Nay đã là mùng 1 tết âm lịch theo giờ Việt Nam rồi, nhưng theo giờ ở đây vẫn chỉ là 22:39 phút. Nếu hơn một tuần trước thôi, mình vẫn còn nhởn nhơ lắm, không nhớ lịch tết là hôm nào, phải set lịch trong Calendar của máy tính và điện thoại. Thế nhưng, tối thứ 6 tuần vừa rồi, sau khi xem một video đánh đàn Piano, mình thấy thực sự rất nhớ nhà.
Tết Tết Tết đến rồi. Tết Tết Tết đến rồi. Tết Tết Tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người. Hợp âm La thứ (Am) x 3, Đô trưởng (C) x 3, Sol trưởng (G) và rồi lại La thứ...
Ngày tết quê em - sheet nhạc Piano từ kênh Youtube Hello Miss Mai
Ngày tết quê em - sheet nhạc Piano từ kênh Youtube Hello Miss Mai
Mình tập đi tập lại, xuống phòng nhạc của Crous-nơi mình đang sống, khoảng 3-4 lần một ngày, chỉ mong để có thể đánh được trước giờ phút giao thừa tại Việt Nam. Cuối cùng cũng thành công. Nhiều lúc nghĩ sao nó khó, rồi cũng có ý định bỏ cuộc. Nhưng mà cứ mỗi lần hát đến đoạn "Dù đi xa ai cũng nhớ, về chung vui bên gia đình", thì lại chực chào nước mắt và quyết phải hoàn thành và đánh cho bằng được thì thôi.
Và rồi cuối cùng mình cũng chơi và hát được vào chiều nay👌, parfais.
Năm ngoái, Tết vào tháng hai. Dù lúc đó cũng chưa phải thời gian công bố học bổng, nhưng Tết 2024 - Giáp thìn, mình tự dưng cảm thấy bồi hồi lạ. Có lẽ đây là cái Tết mình còn ăn ở Việt Nam, rồi sẽ phải lâu nữa mới có dịp quay lại. Mình trêu và có phần gáy các em suốt, năm nay rửa bát dần đi, năm sau anh đi nước ngoài rồi, không có anh ở đây rửa đâu cùng đâu. Rồi chúng nó bảo lại, thế thì anh phải rửa tất chứ. Rửa bù cho mấy năm nữa, anh không ở đây. Các cụ hay các thím cũng trêu thêm là hay là chóng lấy vợ đi cho đỡ phải rửa bát (quan điểm ngày xưa là vậy và cũng có phần trêu nữa).
Nói thế thôi, chứ cháu lấy vợ thì cháu cũng phải rửa dọn cùng :v.
Nhớ nhất là lúc bắn pháo hoa, chạy lên tầng thượng nhà chú. Ôi, lòng tự nhiên thấy buồn, không biết bao giờ mới được có mặt ở đây, anh em xem pháo hoa cùng nhau.
Nấu cơm bữa Tất niên. Trưa nay sau khi họp với nhóm làm project xong, mình sắp xếp xong sớm rồi chạy qua Auchan, siêu thị gần nhà tìm mua Nem-món ăn yêu thích của mình ở Việt Nam để mang về rán.
Lâu lắm rồi mới được ăn Nem và uống nước ngọt.
Lâu lắm rồi mới được ăn Nem và uống nước ngọt.
Từ hồi sang đây. Mình ăn rất ít cơm. Số lần chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần vì mình muốn thay đổi thói quen ăn uống, tập ăn bánh mì với các đồ tinh bột như tụi Tây, phần vì không mang nồi cơm điện. Nhưng có một lý do khác là, mình nghĩ ăn cơm, mình sẽ nhớ nhà...
Thế nên thi thoảng đi du lịch hoặc ăn trực bạn nấu.
Tuy nhiên nay, mình muốn ăn cơm cho bữa Tất Niên. Bóc hộp gạo mà bạn mình tặng từ hồi giáng sinh. Nhưng trời ạ! Mở hộp gạo ra thì mới biết bên trong là cái khăn choàng cổ và một gói kẹo chocolat mạch nha. Haizz, troll troll tôi rồi. Mình đành chữa cháy tạm bằng cách thay gạo bằng Couscous (Một loại gạo của Châu Phi). Nhưng mình tự hỏi là nếu mình ở nước ngoài lâu, liệu các lần tết sau, mình có quên dần đi không và hay ngày trôi qua bình thường, đi học, đi làm kiếm đồng lương.
Cũng không biết nữa, mình không có ý định ở đây lâu rồi lấy quốc tịch khác. Sau một thời gian, đủ kinh nghiệm và tiền bạc Mình muốn về Việt Nam, ổn định cuộc sống, gần gia đình thì hơn.
Xem Táo quân
25 tuổi, kể từ ngày mình biết Táo quân là gì. Thì lúc nào 8h tối, mình cũng đều cùng các em và ông nội cùng nhau xem Táo quân. Thường thì mẹ mình lúc đó vẫn còn lọ mọ dưới bếp. Ít khi được xem trực tiếp. Hồi bé, mải chơi không để ý. Nhưng lớn rồi thương mẹ hơn thì mình đỡ đần nhiều.
Mà không hiểu sao, năm ngoái lúc mình còn ở Việt Nam thì Táo quân hơi dở. Tự nhiên năm nay xem hay thật. Giống như kiểu mình ra trường rồi thì trường xây thêm khu nhà thể chất vậy.
Rình đúng năm mình đi thì nó hay chứ 😑
Rình đúng năm mình đi thì nó hay chứ 😑
Mùng 1, 2 và 3
Đi chúc Tết thì như thường xuyên rồi. Đấy là hồi còn ở Việt Nam. Nhưng mai chắc phải dậy sớm call cho mọi người chúc tết thôi. Từ lúc mình đi đến giờ, trừ những anh em trong nhà thì mình cũng chưa có dịp gọi là cho các anh em họ hàng gần xa. Tết này phải dậy sớm, tranh thủ. Cũng hơi khó vì ở Pháp với Việt Nam chênh nhau 6h nhưng cố gắng thôi.
Ngoài ra nhớ nhất là đêm mùng 1 là mấy anh em hãy có thói quen là đắp chăn xem phim ma. Vì các em mùng 2 là lên nhà ngoại rồi, nên tối mùng 1 là tiết mục xem phim. Mình sẽ chọn phim thật kỹ. Anh em ra phản nằm. Chỉ bật đúng điện bàn thờ với cái lồng đèn đỏ rực như máu. Xem phim ma. Cảm giác cứ phải gọi là phê chữ ê kéo dài.
Ôi nhớ quá đi :<. Muốn về quá.
Cố gắng, có công việc, job ngon, 2027 mình sẽ về lại.
Biết đâu lại dẫn được ai đó về cùng. Biết đâu 🙄...