Buổi tối tuyệt vời 1: Một buổi tối lý tưởng với mình là một buổi tối trước tiên không có sự xuất hiện của công việc hay những thứ phải dùng quá nhiều nơ-ron thần kinh. Sau đó là các task trong ngày đã được hoàn thành, yên tâm đắp chăn kín chân, mở Netflix lên cày phim hoặc mở một quyển sách đang đọc dở. Xem xong đọc xong mở mess và kết thúc ngày là một trò chuyện chất lượng, như nhắn với ntma vậy, mà chắc là sắp hết được vậy rồi..
Buổi tối tuyệt vời 2: Đấy là một buổi tối ở một nơi rất xa, quẩy tưng bừng với lũ bạn, bỏ hết deadline, bỏ hết công việc sang một bên. Chơi xong ngày mai tính tiếp. Được ở cạnh bạn bè, niềm vui và năng lượng tăng lên như cấp số nhân vậy. Cuồng chân quá, dịch mau qua nhanh còn lên kế hoạch cho những chuyến đi sắp tới nào.
À, bonus nhau 2 bài hát cực hợp mood bay nhảy:
group of people near bonfire near trees during nighttime
(c) Tegan Mierle - Unsplash.com
Kết thúc ngày 24.