Cái nghề làm tóc này khổ bỏ mom đc !😅😅😅


Đợt vừa rồi quyết tâm gây dựng 1 cái cửa hàng của mình, tự mình làm thuê cho mình. Vừa làm vừa cảm nhận nó cũng vỡ ra nhiều điều, nhân đây cũng muốn tâm sự cùng các bạn k có trong nghề, các bạn đang theo nghề, sắp theo nghề, chuẩn bị vào nghề..blah..blah..

Các bạn ạh. Người ta nói nghề tóc là nghề nhẹ nhàng, ăn ngon mặc đẹp, chỉ bới tóc người ta ra là có tiền liền . Người ta nói cũng đúng thôi vì bạn chỉ cần cầm cái lược cái kéo chưa đến 20p là lấy được tiền người ta rồi . Nhưng các bạn biết k? Ngta chỉ đang nhìn thấy sự thành công của bạn thôi và để có được thành quả ấy cũng là một khoảng thời gian dài theo đuổi nó, phải đi học rồi đi làm thuê, khó khăn không ít, tủi nhục đôi lúc cũng có nhiều luôn


tôi nói bạn nghe, k kê đến thù lao, chỉ nói riêng đến việc để đc chạm vào tóc của người khác đã là 1 việc rất khó rồi, huống chi để đc làm việc trên mái tóc họ và phục vụ họ, lấy đc tiền trong túi của họ ra thì càng là việc khó hơn và cũng phải trả giá rất nhiều.


Một người thợ tóc khi bước vào nghề đầu tiên phải mất một khoản tiền học k nhỏ. Thời gian sau đó do luyện tập hay làm việc mà đổ máu là chuyện như thường ngày ở huyện vì nghề này là kiểu nghề hay làm quen tay mà nên mới vào nghề lúng túng, phập vào tay, hay bỏng, rộp do máy móc...cũng là chuyện bình thường.


Còn cái tầm mà làm hỏng tóc khách, làm chưa đẹp, khách hàng k ưng ý thì cũng thôi rồi luôn. Nhẹ nhàng nhất thì bị ném cho vào ánh mắt nhìn đầy thù hận, nặng hơn thì có thể bị khách bị mắng, gặp khách hàng nóng tính có thê sẽ bị chửi bới, nhục bỏ con mẹ đc. Nhưng nguy hiểm nhất là khi mà khách hàng sẽ k còn quay lại với nữa.!


Còn nhớ ngày đầu định đi học cắt tóc lúc đấy sau nhiều khoảng thời gian vật vạ khắp nơi, lăn lộn với các đủ loại nghề rồi mới thấm được là không học hành gì thì chỉ có lao động tay chân vất vả thế thôi, nói theo cách của phụ huynh thì k học sau này shit cũng k có mà ăn. Nghĩ cũng đúng thật vì ăn còn chả có thì lấy đâu ra mà có shit. Hxhx


Cuối cùng suy nghĩ mãi cũng vì 1 phần thấy ai cũng bảo mình làm nghề này hợp, một phần lại nghe người ta nói về cái nghề này cũng ổn định, mưa k đến mặt, nắng k đến đầu, kiếm tiền đc, ăn mặc bảnh choẹ, thì khoái chí lắm, nên chọn cho mình lao tiếp vào con đường này như thiêu thân lao vào ánh đèn. Nhưng khi vào rồi có thấy thế đâu, cực lắm. Nói chả phải mê tín chứ đôi khi phụ vữa còn chưa chắc đã vất vả bằng.


Ngày đầu vào nghề học cắt tóc nam rồi học cắt tóc nữ, nịnh Thầy, nịnh Cô hơn nịnh Bố. Có nhiều đứa còn kém 3 lần tuổi e mình nhưng vẫn phải thầy thầy cô cô cho nó hành kinh vậy đó, sai gì làm đấy, chăm chỉ quét dọn nhà, chăm chỉ làm việc k khác gì một con ở cho nhà chúng nó mà còn chẳng được ưu ái nhiều.


Mà làm tóc này bọn nó giấu nghề cứ như là mèo giấu shit vậy đó nên tự nhìn, tự phân tích, tự học, tự hiểu. Chăm chỉ thì mất 1 2 năm còn ko biết lười thì k biết bao giơ mới biết nghề .


Đích đến của một người Thợ Cắt Tóc đương nhiên là muốn xây dựng một cửa hàng cho riêng mình.  Ngày trước thấy làm Tóc có vẻ còn dễ thở ,chứ bh nó bão hoà rồi. Salon Tóc mọc lên như nấm sau mưa, cái sau to hơn cái trước.


Xã hội phát triển, người khôn của khó. Thấy người người ai ai cũng giỏi nên càng làm càng phải lục lọi, tìm tòi học hỏi, vắt nát óc suy nghĩ, tìm mọi cách để phát triển được cửa hàng mình, để bán đc sức lao động của mình


Đấy là còn chưa kể đến thời đại công nghệ này, thằng nào mạnh quảng cáo thì thằng đấy bán hàng đc nhiều hơn. Vì thế ngoài giờ lại kiêm luôn cả thợ sửa chữa, chạy chương trình, viết quảng cáo, marketing...các kiểu con đà điểu mới mong chiến đấu lại các đối thủ khác


Rồi nhân sự, rồi thu chi, rồi quản lý kinh doanh, xuất nhập hàng hoá đủ các thể loại luôn luôn thường trực sẵn dàng khiến cho não bộ nổ tung bất cứ lúc nào chứ đâu có đơn thuần là chỉ cần cầm cái kéo lên cắt cắt vài cái rồi thu tiền như bao nhiêu người vẫn nghĩ


Nghề này 10 người thì 9 người bị  Xoang do hít nhiều lắm hoá chất.  Đau dạ dầy do ăn uống thất thường là điều bình thường. Chân tay nẻ toác do gội đầu ,hoá chất,nước nóng cũng quá là bình thường luôn, thỉnh thoảng cắt vào tay, máu toé như cắt tiết gà cũng chỉ là điều bình thường nốt ....


Các bạn thấy có dễ kiếm tiền k? có còn:" tóc thì ai chả phải cắt" nữa k?. Tôi thì tôi thấy vẫn thế :)) Tóm lại, mỗi nghề đều có những niềm vui, nỗi buồn, sướng khổ khác nhau mà chỉ ngừoi trong cuộc mới có thể thấu hiểu hết. Và cũng còn biết bao nhiêu điều k thể chia sẻ hết trong một bài viết được...


Cuối cùng là 5ph dành cho quảng cáo. Các bạn đọc qua bài viết này nếu có quan tâm đến việc tóc tai, xăm trổ, móng tay móng chân các kiểu thì qua ủng hộ mình nhé. Hihhii

HAIR SHOP

186 - Đường Bưởi - Ba Đình - Hn

( ngã 4 Đào Tấn - Nguyễn Khánh Toàn )

Booking: fb.com/hairshop186


Cảm ơn các bạn