Ngày thứ tám
Viết về năm điều mà bạn luôn cảm thấy biết ơn trong cuộc sống của mình. Vậy là đã qua một tuần kể từ khi mình bắt đầu thử thách viết...
Viết về năm điều mà bạn luôn cảm thấy biết ơn trong cuộc sống của mình.
Vậy là đã qua một tuần kể từ khi mình bắt đầu thử thách viết 30 ngày. Mỗi ngày một bài viết, đúng là không dễ hoàn thành tí nào cả. Để viết tốt thực sự không chỉ cần có kĩ năng đã được rèn dũa mà còn cần kiến thức về chủ đề cần viết và nhất là phải có sự đầu tư thời gian và công sức nữa. Và mình thì còn đang cần phải học hỏi rất rất nhiều để có thể viết được tốt. 30 ngày này có lẽ là bước chập chững đầu tiên của bản thân mình.
Và chủ đề ngày hôm nay đó là viết về những điều mà ta luôn cảm thấy biết ơn trong cuộc sống.
Mình đã học được rằng, hầu hết những người luôn biết ơn cuộc sống thì sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp hơn nhiều so với phần còn lại. Những người biết quý trọng từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thậm chí có thể hạnh phúc hơn những người làm được những điều lớn lao.
Đối với mình, khi tĩnh tâm để suy nghĩ thì mình cảm thấy có năm điều mà mình luôn cảm thấy biết ơn đó là:
Đầu tiên, đó là việc mình đã được sinh ra, được sống trong cuộc đời này. Đôi lúc mình vẫn tự hỏi tại sao lại là tôi, ở đây, ngay bây giờ, ở trong cơ thể này, vũ trụ này .... Điều đó làm mình cảm thấy biết ơn vì đã có được nó, cuộc sống này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi nó. Sợ thời điểm mà mình sẽ phải từ biệt nó.
Điều thứ hai đó là mình cảm thấy biết ơn Mẹ. Mẹ không chỉ là người đã sinh ra mình, mà còn rất thương yêu mình. Từ nhỏ đến lớn Mẹ đều lo lắng, chăm sóc mọi lúc, mọi nơi cho mình. Kể cả giờ Mẹ đã già, tóc đã bạc, chân đã mỏi, lưng đã còng, Mẹ vẫn không thôi lo nghĩ cho con của Mẹ. Mình biết, hầu hết những người mẹ đều như vậy, nhưng mình vẫn thấy Mẹ thật cao cả.
Điều thứ ba đó là việc mình được sống ở Việt Nam. Mình không phải tự sướng theo kiểu con rồng cháu tiên. Mình cũng không phải kiểu tự hào ta đây nhất thế giới, đánh thắng Mỹ, Pháp ... Mình cũng cảm thấy thích được sống ở phương Tây hoặc Singapo hay Dubai lắm chứ. Nhưng, ngoài một số nước phát triển như trên ra (Mà đều là những nơi mà mình thấy thích từ góc nhìn của một người ngoài) thì khi so với những nước còn lại, Việt Nam cũng đã là một nơi rất ổn để sinh sống rồi. Mặc dù Việt Nam còn rất nhiều vấn đề về cả thể chế lẫn con người và cả kinh tế xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đó là nước mình đang có được một thời kỳ ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế xã hội để mỗi chúng ta đều có cơ hội làm được những điều mà mình mong muốn.
Điều thứ tư mình thấy biết ơn đó là việc mình được sinh ra trong thời hiện đại, thời đại 4.0. Điều đó cho mình được tiếp cận với nhiều nguồn tri thức của nhân loại. Thông qua sách của rất nhiều người thông thái từ cổ chí kim, mình có cơ hội tìm hiểu về cuộc đời của nhiều bậc thánh nhân, có khả năng đọc và hiểu được một phần kiến thức của nhân loại qua hàng vạn năm lịch sử. Điều đó giống như là việc mình được du hành thời gian vậy, thật thú vị.
Điều mình biết ơn thứ năm mà hiện tại mình đang cảm thấy đó là việc mình đã gặp được Em. Giữa rất nhiều người thì mình cũng đã có duyên với Em. Em đã cho mình trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, kể cả vui lẫn buồn. Giờ Em đang ở nơi xa và đang học cách để "bơi ra biển lớn", để sống được cuộc đời như em hằng mong muốn. Mong rằng em sẽ được sống một đời bình an và hạnh phúc.
P/s: Hi vọng, sau 30 ngày tập luyện, mình có thể đóng góp được nhiều bài viết chất lượng hơn cho Spiderum. Rất xin lỗi Nhện vì hiện tại mình viết chưa được hay nhưng vẫn muốn được đăng lên Động của bạn. Cảm ơn gia đình nhà Nhện.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất