Một buổi sáng lý tưởng với mình là một buổi sáng được tận hưởng hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi.
Mình dậy sớm. Gấp gọn chăn gối rồi ra ban công vươn vai, tận hưởng những khối không khí trong lành nhất của ngày. Nhâm nhi một tách cafe và nghe nhạc. Mình cũng muốn dành những năng lượng đầy ắp để nhấm nháp những cuốn sách đang cày dở, hoặc mở mail để ngóng sáng nay Quartz gửi cho mình tin gì.
Dù bây giờ đã là cuối ngày, khi năng lượng của mình cũng gần cạn kiệt. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng háo hức chờ ngày mới đến rồi.
Từ giờ phải chăm ngủ sớm hơn thôi. Ngủ sớm 2 tiếng để được dậy sớm tận hưởng thêm 2 giờ tràn năng lượng và trong lành nhất.
Ảnh này mình trong máy mình cũng gần 2 năm rồi, nay mới có dịp để khoe!!
Kết thúc ngày 23.