Ngày còn bé, đã từng là đứa trẻ rất nghịch ngợm và khó bảo!
Từng cầm đầu đám trẻ con trong xóm đi vặt ổi, vặt xoài trộm nhà người khác, rồi bị rượt đến tận nhà.
Từng không nghe lời anh trai, suốt ngày chân đất, đầu trần giữa trưa nắng đi bắt cào cào, thả diều với lũ bạn, bị anh dọa đánh thế là đi bụi, cũng may đi được vài mét mệt nên lăn ra ngủ rồi lại vác mông về nhà.
Từng vì ghét anh trai mà mang thuốc đau dạ dày của ba cho con chim anh trai nuôi uống, cũng may nó không chết.
Mẫu giáo bị mẹ kéo lê đến trường vừa đi vừa khóc vì không chịu mặc đầm.
Từng thấy thằng bạn mặc quần rách rồi lêu lêu đến lúc nó khóc, nó về méc mẹ, mẹ nó đến tận nhà hỏi chuyện…

Từng nuôi 1 chú chim sẻ non, chưa mọc cọng lông nào, đến lớn, rất thông minh, biết tự đi ăn, bị đói biết xổ lồng bay đi tìm cô chủ đòi ăn, suốt ngày ríu rít. Đến giờ cơm hay thả ra cho đi loanh quanh trên bàn ăn nhặt cơm rơi, có lần đậu lên thìa múc canh lúc bát canh nóng rồi bị ngã mém chết. Ăn no hay chui vào túi áo của ba, hay giữa búi tóc của mẹ nằm ngủ. Rồi 1 buổi sáng ngủ dậy, thấy trong lồng đầy vệt máu, mẹ bảo nó bị chuột ăn thịt, không tin, suốt ngày loanh quanh mọi ngóc ngách tìm nó, cả xóm cũng đi tìm  giúp, nhưng nó chết thật rồi. Khóc mấy ngày liền, rồi làm mộ cho nó, đến ngày chủ nhật mỗi tuần đều rủ bạn bè làm giỗ cho nó.
 Từng ăn chung cây kẹo với bạn lớp trưởng lớp mầm, cầm tay lon ton đi chơi, nghĩ rằng sau này sẽ cưới nó…
Lớp 1 có quen 1 cô bạn, tên Huệ, rất đáng yêu, rồi bạn ấy chuyển trường, trước ngày đi, bạn ấy cùng anh trai dẫn đi chơi, hứa sẽ giữ liên lạc, cho sđt, nhưng rồi từ đó về sau không còn gặp lại nữa, đến nay vẫn rất muốn biết tin tức về bạn ấy.
Lớp 4 đánh 2 thằng ngồi bên cạnh vì 1 thằng tự xưng là đại ca, thằng kia đệ tử, mở băng đảng đại bang tung cánh, rồi bắt nạt mấy đứa trong lớp, gọi tên của ba mình ra trêu, táng thằng đại ca, xong nó gọi thằng đệ ứng cứu, thế là đập cho thằng đệ cái ghế nhỏ, chảy máu mũi, hai thằng chưa kịp báo thầy, đã đứng lên méc thầy bọn này lập băng đảng, thầy kêu lên bảng úp mặt xuống đánh vào mông bọn nó.
To be continued