Ngày 17: Nghĩ Gần hay Lo Xa?
Chắc hẳn bạn đang có hai đứa bạn: Một đứa thì luôn nói về kế hoạch 10 năm, 20 năm; một đứa thì ngày mai ăn gì còn không biết. Bạn sẽ học tập cách sống của ai nào?
Chắc hẳn bạn đang có hai đứa bạn: Một đứa thì luôn nói về kế hoạch 10 năm, 20 năm; một đứa thì ngày mai ăn gì còn không biết.
Bạn sẽ học tập cách sống của ai nào?

Ngày 17 tại AIA
Xin chào. Tôi là Giang. Hôm nay là ngày thứ mười bảy của tôi tại AIA.
Một lý do tôi quyết định vào đây là vì tôi muốn có vị thế phù hợp hơn trước khi đăng kí chương trình khai vấn 1-1 với anh ấy, một cựu Giám đốc cấp cao của AIA.
Tôi có buổi nói chuyện với anh ấy từ trước khi tôi nghĩ đến chuyện làm bảo hiểm, đó là thời điểm tôi nghi ngờ vào khả năng và mông lung về sự nghiệp của bản thân.
Anh ấy hỏi tôi: “Em nhìn thấy mình ở đâu trong 5 năm tới?”
Tôi đáp: “Em giờ không thường nghĩ xa như thế. Bây giờ tình hình xã hội phức tạp, không ai biết trước được điều gì nên em thường tính 1 năm một thôi”
Anh ấy nói: “Uhm, cũng hợp lý. Vậy em thấy em ở đâu vào giờ này 1 năm sau?”
Sau một hồi suy nghĩ và tưởng tượng, tôi đáp: “Em thấy mình đang ở trên một ngọn núi, phía trước em là biển. Bên tai là những cơn gió rì rào”.
"Lúc đó em cảm thấy thế nào?"
"Em cảm thấy tự do."
Tự do luôn là một giá trị quan trọng mà tôi theo đuổi. Hình ảnh mà tôi thần tượng là hình ảnh của Tim Ferriss trong Tuần làm việc 4 giờ hay Huyền Chip trong Xách ba lô lên và đi.
Những người bạn tôi muốn kết giao trong mấy năm nay cũng thường có lối sống như vậy, một lối sống tự do, phóng khoáng và táo bạo.
Dường như nó ngược với chân dung khách hàng chủ yếu của bảo hiểm nhân thọ: những người phụ nữ lo lắng cho gia đình, họ tiết kiệm và luôn tìm kiếm sự an toàn.
Học thêm chút nữa thì tôi mới thấy rằng ai cũng nên mua bảo hiểm.
Nếu bạn muốn một lối sống bình yên bên gia đình, chúng ta có thể nói chuyện về kế hoạch 10 năm, 20 năm. Tất cả các gói bảo hiểm như bảo hiểm sinh kì, bảo hiểm tử kì, bảo hiểm liên kết đầu tư đểu có thể dành với bạn.
Còn nếu bạn là người muốn một lối sống phóng khoáng, tự do, chúng ta có điểm chung rồi đấy, chúng ta sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng.
Nhưng nếu chúng ta vẫn còn ít nhất 1 người thân mà chúng ta quan tâm, chúng ta vẫn nên tham gia bảo hiểm tử kì hoặc bảo hiểm liên kết đầu tư.
Có một câu nói rất hay tôi đọc được hôm nay:
“Chiếc phanh không khiến ta chậm đi. Mà chiếc phanh khiến cho ta an tâm để đi nhanh hơn.”
Bảo hiểm cũng giống như chiếc phanh vậy. Chi ra 1% thu nhập cho bảo hiểm không khiến bạn nghèo đi nhưng nó sẽ khiến bạn an tâm hơn để x2 thu nhập.
Comment bên dưới nếu bạn muốn được thăm khám sức khoẻ tài chính và nhận những lời khuyên hữu ích dành riêng cho mình. Việc này miễn phí nhé.
Tôi là Giang.
Hẹn gặp bạn ngày mai.
Chiếc phanh không khiến ta chậm đi. Mà chiếc phanh khiến cho ta an tâm để đi nhanh hơn.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất