Viết về những bộ phim yêu thích mà bạn đã từng xem.
Có rất nhiều bộ phim mà mình thấy rất hay và có ý nghĩa. Sau đây mình xin được chia sẻ nó với bạn. Nếu bạn nào chưa xem thì có thể xem qua nhé.
Phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi của Đài Loan. Đây đích thị là phim dành cho tuổi học trò, hoặc đúng hơn là dành cho những ai đã từng là học trò, từng bước qua tuổi trẻ (có ai không không nhỉ :D). Có một câu nói rất hay trong phim mà có thể bạn đã được đọc ở đâu đó rồi đó là "Nếu tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, thì tôi xin nguyện ướt mưa thêm lần nữa".
Phim 3 chàng ngốc (3 Idiots) của Ấn Độ. Phim kể về 3 người bạn cùng học trường Đại học danh giá nhất đất nước. Nhưng, mỗi người lại có một hoàn cảnh riêng đưa đẩy đến ngôi trường đó. Câu chuyện xoay quanh ước mơ, đam mê và thành công. Với việc trả lời câu hỏi làm sao để thành công. Và kết luận của Phim đó là "Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn". Mình thì nghĩ là, khi ta theo đuổi đam mê (một đam mê giúp ta đủ sống thôi là được rồi) là ta đang bước trên con đường của niềm vui và hạnh phúc rồi. Thành công hay không, có lẽ không còn là điều quan trọng nhất nữa.
Phim Danh sách Schindler của Mỹ. Phim dựa trên một câu chuyện có thật về ông Schindler, một doanh nhân người Đức, Đảng viên Quốc xã. Ông đã cố gắng cứu sống thành công hơn một ngàn người, chủ yếu là người Do Thái, vào thời kỳ Đức Quốc xã tàn sát người Do Thái bằng việc đưa họ về làm việc trong công ty của ông ấy. Đây là một bộ phim rất xúc động về tình người, về ông Schindler. Mình cũng đã rất cảm động khi xem xong hơn 3 tiếng phim này. Ông ấy đã cứu sống rất nhiều người, từng người một đều giống như sinh mạng của ông ấy vậy. Và theo mình nghĩ, danh sách Schindler này, tên gọi của phim, có lẽ không phải là danh sách mà ông đã cứu sống được. Mà trong thâm tâm của ông, đó là danh sách những người mà ông đã không thể cứu được.
Phim Chúng ta và họ (Us and Them) của Trung Quốc. Một chuyện tình cảm động làm mình cũng gần như rơi nước mắt, vì hai nhân vật chính cuối cùng vẫn không thể đến được với nhau. Điều này có lẽ là điều mang đến sự đồng cảm lớn nhất của rất nhiều người trong chúng ta. Bởi vì không ít người sẽ thấy mình đã từng ở trong trường hợp đó. "Sau này, chúng ta có tất cả, nhưng lại không có chúng ta" là câu nói gây ám ảnh nhất của phim.
Phim Quý ngài không ai cả (Mr Nobody) của Mỹ. Ta là ai? Ta là những lựa chọn của ta? Trong cả cuộc đời, sẽ có rất nhiều trường hợp ta đứng giữa ngã ba đường. Chọn học trường này hay trường kia? làm cho công ty lớn hay tự lập công ty nhỏ? Chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu? Nó thật khó khăn khi ta không thể thấy trước được tương lai. Vì ta không thể cân nhắc, tính toán và chọn đi theo con đường có lợi nhất cho mình. Có chắc như vậy không? Cậu bé Nobody đã không biết lựa chọn khi cậu không biết mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng khi cậu đã hiểu (thấy trước tương lai) mọi việc sẽ diễn biến ra sao, cậu đã không thể lựa chọn nữa. Tại sao thế? Hãy xem phim để biết nhé.
Phim Bộ Trò chơi Vương quyền (Game of thrones) của HBO, Mỹ. Đó là một câu chuyện giả tưởng về một vùng đất giả tưởng. Tuy nhiên, mình thấy là những con người, mối quan hệ và cách cư xử của họ thì còn thực tế hơn cả thực tế nữa. Đó là điều đầu tiên mình thích ở phim này. Điều thứ hai đó là phim luôn làm cho người xem không khỏi bất ngờ một cách xuyên suốt phim. Nơi mà những bộ phim bình thường đã làm cho chúng ta suy đoán một cách thiển cận về thực tế (khi mà nó có thế khác xa so với mong đợi của ta như thế nào) thì phim này sẽ dội cả trăm gáo nước lạnh vào bạn vì những suy đoán đó. Điều thứ 3 mình thích ở phim này đó là có nhiều câu thoại rất sâu sắc, như là "Bạn muốn gì không quan trọng, (tại sao ư? bởi) vì khi đạt được nó, bạn sẽ muốn thứ khác"...

P/s: Hi vọng, sau 30 ngày tập luyện, mình có thể đóng góp được nhiều bài viết chất lượng hơn cho Spiderum. Rất xin lỗi Nhện vì hiện tại mình viết chưa được hay nhưng vẫn muốn được đăng lên Động của bạn. Cảm ơn gia đình nhà Nhện.