Hà Nội sáng nay mưa, là mưa thật các bác ạ ! Mưa lun phun lất phất vài giọt rồi lại ngắt, ừ nói chung là có mưa, mưa thì trời có mát hơn xíu sau đợt nắng nóng mới oanh tạc vừa rồi. Trải qua mấy tháng phiêu dạt chốn thủ đô đầy bụi bặm mà cũng đặm tình, chỉ vài tiếng nữa thôi là thằng V sẽ có mặt tại quê nhà thân yêu, nơi mà đã hằn sâu trong hắn biết bao kỉ niệm của một thời, để gặp lại gia đình, người thân và vài người bạn.
 Vừa mới lên xe cái, việc đầu tiên là cất gọn đồ ,trong lúc đang loay hoay ổn định chỗ và nới lỏng thắt lưng quần tí cho dễ nằm thì tự nhiên hắn cảm nhận được những sợi không khí điều hòa mát rượi từ đâu bay đến len lỏi xuyên qua từng thớ vải li ti vào tận các cơ quan thiết yếu nhất. Lạnh run ! Kéo chăn đắp thôii. Càng về trưa, hành khách trên xe có vẻ mệt mỏi , hầu hết mọi người đều trùm chăn ngủ, rõ là chú Tài chẳng tinh ý chút nào khi mà cứ mở nhạc ồn ào mà tua đi tua lại cái bài " Vòng quanh xứ Nghệ " nhưng hắn thì tỏ vẻ rất ưng điều đó, như cung gặp cầu, đúng tâm trạng của một thằng đi xa để trở về nên giấc ngủ đã không còn quan trọng nữa rồi. Hôm nay là một trong những lần hiếm hoi, kỳ thực là V vẫn thích về quê hoặc ra HN vào buổi tối hơn. Có ai đó đã nói rằng: Chẳng phải tự nhiên chàng trai lại thích nhìn cô gái, chẳng phải tự nhiên mà thấy rung động trong lòng. Với hắn, một lý do đơn giản được chấp nhận đó là đi buổi tối ăn uống no nê xong lên xe nằm oánh một giấc ngon lành là rạng sáng đến nơi, đỡ tốn thời gian mà lại khỏe người. Đợt này không biết thế nào, chứ từ trước tới giờ mỗi lần hắn về quê là đàn gà trong nhà lại giảm đi một lượng quân số. Ngồi trước sân mà nghe" oác " một tiếng đầy bi tráng thế là biết ngay kiểu gì gà mẹ mẹ đã mất chồng, gà con mất bố hay anh chị em li biệt rời xa để đoàn tụ với tổ tiên bên cõi vĩnh hằng. Mẹ hay nhủ: " Ăn nhiều cho nậy, ngoài nớ không có đồ sạch mô con ". Hắn thương gia đình đàn gà nhưng biết tình cảm mẹ dành cho hắn còn lớn gấp vạn lần tình cảm hắn dành cho chúng nên ăn thôi. :)) Nói thế chứ thích ăn bome, mà phải công nhận gà nhà ăn ngon thật, thịt săn chắc, đặc biệt là phần đùi cắn miếng nào ra ra miếng đó, luộc lên rồi thêm tí lá chanh là đúng sách giáo khoa luôn, ngồi và cảm nhận. 
Viết xong bài thì cũng sắp tới nơi rồi, chắc là tí đi bộ từ đường lớn vào ngõ thôi, vì để bố mẹ bất ngờ nên hắn quyết định không báo trước. Về chỉ có một tuần, rồi lại ra để tiếp tục những dự định, những kế hoạch đang dang dở, viết tiếp những câu chuyện của cuộc đời mình.
        Bx. Nước ngầm ( 9/7/2018 )