Tôi làm quen em vào 1 buổi đêm ngày 20/12 .
Chính xác thì tôi đã nhắn cho em vào 3 ngày trước đó bằng 1 bức tranh vẽ 1 bông hoa để chúc em 1 ngày vui . Quả là với tính cách nội tâm và khép kín của mình ,em bơ tôi trong 1 nốt nhạc .Nhưng sao tôi bỏ cuộc được khi thấy avatar và story là 1 cô gái vô cùng dễ thương,hồn nhiên và có phần nhí nhảnh nữa ,OMG GU của tôi đây r,tôi nghĩ bụng . Rồi chuyện gì đến cũng phải đến với 1 thằng cố chấp như tôi tôi nhắn tin để làm quen 1 cách trực diện với em ,chẳng hiểu sao hôm đấy em lại cao hứng rep tin nhắn của tôi vậy .
Lòng như mở hội tôi và em nhắn tin tới 3h sáng .Chúng tôi trò chuyện vô cùng vui vẻ và cởi mở ngỡ như chúng tôi đã vô cùng thân thiết từ trước đó ( ô hoá ra tất cả chỉ là vỏ bọc em không hề chảnh choẹ và khó gần như người ta tưởng ). Chỉ trừ việc em né tránh việc trả lời rằng mình có ny hay chưa .Tôi vẫn chẳng may may suy nghĩ gì cả tôi bị cuốn vào những câu chuyện của em quá . Tôi cá với bạn rằng cô ấy là 1 người con gái ở tuổi 18 sâu sắc, đa cảm và hiểu chuyện nhất mà t từng biết dù tôi không làm quen và nói chuyện với các bạn nữ nhiều lắm ( thật ra là em bảo ra tết em là em 19 rồi ) Chỉ tiếc 1 điều là không rủ được em đi xem avatar vì tôi biết đó là bộ phim mà em đã luôn mong chờ từ rất lâu dù rằng tôi đã đi xem một mình trước đó vào ngày thứ 7 ( chẳng sao cả tôi có thể đi xem bao nhiêu lần cũng được miễn là được cùng em ) .Tôi ước rằng mình sẽ là người dẫn em đi trong 1 dịp đặc biệt như thế.
Tôi chủ động tìm cách nhắn tin với em gần như tất cả mỗi ngày sau đó .Tôi muốn mình được trò chuyện muốn được gần em hơn .Và rồi tôi thâý có vẻ em lạnh nhạt hoàn toàn 2 ngày sau đó .Tôi muốn đi chơi noel với em quá trời .Em bảo em đi với tụi bạn , ừ thì tôi cũng được an ủi thì ít nhất đó không phải là người yêu hay đi riêng tư với 1 người bạn nam nào đó.
Và rồi ngày 25 chính xác là đêm 25 sau khi đi họp lớp về nhà đầu đau như búa bổ do uống bia lẫn rượu ,như thói quen vậy t vào trang cá nhân của em thì tôi thấy em đang story đầy tâm trạng điều mà 1 người sống nội tâm và kín đáo như em sẽ không bao giờ post , 12h đêm tôi ngớ người khi không hiểu chuyện gì xẩy ra ,nhưng tôi chắc chắn đó phải là 1 chuyện buồn và em phải thất vọng lắm thì em mới làm 1 điều như vậy . Tôi lấy lại bình tĩnh rồi "chúc em ngủ ngon /dù cho có chuyện gì xẩy ra " dù em đã off 2 tiếng trước
...Cho đến sáng hôm sau tôi hỏi thì em chỉ bảo rằng mình vô cùng mệt mỏi và tâm trạng voi cùng tồi tệ . Và tâm trí em không thể thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực .Em bảo em cảm giác như mình sắp trầm cảm .Trời ơi tôi lo em không thể nào tả được .Tôi vẫn tưởng rằng em bị burn out do chạy đồ án và 1 số vấn đề tâm lí trong việc cân bằng cảm xúc của mình vì tôi biết cảm xúc của em cũng không phức tạp thua kém gì em . Tôi có tìm lời khuyên cho em bằng 1 số vốn kinh nghiệm tôi rúc rút được các bộ phim, bài viết về tâm lí học từ Vietcetera và Spiderum và việc lắng nghe ,làm chủ và dẫn dắt cảm xúc của mình với em . Tôi bảo em nên dành thời gian riêng tư để lắng nghe và gọi tên ,viết ra những cảm xúc tiêu cực của mình ra . T bảo em xem Inside out ,tôi gửi link chuỗi bài viết của Vĩnh Anh về việc chữa lành viết thương tâm lí từ bộ phim Inside Out .Nhưng rồi sao ạ ,tất cả đều vô nghĩa vì tôi chẳng biết chuyện gì đang xẩy ra với em cả, khi tôi gặng hỏi về lí do và gốc rễ vấn đề để cùng em tháo gỡ . Bất ngờ chưa khi em bảo anh ta chia tay em vào đúng ngày đêm noel .Bất giác tôi sững người trong giây lát (ủa thì ra em có ny rồi ) .Rồi tôi hỏi han về câu chuyện tình giữa 2 người.
