Tối qua mệt quá em ko review được cho nên đành khất các bác đến sang hôm nay.

Chả là hôm qua là ngày đi làm đầu tiên ở chỗ mới.Trước em phỏng vấn nhiều chỗ rồi, có chỗ làm cả ctv nhưng chỗ ấy là công ty nhỏ, không có việc nên em bùng luôn sau chưa đc 1 tuần làm việc.

Công ty này đăng tuyển vào thiết kế mạch điện tử, rà soát hiệu chỉnh lỗi các kiểu. Em học vô tuyến mà nhìn thấy thiết kế mạch điện tử cũng khoái lắm, lương thấy đề 5-7 củ, cũng được nên apply thử. Ai dè bà giám đốc bảo đi làm luôn đi. Em tự nhủ bảo thôi éo phỏng vấn cũng được, đỡ mất công chém gió. OK, mai đi thì đi, sợ éo gì. (Bà này có chồng ở trường em, quen biết nhiều thầy trong trường, bà còn hỏi làm đề tài tn thầy nào nữa cơ, lúc hỏi em ngớ người ra 1 chút, có thể bà cũng ko lạ gì nữa nên có thể tạm hiểu là ưu tiên sv trường em chẳng hạn).

Bà giám đốc kêu 7h30 sáng có mặt ở công ty, em thì mới chuyển xuống Hoài Đức đc gần 1 tháng nên giờ khá xa chỗ làm mới này. Cho nên sáng xác định phải đi từ 6h30 tránh chỗ kẹt xe ở Diễn. Đ m làm đêm hôm ấy éo dám dậy xem Liv – MU.

Sáng hôm sau mua tạm cái bánh mì và hộp sữa đến sớm tầm 10p ngồi ăn ở cv Hòa Bình. Ai chà chà, công viên buổi sáng không khí phê vc. Xong xuôi phi lên tầng 10 công ty. 

Vừa vào đến cửa: ”Cháu đến rồi à, vào đây”. Em bước vào thấy giường chiếu chăn màn giầy dép bê ra các kiểu, tự nhủ: “Ơ cái đ m, công ty gì đây”. (Tại hôm qua nộp hồ sơ ở tầng 9 nên em ko thấy chỗ này, công ty này thuê luôn tầm 4 phòng ở 2 tầng 9vs10 để làm việc). 

Ok, vào quẩy thôi. “Cháu bê hộ cô đống ống dẫn sóng này xuống t9 giúp cô với, cẩn thận va đập là xong đấy”. Được, bê thì bê, ngại éo gì. Mất tầm khoảng nửa tiếng bê ống dẫn sóng, anten các kiểu thì bắt đầu giai đoạn cao trào, trước chắc là đề pa thôi.

Bà kêu 1 ông ra vs em, dọn hết đống đồ này từ tầng 10 nhà bên này qua tầng 2 nhà bên kia (2 nhà cách nhau tầm 50m). Ái chà chà, định thử thách mình à. Đây đéo dễ đầu hàng đâu nhé. Quay lại nhìn đống đồ toàn quần áo chăn màn gối chiếu, có cả 1 cái giường vs cái tủ 4 tầng tôn hay nhôm gì đó để đựng quần áo (Bác nào ở ktx biết tủ này). Em vs ông kia quần thảo đc cái giường vs cái tủ sang t2 nhà bên kia. Lúc sau còn toàn quần áo chăn màn mình em solo, tầm phải 6-7 cái balo đầy quần áo, giầy dép ko tính, nhiều vcl. Sáng ra khởi động thế này hơi “overload”, ok ko sao, ngày đầu đi làm mà, mới có tí mà đã nản thì làm ăn éo gì.

Xong xuôi đám đồ đạc linh tinh thì tầm 9h30. OK vào phòng lv làm quen vs mấy anh. Nhìn mặt ông nào ông ấy già vcl, em dúi dụi chào anh các kiểu lúc sau mới biết 2 ông 87 vs 90 thôi, 3 thằng còn lại chào anh thì 94vs95, mà trong khi đó em 93. Thật là vl.

