1.
Sau mỗi buổi gặp mặt, liên hoan hay tụ tập vui vẻ nào đó, mình cảm thấy buồn, mệt mỏi và trống rỗng. Cuối tháng 7, mình có một đợt retreat hoàn hảo, từ thời tiết, những câu chuyện, cho đến âm nhạc,... Sau buổi đi chơi hoàn hảo đó, cảm xúc của mình tụt kinh khủng, không muốn làm gì. Không có điều gì có thể khiến mình vui lên được.
2.
Hôm nay, mình có cơ hội được lang thang khu Long Biên. Cũng thú vị phết. Nhà ai cũng rộng, không khí trong lành, mỗi tội nhiều đường ngõ, mỗi nhà lùi lại 1m để đường nào cũng rộng là khu bên đó không còn gì chê được.
3.