Anh yêu quý, hôm nay tất cả mọi người đều có mặt đông đủ về thăm anh. Anh có vui không? Mặc dù em có hơi khóc một chút, nhưng trong lòng thật sự cầu nguyện cho anh luôn bình an và hạnh phúc ở một thế giới mới. Hôm nay giao mùa, trời lạnh và mưa nữa. Mưa cứ rả rích suốt đến tận chiều, em tự hỏi có phải là anh đang khóc hay không? Thấy em và mọi người buồn nên Nhím cũng buồn à? :( Bố Hoà lúc ra nói chuyện với mấy đứa, nhìn bố khóc mà em thật sự nghẹn lòng chẳng thể thở nổi, em chẳng biết phải làm sao nữa anh ơi. Ước gì hôm nay anh “về” với mọi người một chút...

Di ảnh của anh, vẫn cứ đẹp trai như trong ký ức của em hihi. Em còn có ảnh của anh ở đằng sau điện thoại nữa, case cũng là của anh, pass cũng giống của anh. Cho anh biết đấy mà kiểm tra :))) e ngoan lắm e chỉ yêu mỗi mình anh thôi, có anh là hư thôi :) 

Ngày mai em về Bắc Ninh chuẩn bị khai trương cho bạn. Anh muốn về cùng em không? Đi chơi 1 chút cho vui nhé? Ừ thế thì ngủ sớm đi hơn 2h rồi. Mai còn đi sớm nữa. Chúc anh ngủ ngon và lát mình gặp nhau trong mơ nhé! Yêu anh nhấttt!!!!

19/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu