Cuối tháng 5 2020. Sau khi uống vài chai bia với mọi người ăn mừng dịp cả công ty được tăng (-12%) lương =)). Hắn liền phóng xe qua bệnh viện thăm ông. Trong viện có bố và cô đang túc trực. Nhớ lại khoảng thời gian này cách đây 2 năm trước, là lúc ông phát bệnh và hắn cũng thường xuyên có mặt trong viện. Lần này lại là một ca phẫu thuật thành công!
Hắn lại vu vơ, nghĩ lại thì 2 năm trước vào đúng khoảng thời gian này, đúng vào lúc ông cũng nhập viện như này, hắn ta có nhiều thay đổi, hắn lần đầu được sang Mỹ lần đầu làm nhiều thứ và có nhiều cảm xúc mãnh liệt. Hắn cũng mong, mong là sẽ có nhiều thay đổi tích cực sẽ đến với hắn, trước mắt là chuyển sang trọ mới. Trước mắt cứ thế đã. Hắn mệt rồi đi ngủ thôi mai sẽ là một ngày dài và khá say đây. Có điều hắn thấy thời gian không còn ủng hộ ông và gia đình nhiều nữa...