hôm nay khôn phải thứ 6, t nhận được thông báo m bắt đầu một mói quan hệ mới cùng lúc với cập nhập ảnh bìa. T lại khóc. T không bất ngờ vì biết thế nào nó cũng đến, chỉ là khi nào thôi. T cũng từng trách vì m đã bảo đây chỉ là trả lời theo phép lịch sự và m không muốn một mối quan hệ mới trước tuổi 27. Nhưng mà ngày m vượt được qua sự cản trở của t để đến với tình cảm của mình mong muốn thì t biết đó là tình cảm trân thành và thực sự từ mong muốn của m. Ông trời nói ép gì thì ép chứ ai lại đi ép duyên. Đi đi nhé, phải thật hạnh phúc đấy.
Cảm ơn vì đã thông báo cho t.
Tạm biệt ánh năng của t.