.