Ngày Quốc Tế Lao Động
Tôi đang ngồi tại cà phê TY. Nơi chốn quen thuộc tôi hay ngồi để gặp gỡ, để trò chuyện, để phỏng vấn, đôi khi là để date. Rất nhiều...
Tôi đang ngồi tại cà phê TY. Nơi chốn quen thuộc tôi hay ngồi để gặp gỡ, để trò chuyện, để phỏng vấn, đôi khi là để date. Rất nhiều người tôi từng quen, người lạ, tôi cũng đều ngồi ở đây vì không gian rộng rãi, đồ uống giá hợp lí. Đương nhiên nó chỉ bằng một nửa SB.
Hôm nay là ngày 1/5/2026, Quốc Tế Lao Động, tôi không nghỉ ngơi mà tôi đi ngược lại với sự nghỉ ngơi là tôi làm việc. Tôi ngồi xử lý 3 dự án tổng quan với ngân sách tôi nhìn con số không biết khách hàng có chi trả được báo giá đó không.
Nhưng nếu mà tôi trúng được 3 job này thì quá là tuyệt vời. Doanh thu công ty gần như là đạt 50% theo tôi kỳ vọng rồi khi mới chỉ có kết thúc Q1/2026 và chuẩn bị bước vào Q2/2026.
Hôm nay tôi tình cờ đọc được bài viết của một cá nhân nào đó mà tôi được đề xuất trên Facebook. Có một câu này tôi khá tâm đắc.
“Những cơ hội đó có thể không đến theo cách bạn tưởng tượng, cũng không đến vào thời điểm bạn mong đợi, nhưng bằng một cách nào đó, chúng vẫn sẽ xuất hiện. Cơ hội không đến vì bạn mong muốn. Cơ hội đến vì bạn đã trở thành người xứng đáng với nó.”

Dù tôi vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ giữa đại dương mênh mông của sự nghiệp, mọi thứ đều mới bắt đầu tự sự khiêm tốn trong doanh thu, từ sự vực dậy của một con người từng ở trong hố sâu tối tăm nhất cuộc đời. Tôi đã vượt qua mọi thứ và đứng ở đây, đủ vững vàng, đủ tự tin, đủ bình tâm để đón nhận những cơ hội mà tôi đang xứng đáng có được trong hơn 11 năm trải qua nhiều thăng trầm của nghề nghiệp đến bây giờ.
Hôm nay tôi muốn giải quyết khá nhiều công việc trong khi team nội bộ công ty đang nghỉ ngơi. Tôi phải xử lý đống ngân sách khá lớn và đề xuất với khách hàng mới sau khi tôi đã mất một khách hàng khá lớn tại công ty.
Tôi ra cà phê làm việc để kỉ niệm với bản thân rằng, dù hôm qua tôi có chán nản chính mình đến mấy thì hôm sau cuộc sống tôi vẫn là một trang giấy mới cần tôi điền vào từng chút một.
Thời gian gần đây tôi không viết nhiều nữa là bởi vì tôi tập trung vào hành trình cuộc sống của mình, tận hưởng mọi giây phút trôi qua trên tất cả trải nghiệm đời sống của bản thân như thế nào.
Tôi đang ở giai đoạn đẹp nhất cuộc đời rồi, và tôi không có gì hài lòng hơn nữa, cho dù nhiều thứ ở đời người tôi chưa làm được, nhưng tôi vẫn đang cố gắng âm thầm và nỗ lực chăm chỉ mỗi ngày. Có thể tôi bước nhỏ thôi, nhưng từng chút một tôi lại gần như chạm đến được ý thức của việc trưởng thành.
Tính cách tôi cũng khác hơn, tâm hồn thì tươi mới trẻ trung nhưng mà tính cách của tôi thì lại trưởng thành hơn rất nhiều. Kỷ luật, kiên định, vững vàng, nhất quán, hành động, thực tế, lý trí, cầu toàn hơn.
Chỉ có phần tính cách đó xây dựng tốt nhưng tôi lại thấy bản tính mình nóng nảy hơn và dễ thiếu kiên nhẫn hơn. Mặc dù tôi không nói ra hay bộc lộ ra, nhưng về bản chất là tôi thấy được những cơn cháy đó dữ dội trong tâm hồn tôi.
Nhưng việc kiểm soát cơn nóng nảy đó cũng là việc tôi phải tự đối mặt với bản thân mình mỗi ngày.
Thực sự việc tôi không viết gì nhiều là thú thật là trong đầu tôi đang không có nhiều trăn trở gì cả, tôi cũng không cần thời gian nhiều để quán chiếu bản thân mà tôi để thời gian đó lao vào thực thi và hành động.
Trở thành một người mà tôi đang ngồi đúng vị trí của mình, lãnh đạo, dẫn dắt, điều hành, quản lý,…
Nhiều thứ nó không dừng ở trạng thái là nghĩ mà tôi chuyển nó sang hành động.
Ở trong ngành của tôi đã có quá nhiều thuật ngữ phức tạp và rối rém khiến cho nhân sự lao động trong ngành này rất ảo tưởng về bản thân bởi những thứ đao to búa lớn đó. Còn tôi thì càng trở nên dày dặn kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực này tôi lại càng muốn đơn giản hoá mọi thứ đi để tiến hành vào thực thi tạo ra kết quả nhiều hơn.
Tôi cũng ít sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh hay tiếng Việt chêm vào một cách nửa mùa, tôi chỉ sử dụng nó cho những công việc cần thiết, vì tôi tự tin khả năng và vốn từ tiếng Việt lẫn tiếng Anh của tôi đều khá phong phú mà tôi không phải sử dụng chêm chêm vào làm gì.
Thời gian gần đây tôi cũng từ bỏ chất kích thích, không rượu chè, không hút POD, không thuốc lá, chẳng gì cả. Tôi tận dụng dopamine từ seg và từ thể dục thể thao. Mọi thứ đều khá lành mạnh.
Tôi cũng yêu bản thân và cơ thể mình hơn, tôi tập trung vào xây dựng vóc dáng vì tôi biết trí óc của tôi đã phát triển đủ để điều hành công ty của mình như thế nào rồi.
Giờ tôi cần tập trung vào ngoại hình của mình để khoẻ mạnh, để quyến rũ, để trở nên lôi cuốn và hấp dẫn hơn.
Nhưng mọi thứ cốt cũng chỉ là để tôi phát triển hơn trên hành trình của mình thôi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
