1 ngày như bao ngày khác tôi cũng rất đơn giản tôi thức dạy từ 12h trưa đến 2h trưa nếu các bạn hỏi tại sao tôi ngủ kinh thế thì đã có câu trả lời rồi đó tôi là 1 thằng nghiện game điện tử rồi tôi xuống nhà rồi cũng như bao nhiêu người khác vệ sinh cá nhân xong rồi tôi lại xuống nhà xem trưa nay ông tôi sẽ lấu cơm món gì nào nếu như các bạn không biết ông tôi là nội chợ trong gia đình mỗi ngày cơm ông tôi nấu sẽ rất là khác có bữa có cá và canh cũng có bữa cơm và trứng nói chung rất nhiều món khác nhau tôi có 1 bí mật là nhà tôi có 3 đời con trai biết nấu ăn tính tôi là 4 đời hihi buổi trưa ăn cơm xong tôi sẽ lại đi rửa đống bát đĩa rồi lại vào rửa có lúc tôi không cần phải rửa vì ông tôi rửa hết rồi chỉ có mỗi mình tôi ăn cơm thôi tại sáng và trưa cả nhà tôi ăn hết rồi trừ mình tôi ra là chưa ăn cơm khi ăn xong và rửa đống bát đĩa tôi lại đi vào tủ lạnh xem có gì ăn được và uống được không nếu có thì chắc là 1 chai nước ngọt mà thằng em tôi nó mua rồi để đó còn dư là tôi lại uống hết có lúc trong tủ lạnh chắc có gì cả tôi lại buộc mình lên tầng rồi lại lấy điện thoại ra xem hôm nay có gì mới nào trên mạng xã hội đầu tiên là vào Mesenger hoặc zalo để kiểm tra thông báo và tin nhắn xem có ai không tôi lại nhìn vào đống tin nhắn chẳng có ai cả vì tôi và thằng đơn độc giữa đám đông và tôi cũng được mọi người cho cái tên là thằng nhạt nhẽo hoặc ở nhà tôi được đặt là thằng tự kỷ trong một lúc tôi lại vào game và chơi những cho bắn súng nếu các bạn không biết tôi rất thích cho FPS như là CSGO , PUBG mobile , Standoff 2 hoặc những cho quay gacha và còn nhiều game khác nữa à tôi quên nói cái này tôi là 1 thằng wibu nữa tôi cũng chơi game có độ phản xạ cao như là CSGO Standoff 2 nó điều là thuộc thể loại hay và tôi có cảm nhận được là tôi có tìm năng chờ thành 1 Pro Player và đắm mình vào trong game hết cả buổi trưa thế là tôi lại chán lại vào các trang mạng xã hội như FACEBOOK hay YouTube các ứng dụng khác rồi tôi lại xuống nhà xem nhà cửa ra sao rồi bố mẹ tôi đi làm chưa hay đang ngủ trưa ông tôi xuống nhà chưa để chuẩn bị cho 1 bữa chiều tối và thằng em tôi nó ra ngoài đường chơi chưa hay vẫn ở nhà và cắm mặt vào iPad giống tôi và thế là tôi lại lên tầng rồi nằm ra giường nệm rồi lại xem các video trên YouTube thật ra mà nói tôi là thăng Anti Tik tok nên tôi cũng không thích mấy cái video trẻ con và ngắn ngũi đó đâu sợ thích tôi cũng rất đơn giản và không thích nhưng thứ gì nhanh quá hay chậm quá là phải từ từ nhẹ nhàng tình cảm vậy tôi và trai Hà Nội nên không bao giờ vội cả thế nhé :))) tôi lại xem trang đen có nghĩa là trang web tình dục vậy tôi luôn xem những thế hiện tôi thoải mai với thằng em ở dưới và cái tôi trong tình dục nó khiến tôi luôn phế pha trong cơn nghiện thủ dâm 1 mình và rồi chơi lúc 1 lúc ông tôi lại gọi tôi xuống ăn cơm với cả nhà cũng nhau ấm cúng bên những đồ ăn nóng và ngon do ông tôi lấu và cũng nhau xem VTV trên bản tin về hiện nay và thời sự gia đình tôi rất chú trọng những bữa ăn cơm và cùng nhau trò chuyện hôm nay và ngày mai nên là nói rất nhiều thứ trong bữa ăn tối tôi là thằng có 1 ngày góp mắt vào bữa cơm nên tôi cũng khá là vui khi mọi thứ xong hết là mọi người cũng no hết rồi tôi lại đi rửa đống bát đĩa đó nhiều hơn gấp 2 so với bữa trưa tôi ăn tôi vừa rửa xong vừa đồ hết mồ hồi trên người nóng khủng khiếp nó rất ám ảnh khi với buổi tối tôi rửa bát và cớ thế là xong tôi lại ra ngoài phòng khách ngồi xem ti vi với gia đình cho mát lại chuẩn bị quần áo bắt đầu vào phòng tắm rửa từ đầu đến chân rồi tôi lại chạy ra ngoài thưởng thức gió mát mẻ của cái quát và lại chảy lên tầng ngồi xem trên mạng có gì như buổi trưa và chiều vậy cũng hay lập đị lập lại đối với tôi cũng hơi chán như cũng rất vui vì buổi tối và đêm là buổi đẹp nhất mà tôi tha hồ chơi và ăn đêm tôi chơi các trò chơi xong tầm 10-11h tôi lại xem là lượt mạng xã hội đến tầm 12h tôi lại bất mạng xem Anime và xem sex( tình dục ) rồi tầm đến qua ngày mai tầm 1-2h giờ tôi lại đi ăn đêm và ngồi nghe những bài viết trên Spiderum và các kênh khác ăn no xong lại ngồi nghỉ ngơi suy nghĩ về cuộc đời mình và quá khứ xem mình đã làm gì được chưa và đạt được bao nhiêu mục tiêu rồi rồi tầm khoảng 2-3h tôi lại người xem Anime và Anime hết tập này rồi tập khác cứ thế là đến tầm 3-4h giờ sáng tôi lại suy nghĩ và nghĩ về bản thân rồi bắt đầu mục tiêu trong năm và tháng tuần ngày rồi thực hiện nó rồi lại mơ màng rồi ngủ đi đến tầm 12-2h trưa là xong nguyện 1 ngày nghỉ ở nhà tôi cũng rất vui khi ngày nghỉ như vậy nếu chấm về ngày nghỉ như vậy tôi sẽ chấm trên thăng điểm 100 tôi sẽ chấm là 85 điểm vì cũng cũng nhiều lý do nên tôi nói 1 phần lý do là tôi chán :)))
Bài viết đã hết mong mọi người đọc vui vẻ nhé Tạm biệt .




Mấy tấm ảnh trên là do 1 bạn gái đã vẽ tặng tôi nên để cho đẹp thôi

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất