Ngày 15 xa cậu
hôm nay t ra Hải Phòng để chữa cai bệnh trầm kha dù t biết là cũng chẳng thể chữa nổi nếu thiếu m hoặc thời gian. hôm nay được m nhắn...
hôm nay t ra Hải Phòng để chữa cai bệnh trầm kha dù t biết là cũng chẳng thể chữa nổi nếu thiếu m hoặc thời gian. hôm nay được m nhắn tin t vui lắm, thực sự có phấn khích. trên đường đi, t đi qua chỗ m làm bà Vinhome ocean park, t hướng ánh mắt ra cửa sổ để nhìn về phía m trọ. Dù không nhìn thấy nhưng t biết nó rất gần, chỉ mấy trăm mét thôi là t có thể được nhìn thấy m. Một ngày nào đó t sẽ đàn cho m nghe bài gặp người đúng lúc của Cao Tiến. m từng nói yêu t là sai người sai thời điểm nhưng với t, m là một người phù hợp, có chăng chỉ là đúng người mà sai thời điểm. t nhớ m

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất