Ngẫm #1: Cuộc sống ở Đà Nẵng
Thấm thoát đã hơn 1 năm mình chuyển đến Đà Nẵng, sau thời gian xa Huế tuổi 18 vào HCM sống rồi chuyển sang Osaka tiếp tục cuộc sống...
Thấm thoát đã hơn 1 năm mình chuyển đến Đà Nẵng, sau thời gian xa Huế tuổi 18 vào HCM sống rồi chuyển sang Osaka tiếp tục cuộc sống nơi đất khách, ở xa nhà được tự do, làm được nhiều thứ nhưng trong lòng mình luôn hướng về nhà, Mình quyết định về Việt Nam.
Rồi sau 1 tuần đến Đà Nẵng du lịch một mình, mình lại bén duyên với nơi đây đến vậy. Tháng 4 năm 2024, quyết định chuyển vào Đà Nẵng sống, chưa có công việc ổn định, chưa có chỗ ở ổn định, chưa có người yêu và với nhiều sự mông lung trong đầu, nhưng giờ ngồi nghĩ lại mọi thứ sau hơn 1 năm, mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều, công việc làm mình vui mỗi ngày, có người đồng hành mỗi tối về, ở gần ba mẹ có thể về thăm nhà bất cứ lúc nào, bây giờ chỉ muốn biết ơn cuộc sống.
Ở Đà Nẵng, nhịp sống rất vừa phải, không nhanh như HCM và cũng không quá chậm như Huế, có thể ra biển để đi dạo bất cứ lúc nào và leo núi mỗi cuối tuần.
Ở Đà Nẵng, nhịp sống rất vừa phải, không nhanh như HCM và cũng không quá chậm như Huế, có thể ra biển để đi dạo bất cứ lúc nào và leo núi mỗi cuối tuần.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

