Hôm nay em lại tự mình làm được 1 điều hay ho, đó là tự tay lắp ráp cái kệ gỗ 5 tầng :))) siêu hông siêu hông? Người yêu của anh tuy bé nhỏ thế thôi nhưng nếu được sống ở cái thời ngày xưa thì cũng thuộc hàng hảo hán đấy ạ! =))) đùa anh thế thôi chứ lắp cũng hơi vất nhưng không quá khó, sợ nhất là nặng thì hình như hôm nay kệ chẳng nặng mấy, là anh đỡ hộ em hay do cái chất liệu gỗ đểu hả anh 😂😂 vừa lắp vừa nhớ lại cái đợt 2 đứa chúng mình vật lộn lắp 2 quả kệ gỗ, cười ẻ không? Nhím gì cũng giỏi, em hỏi gì cũng biết nhưng riêng mấy đồ điện nước gia dụng trong nhà là chả biết gì, lắp mãi mới xong mà mồ hôi ra như tắm 😢 hôm nay em lắp vèo vèo cái xong luôn 🤔 xong xếp sách vào nhìn xinh hẳn, mà em còn đầy sách để ở nhà anh cơ í 
Hôm nay em cũng qua nhà chị Hồng lấy nốt quần áo cho anh, bà chị nghe tin anh mất cũng bảo thôi tặng anh mẻ giặt quần áo cuối cùng không lấy tiền 😭😭 xong cũng buồn bảo là anh ngoan thế mà, thôi cầu nguyện cho anh đến một nơi tốt hơn thế giới này. Đó anh thấy không? Đến cả chị chủ tiệm giặt cũng rất yêu quý anh, nên là hãy thật tự hào vì anh đã sống 1 cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng đáng sống nhé Nhím! 

Tự nhiên lại nhớ, còn công ty nữa Nhím béo ạ! Không có anh lead nên giờ em cảm giác nhân sự mất dần kết nối! Linh Khánh cũng bị phân tán tư tưởng vì em ấy cũng tìm được 1 công việc mới. Em rất muốn tham gia vào như lời em đã hứa trước mộ anh, nhưng có lẽ thời điểm này không thích hợp Nhím ạ! Anh hiểu cho em nhé, lực bất tòng tâm! Để qua 49 ngày của anh, em sẽ cố gắng hết sức đưa công ty trở về quỹ đạo ban đầu. Ai bảo anh giỏi giang quá làm gì, giờ em chỉ biết hứa cố gắng cố gắng thôi! Mà cũng khó để lấy được lòng tin của nhân sự cơ ấy anh ạ, vì em dù sao cũng không phải là anh :( 

Thôi hông sao hết, em làm được! Nhưng em phải đi ngủ đã, em buồn ngủ quá! Ôm em nhé! Love u 120.000! 😘

07/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu