Tôi nhìn thấy tương lai mình sẽ làm việc 24/7 và quan hệ khách hàng 360 độ “trọn đời”. Như thế liệu có quá mệt không nhỉ?
Ngày 5 tại AIA
Ngày 5 tại AIA
Xin chào. Tôi là Giang. Hôm nay là ngày thứ năm của tôi tại AIA.
Tôi chuyển sang đây từ một công việc bán hàng doanh nghiệp, làm giờ hành chính. 
Một công việc 9 to 5, một công việc B2B cũng là tiêu chí quan trọng khi tôi tìm việc vì nó sẽ giúp tôi tách bạch công việc và cuộc sống.
Và kết quả thì tôi lại chọn Bảo hiểm Nhân thọ, một công việc sẽ thiên về B2C hơn, một công việc sẽ khiến tôi phải đan xen công việc và cuộc sống.
Trước nay tôi vẫn luôn theo đuổi work-life balance. 
Tôi đã luôn muốn tách bạch khách hàng và bạn bè, mối quan hệ dính tiền và mối quan hệ dính tình.
Tách bạch việc tập trung vào công việc trong giờ hành chính, còn sau 8 giờ tối thì không nói về công việc nữa.
Tách bạch việc sử dụng LinkedIn là để nói chuyện công việc còn Instagram là để tà lưa tào lao.
Trên thực tế, cuộc sống của tôi không thể rõ ràng như vậy. Mà dù nếu nó có rõ ràng như thế thì nó cũng không hiệu quả. 
Nhiều khách hàng cũ quên luôn tôi sau khi tôi bàn giao công việc vì giữa chúng tôi, ngoài sản phẩm ra thì chẳng còn mối bận tâm chung nào. Nhiều bạn bè cũ thì cũng không biết tôi đang làm gì, có liên quan gì tới họ hiện tại không.
Thành ra, mối quan hệ công việc không bền chặt mà mối quan hệ bạn bè thì cũng nhạt nhoà.
Bây giờ, khi chúng ta làm việc ở nhà, công việc và cuộc sống càng dính chặt lấy nhau và không thể tách bạch được. Tôi nhận ra rằng mình không nhất thiết phải tách bạch rạch ròi work and life. 
Khi tôi nghĩ sâu hơn rằng tại sao tôi không thích làm việc vào ngày chủ nhật hay không thích bán hàng cho bạn bè, thì nhận ra tôi sợ công việc đang lấy mất đi thời gian của mình còn sản phẩm mình bán đang LẤY MẤT đi tiền bạc của bạn bè.
Rồi tôi hỏi ngược lại bản thân: Tại sao không nghĩ rằng mình đang khiến ngày chủ nhật ý nghĩa hơn và sản phẩm của mình đang CHO bạn bè mình thứ gì đó có ích với họ? 
Sắp hết ngày chủ nhật rồi. Một tuần mới nhiều thử thách sẽ tới.
Tôi là Giang. 
Hẹn gặp bạn vào ngày mai.
Tại sao không nghĩ rằng mình đang khiến ngày chủ nhật ý nghĩa hơn và sản phẩm của mình đang CHO bạn bè mình thứ gì đó có ích với họ?