Ấn tượng đầu tiên của em về công ty éo tốt lắm rồi, hôm lên nộp hồ sơ nhìn cái hành lang chỗ công ty hoang tàn bụi bẩn, đúng kiểu cha chung éo ai khóc. Và giờ đến ấn tượng bên trong công ty. Em vừa bốc đống đồ kia đi rồi thì bắt đầu 1 chị quét dọn, lau chùi nền nhà, cọ nhà tắm các kiểu. Tự nhủ bảo: “Ơ đm, hôm qua chị này nhận hồ sơ của mình, ngồi gõ phím cành cạch kia mà, sao giờ lại quét dọn rồi”. Hoang mang mất vài phút thì bà giám đốc bảo vào xem các anh có sai vặt gì ko thì làm theo. Vào thấy cả thằng 95 đang hàn xì sơn các kiểu, mặc cái quần đùi lộ 1/3 sịp tommy fake 10, cái áo trắng bộ đội như kiểu chui vào bụi chuối ấy loang lổ nhìn chán vcl.

Ok sau 1 hồi làm quen thì ông già nhất giao cho em mấy việc nhỏ nhỏ như là luồn xích vào nắp mấy cái ống dẫn sóng,v.v…Lúi húi nghịch đc hơn tiếng tầm gần 11h thì định hỏi xem ở đây trưa mấy giờ nghỉ để em biết lối đi ăn cơm thì thôi, tình huống sau này mới là quả “dasua until gank tem 20gg” khiến em review.

“Cháu ơi ra cô bảo”. Lon ton chạy ra xem có clg thì bà dúi vào tay mình 1 túi rau muống 2 mớ, 1 túi nấm 2 củ cà rốt và 1 túi mướp. “Trưa nay cháu nấu cơm nhé”. Ơ cái đm, chuyện gì đang xảy ra vậy.

Thề vs các bác em đứng hình tầm hơn 1p, quay quay rồi vịn vào lan can đứng ngó xuống cv Hòa Bình tầm 5p nữa mới tin được chuyện này đang xảy ra. “Rau muống luộc, lòng xào nấm vs cà rốt cháu nhé, à làm 1 mớ rau muống thôi.”

Thôi được, đến nước này rồi thì nấu cơm, sau ra sao thì ra. Lúc ấy may quá có ông sn90 chuyển đồ vs em buổi sáng ra nấu cơm phụ, em chỉ nhặt rau vs sơ chế nấm vs cà rốt để ông ấy quẩy. May có ông ấy quả đấy. (Thực ra 5 năm trọ em là tay nấu nướng chủ lực của phòng, từ hồi ở vs anh trai rồi mấy thằng cùng lớp, toàn em nấu thôi, biết khá nhiều mẹo, nhiều món nên ko ngại nấu nướng. Nếu cho em chọn đi chợ, nấu cơm, rửa bát thì em toàn chọn nấu cơm thôi. Nhưng quả chốt hạ bất ngờ này làm em choáng quá).

Đ m cái chỗ nấu nướng vảng lên 1 mùi thum thủm, ngồi xuống nhặt rau mà lòng không yên các bác ạ. Các bác cứ chê môi trường làm việc của Samsung độc hại chứ thật rabụi nó còn ko có, phòng kín tiệt chùng (chẳng hạn), hơn tỉ lần cái môi trường làm việc của mấy công ty VN. Cái chỗ em đang nhặt rau thế này gọi là ô nhiễm cấp độ mấy hả trời. Éo thở đc đứng lên uống nước thì lại nhìn thấy cái ống nhỏ nhỏ dẫn nước vào bình 20l cả rêu xanh luôn. Nước thì chát lè, nhìn thấy cái máy lọc phía dưới làm làm em chửi thề phát nữa: “Lọc cmm à mà còn cả rêu xanh vs lại chát lè thế này”.