Chuyện là em và anh ta yêu nhau 2 tháng và chẳng có xích mích hay cãi cọ gì cả thì a ấy nhắn tin chia tay và muốn chấm dứt mối quan hệ với em vào đúng ngày cậu ấy hứa dẫn em đi xem avatar ngày noel . Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả nhưng tôi biết em thật sự bị tổn thương rất nhiều .Bao nhiêu hi vọng và mong chờ của em hoàn toàn đổ vỡ 1 cách vô cùng chóng vánh.Điều mà có nằm mơ em cũng không bao giờ nghĩ tới
Tôi biết răng em sẽ hụt hẫng và thất vọng và mọi niềm tin của em sụp đổ đến mức nào khi đã đặt kì vọng vào cuộc hẹn đó .Ôi trời em từ chối đi xem phim với tôi vì lời hứa của cậu ấy .
Tôi thương em . Khi mọi chuyện nó lại đến cùng lúc 1 cách như thế này . Em chẳng có nhiều mối quan hệ bạn bè , em ko giỏi thể hiện và bộc lộ cảm xúc của mình ,tôi chỉ sợ mọi thứ sẽ nhấn chìm em ngay lúc này.
Tôi thật sự bức xúc và giận khi cậu ta vô tâm và tệ đến như thế qua những bức ảnh em chụp lại đoann hội thoại giữa 2 người em luôn bảo mình không biết đã làm gì sai,em cố gắng níu kéo và mong mỏi 1 lời giải thích rõ ràng của cậu ta .Trời ơi em lo lắng bên cạnh người ta những lúc họ mệt mỏi nhất ,em thấu hiểu cho sự vô tâm ,thờ ở của anh ta em không mảy may trách móc và đòi hỏi 1 điều gì .Tôi phân tích cho em rằng a ấy là 1 ng rất tệ ít nhất là từ việc nói lời chia tay qua 1 dòng tin nhắn vô cùng thiếu trách nhiệm và hèn đến như thế,và việc em nghĩ rằng anh ta yêu em như cách mà em yêu anh ấy là không hề tồn tại nhưng em không tin , tôi bảo với em rất chân thật về việc mà nếu là tôi khi yêu 1 ng sẽ như thế nào rồi việc em sẽ được yêu thương và quan tâm như thế bào khi yêu 1 người thật lòng thương em họ sẽ tìm cách sắp xếp mọi thứ để được bên em thay vì bắt em phải thâú hiểu và cảm thông cho sự vô tâm của họ bằng lí do công việc.Em ngốc lắm người yêu em là người luôn tìm mọi cách để được gần em được quan tâm che chở cho em trước mọi tổn thương đây này .
Tưng ấy vẫn là chưa đủ, giây phút em bảo rằng em cảm thấy có lỗi và trách móc bản thân chưa đủ tốt .Em nghi ngờ việc a ấy chia tay em đều là lỗi của em khi em chưa quan tâm và yêu thương như cách mà cậu ta mong muốn .Em thà chấp nhận việc anh ta có người mới và r bỏ rơi em thay vì chia tay em 1 cách lấp lửng ,đường đột ,không 1 lời giải thích như thế này để lại sự dày vò và dặn vặt và tội lỗi mà em đang phải gánh chịu .
