Ngày 5/11/2021
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác , bắt đầu từ 5h15 , check in , tập thể dục các thứ thì tui có chơi một vài trận tốc...
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác , bắt đầu từ 5h15 , check in , tập thể dục các thứ thì tui có chơi một vài trận tốc chiến cùng với con bài yasuo 6p GG :)) , rảnh quá không biết làm gì cho hết thời gian nên tôi đã tải lại game này , đến giờ tôi mới hiểu phần nào về việc hãy làm cho mình trở nên bận rộn hay rảnh rỗi là nguyên nhân của các tệ nạn xã hội hay các thói hư , tật xấu , tiếp đó là ăn sáng chỉ với 2 hộp sữa milo mini . Không quên việc tắm nắng trên sân phơi quần áo , tắm rửa cho đầu óc tỉnh táo , tiếp tục chơi game sau khi vào học online , đến gần trưa thì làm một vài động tác boxing học được trên mạng .
Tôi ăn trưa với hành , cà chua và trứng , dạo gần đây tôi ăn khá nhiều đồ ăn dầu mỡ nên người lúc nào cũng thiếu sức sống , mệt mỏi , đờ đẫn , thêm vào đó là không đi ra ngoài khiến tôi gần như là một hikikomori , chiều là thời gian cho môn giáo dục thể chất . Chỉ là thầy giao cho chúng tôi một bài 32 động tác và quay video gửi vô nhóm để thầy chấm điểm , nhìn sơ qua thì thấy đơn giản , chắc quay 1-2 lần là xong nhưng đến khi thử thì thấy nó không dễ như vậy , nói chung thì tôi phải quay đi quay lại khoảng 7-8 lần gì đó mới được điểm 7 :)) , hôm nay trời nắng to , nhiệt độ khá cao cộng thêm việc lúc rảnh thì đứng đấm đấm vài cái , nên mồ hôi chảy ra , cảm giác như lâu lắm rồi mới có cảm giác như vầy , thú thực thì tôi chịu lạnh tốt hơn chịu nóng , nóng bức nó là một cái gì đó rất là khó chịu , mồ hôi nhớp nháp , bốc mùi , quần áo ướt , dính hết vào người , người thì mệt mỏi , lờ đờ như zombie . Chiều tối thì tôi có xuống nhà để tập boxing và bóng chuyền cho ra mồ hôi , sau đó đi tắm và ăn cơm tối xong rồi ngồi đây viết bài này trong khi treo máy trong zoom .
See you

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất