Ngày ấy......Nhưng hôm nay....

(Gửi chàng trai khoa PTTH...)

Ngày ấy, em và anh, cả hai đã cùng nhau hứa 1 điều, 2 điều hay 1 vài điều. Và hôm nay, chúng ta đều là những con người nói được nhưng chẳng làm được, mà cũng đâu phải: chỉ là mình em thất hứa...
Ngày ấy, em mơ đến một thành phố có anh bên cạnh. Nhưng hôm nay, em sẽ đến một thành phố khác không anh...
Ngày ấy, em tự cho mình cái quyền ảo tưởng vị trí trong anh. Nhưng hôm nay, em sẽ từ bỏ...
Ngày ấy, em đổi biệt hiệu cho cả hai, đổi cả màu sắc lẫn biểu tượng cảm xúc. Nhưng hôm nay, em để lại nguyên mặc định vốn có của mess, cả 2 là một màu xanh...
Ngày ấy, em hỏi anh rất nhiều về Hà Nội, về AJC, về STF và một số điều khác. Nhưng hôm nay, em sẽ thôi hỏi anh những điều ấy...
Ngày ấy, em nhắn tin cho anh mỗi ngày dù anh không rep. Nhưng hôm nay, em sẽ không như thế nữa...
Ngày ấy, em để sao vàng fb anh và em luôn là người thả tim đầu tiên. Nhưng hôm nay, mà không phải chính xác là hơn một tuần rồi, e đã unfl, và chẳng like bất cứ gì anh post...
Ngày ấy, anh nói anh yêu em. Nhưng hôm nay, à không vào 23:46 ngày 4/9/2016 anh nói: ""anh đã phải là ny của em đâu""...
Ngày ấy, anh hỏi em: ""rất nhiều người theo đuổi anh, em có sợ không?"", em đã trả lời: ""em sợ nhưng duyên phận thì chấp nhận thôi"". Nhưng hôm nay, em chẳng sợ nữa, vì dù sao ai đó cũng giúp em chăm anh...
Ngày ấy, chúng ta thương nhau. Nhưg hôm nay, em và anh có còn thương nhau? Mà đâu, đúng hơn là anh có còn thương em???...
Ngày ấy, Hà Nội với em rất gần. Nhưng hôm nay, em thấy Hà Nội xa ngàn dặm...
Ngày ấy, anh thường để ý đến tâm trạng của em. Nhưng hôm nay, anh không quan tâm điều ấy nữa...
Ngày ấy, em mong được gặp anh. Nhưng hôm nay, em lại muốn em và anh đừng bao giờ chạm mặt nhau...
Ngày ấy, có rất nhiều điều để nói. Nhưng hôm nay, chẳng biết nói gì. Chỉ là lấy ngày ấy đánh một dấu tương đương với hôm nay, chỉ là nó ngược nhau....
Ngày ấy, chúng ta? Nhưng hôm nay, chúng ta?
....
Là ngày ấy, em đã nói: ""Vì anh, em sẽ cố gắng"". Nhưng hôm nay, em nghĩ: ""Em thấy sự cố gắng của mình, không cần thiết nữa, nên em từ bỏ""....
Tất cả là ngày ấy, ngày em từng nghĩ: Không chỉ mình em, mà với tất cả những gì anh nói, và anh hứa thì có nghĩa anh cũng cần em. Nhưng hôm nay, em đã biết anh chưa bao giờ cần em...
Và tất cả là ngày ấy, ngày anh khẳng định rằng em không ảo tưởng. Nhưng hôm nay, em khẳng định: anh đã làm em ảo tưởng quá nhiều về mối quan hệ của chúng ta...
Và tất cả là ngày ấy....để em như ngày hôm nay...cũng chỉ vì em là người thất hứa...
.......
Đấy là ngày ấy và hôm nay, còn sau này em mong a sẽ là một chàng trai thành công trong giới truyền thông....
Chào anh, chào AJC, chào Hà Nội, em sẽ ghé sang một thành phố khác, một thành phố quá đỗi êm đềm.....


Thảo_Vy