Trời ơi lúc đó t tôi hoàn ko giữ bình tĩnh nữa rồi sao em ngu ngốc đến như thế .Tôi thở gấp dồn dâp người tôi nóng bưng lên nhưng phần sống lưng nó lại có cảm giác ớn lạnh , người tôi run lên ,tôi có cảm giác như bao máu nóng của tôi đều chạy ngược lên não tôi điên tiết thật chứ . Đm !1 thằng khốn nạn, sao em lại có thể trách móc bản thân vì 1 thằng tồi như thế chứ ,nãy giờ tôi nói em không hiểu à tôi đã nghĩ trong bụng như thế .
Tôi nhắn tin em liên tục theo mạch cảm xúc ập đến không còn là anh và em như trước đó nữa tôi xưng em với tôi .Tôi hoàn toàn mất bình tĩnh rồi ( thường thì khi nào cuộc tranh luânn nào căng thẳng hoặc ,cảm xúc của tôi lên cao trào thì trong đầu tôi auto hiện ra chữ tôi thay vì những đại từ danh xưng khác . mà thực tế thì giơ nghĩ lại khi xưng tôi thì tôi nghĩ sức nặng của những câu khẳng định nó đc buff lên độ quả quyết và uy tín hơn ).
Tôi nhắn với em rất dài để em hiểu rằng em tốt ,em sâu sắc và hiểu chuyện đến như thế nào tôi đã bảo và quả quyết với em như thế . Đấy ko hề là lời nói xuông thì ngay ngày đầu tiên tôi đa cảm nhận đc con người em như thế và tôi đã nói ngày ở cuộc trò chuyện lần thứ 2 .Và tôi lại nhắc lại chuyênn đó để em chắc chắn em đã làm rất tốt và không còn gì phải dằn vặt trách móc bản thân mình nữa cả .
Tôi bảo em đã làm thay việc của 1 người đàn ông khi trong 1 mối quan hệ ,điều mà em xứng đáng đc nhận . Thật may là ngay sau lúc đó thì có vẻ em đã hiểu ,em tin tôi em không còn suy nghĩ như thế nữa .
Tiếp đến em bảo rằng mình không tiếc mối quan hệ này em chỉ tiếc rằng mình đã trao đi hi vong quá nhiều .
Tôi có bảo em rằng "hi vọng là 1 điều vô cùng tốt đẹp .Anh chỉ sợ rằng em chẳng dám tin ,dám hi vọng vào 1 những điều tốt đẹp thôi.Anh thấy những người đó thật đáng thương cho những người không dám hi vọng vì lo sợ mình sẽ thất vọng"
Rồi mọi khúc mắc trong em cũng đã kết thúc
Tôi bảo em cứ buồn đi ,hãy khóc nếu thấy nhớ .
Vì tôi luôn ở đây lắng nghe em
Có vẻ như em cũng cảm thấy được ấm lòng phần nào đấy .Em kể tôi chuyện người yêu đầu tiên của em 1 người yêu và quan tâm em hết mực ,em còn đùa tôi rằng có lẽ do quả báo khi trc đó em chính là người chủ động nói lời chia tay vs ng yêu cũ khiến ngta cũng rơi vào tình cảnh của em bây giờ .Em giải thích việc em nói lời chia tay vs cậu ấy là có lí do và nó tốt cho cả 2 và đó là 1 mối tình đẹp mà cả 2 gia đình đều biết và vun vén . Tôi nghe em kể mà tôi buồn cười trong bụng ,phần thì tôi cảm thấy yên tâm vì tâm trạng của em đã tốt tết và em không còn trách cứ bản thân mình nữa .
Rồi em cảm ơn tôi vì đã lắng nghe suốt 2 tiếng rưỡi vừa qua .Tôi cười và nghĩ thầm" chỉ cần em cần tôi thôi tôi sẽ luôn ở đây và không từ chối em bất cứ điều gì cả "trong phút chốc t đã ước giá như tôi đủ dũng cảm để nhắn đáp lại như thế cho em nhưng tôi ko làm ,tôi nghĩ giờ chưa phải lúc .Dù sao thì tính mình vốn không thích nói nhiều thay vào đó thì tôi sẽ chứng minh cho em thấy 1 người yêu thương em chân thành là như thế nào .Và em xứng đáng với điều đó Thương ạ .
01:30
Nghệ an 27/12 / 2022
Gửi đến em Thuong Nguyen

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này