Ngẫu hứng...............
Tôi không biết mình sẽ viết gì ở đây.......Các bài viết trước tôi thường viết theo chủ đề, nhưng lần này sẽ là ngẫu hứng nhất! Có...
Tôi không biết mình sẽ viết gì ở đây.......Các bài viết trước tôi thường viết theo chủ đề, nhưng lần này sẽ là ngẫu hứng nhất!
Có cảm giác tôi đến với thế giới này không phải để học cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, các kiến thức chuyên môn/kỹ năng nào ấy chỉ để phục vụ nhu cầu cơ bản: cơm ăn áo mặc, lấy chồng sinh con.....Linh hồn tôi sâu rộng hơn thế!
Chính vì vậy tôi được tạo hóa ban tặng một nền tảng khá tốt về: nơi sinh ra, gia đình huyết thống, điều kiện sống, vùng đất tôi lớn lên, những điểm cảm xúc mạnh mẽ trên hành trình để khao khát đến điều gì đó vĩnh hằng hơn (5 tuổi tôi đã thấy mất kết nối với cuộc sống khi mẹ tôi nói sau này ba mẹ già và chết, thời cấp 2 tôi xem Hành trình phá án tôi thấy kiếp sợ vì sự tàn ác trong con người và thế giới này, 19 tuổi người yêu vip pro của tui nói đi theo con Đường Đức Phật,....và nhiều sự kiện khác nữa)
Có lẽ vì độ nhạy cảm, độ chiêm nghiệm, sự tò mò trong tôi về Thế giới quan này quá lớn....Lớn đến mức tôi tự nhủ rằng Hành trình này cho dù diễn ra như nào đi nữa trong tôi sẽ không bao giờ Ngưng tìm kiếm Ý Nghĩa Thực Sự của sự sống này là gì? Chẳng lẽ cuộc đời này sinh ra, lớn lên, học - có công việc, lấy chồng - sinh con, nuôi con - già và chết?Tôi thà sống ít mà sống ý nghĩa và trọn vẹn sâu sắc trong từng khoảnh khắc hơn là sống với ba cái cảm xúc hỷ nộ ái ố hời hợt, khuân mẫu áp đặt.....Tất cả những mã lập trình cũ ấy ngăn cản sự sống tự do - sự sáng tạo - khả năng nghe nhìn cảm nhận vô hạn trong tôi......
Tôi không biết diễn đạt ra sao.....Nhưng giai đoạn sắp tới sẽ là Giai đoạn tôi sẽ sáng tạo ra Thế giới Tình yêu mà tôi nuôi dưỡng - trải nghiệm - chiêm nghiệm - đúc kết sau một quãng thời gian.
p.s: 27/11/25, Cf Debo Bảo Lộc một ngày sương mù chả có tí tẹo nắng nào, ngồi viết bài ở view bao la, cao rộng, chym bay đầy trời haha.


Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