Lúi húi nhặt rau thì bà lại chốt thêm câu: ”Khiếp sao cháu bỏ đi nhiều rau thế, thôi thêm nửa mớ nữa đi”. Thề vs các bác trước đến giờ em nhặt rau chuẩn vc luôn, lá xanh non em vẫn giữ lại, đến mẹ em còn chả chê bao giờ mà giờ bà chốt câu đấy làm em chửi thầm pha nữa: “Tiền tỷ lol gì mà ăn có 2 món thế này, lại còn rau muốn sao bỏ nhiều thế nữa ”.

OK, fine. Rau muống luộc vs lòng xào. Thấy bảo 2 vợ chồng bà này nhiều tiền lắm nhưng mà nhìn cách ăn uống thế này em thấy nó éo ổn các bác ạ. Hỏi ông sn90 kia thì bảo 2 cô chú hay ăn cơm cùng anh em cho tiết kiệm, mấy pha ăn quán bị vào viện rồi nên thôi. 2 đứa con nhỏ thì cho nó ăn cái éo gì mẹ ko quan tâm, vợ chồng đi ăn cơm vs nhân viên thế này thì quỳ .

(Phong cách ăn cơm của mấy ông làm trong đấy em xin phép ko review nhé, đủ thứ ko hay ho ập đến rồi).

Cơm nước xong xuôi thì định xin phép về Cổ Nhuế nghỉ ngơi tí (phòng trọ cũ của em). Lại éo được về các bác à, bà kêu ở đay ngủ nghỉ đi, 2h dậy làm (lúc ấy tầm hơn 12h30). Ái chà chà, đúng là công ty gia đình khép kín cmnr. Thì thôi, đặt lung xuống vậy.

Công việc buổi chiều ko có gì mới, nên em đảo khắp công ty xem tình hình thế nào. Sao éo thấy cái gì gọi là thiết kế mạch cả, toàn đồ đạc như em bảo thôi. Chiều thấy lắp mấy con anten chuyển xuống M1 (Bác nào điện tử - viễn thông chắc biết M1), bà kêu em đi cùng vs 1 thằng 95 cho biết việc. Em cũng éo hiểu là công ty này là nhập vật tư bên ngoài về lắp ráp theo hợp đồng cho M1 hay là M1 có đồ chuyển lên trên này cho công ty này lắp ráp theo hợp đồng. Lúc ấy gần 5h rồi các bác ạ, công ty này tđn toàn tăng ca đến 11h đêm (WTF, hôm em nộp hồ sơ bà ấy bảo công ty này toàn tăng ca đến gần nửa đêm thôi, cả tuần chỉ được nghỉ tối t7, làm fulltime chủ nhật luôn. Lúc ấy em muốn thử sức nên nói là ko ngại đâu). Trải qua gần 1 ngày đủ cung bậc cảm xúc rồi nên em đành xin phép về trước với lý do là ngày đầu tiên cháu chưa quen tăng ca buổi tối nên để cháu về sắp xếp cv ở nhà trước đã (Lúc ấy mà éo về là kẹt ở đó đến nửa đêm luôn).

1 ngày đủ hỉ, nộ, ái, ố. Quá nhiều tình tiết bất ngờ đã làm tiêu tan lòng quyết tâm của em.

Lúc ở công ty dặn lòng là phải cố gắng thật nhiều, bỏ qua mấy thứ vớ vẩn kia đi để theo việc, cơ mà văn hóa công ty làm em sốc toàn tập quá. Giờ thì em đã hiểu tại sao bà hàng xóm hôm em đi nộp hồ sơ có nói với em là thấy công ty này tuyển người suốt mà vẫn ko đủ, và mấy bạn làm kế toán kia chỉ làm được 1 ngày và ko hẹn ngày quay lại.

Về nhà tìm hiểu kỹ công ty này thì éo có cái gì gọi là thiết kế mạch điện tử cả, toàn buôn bán đồ đạc thiết bị viễn thông thôi 

Thế đấy các bác ạ. Sáng nay em gọi điện xin lỗi bà giám đốc và xin phép nghỉ luôn rồi nên có thời gian review cho các bác. Lại chơi tạm mấy ngày nữa rồi tìm việc khác.

Cảm ơn các bác đã trải qua 1 ngày “củ chuối” của em

Nguồn: copy