Ngẫu hứng vào chiều thu
Nhìn lại ngày sắp qua, cũng chợt nhận ra sắp hết năm rồi. Xuôi theo dòng cảm xúc vào một chiều hiếm hoi xong việc trước khi ánh nắng...
Nhìn lại ngày sắp qua, cũng chợt nhận ra sắp hết năm rồi. Xuôi theo dòng cảm xúc vào một chiều hiếm hoi xong việc trước khi ánh nắng cuối cùng chợt tắt, gửi một chút bâng khuâng ở lại đây.
Gạt bỏ cái mác công sở trong chốc lát, đóng lên mình cái vai của kẻ sầu đời, tận hưởng một chút thứ ánh nắng sắp tàn này. Lạ quá, hôm nay mọi thứ đều lạ, Hà Nội cũng lạ, con người cũng lạ, cảnh vật cũng lạ, chả hiểu trốn đi đâu mất mà bây giờ mới thấy. Nhẹ nhàng và êm ả thế nhỉ, hay tại vắng cảm xúc này quá lâu rồi? Cảm giác lạ lùng thật ấy, suốt thời gian qua chen chúc trên phố xá tấp nập người qua, cuồng quay với "hạn chót" dài đằng đẵng, lại còn thích thử thách, xông pha bản thân làm thêm những điều mới mẻ, khiến bản thân ta như kiệt sức...
Nhất định hôm nay phải về thật sớm, phải tận hưởng cái gió se lạnh của tiết thu, phải hít hà cho thật đã hương hoa sữa quanh cung đường hồ Tây, phải nghe thật lâu bản nhạc mình yêu thích, phải để mùa thu tràn ngập cả tâm trí, để mùa thu xua hết đi bao điều bức bối trong lòng suốt khoảng thời gian qua...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất