THƯ GỬI CÔ!
Em chào cô Hà
Em có một vài lời muốn tâm sự riêng với cô. Khi chiều cô có nói chuyện với em về việc em lập group phụ huynh làm ảnh hưởng tiêu cực tới tâm trạng cô giáo. Một lần nữa em rất xin lỗi cô về việc này và vì lúc đó cảm xúc của em không được ổn định nên cũng chưa bày tỏ được một số điều em muốn nói với cô.
Chuyện cũng chẳng có gì vì mục đích em lập ra group để xin ý kiến phụ huynh về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới, để các phụ huynh đóng góp và có những món quà nhỏ tạo bất ngờ và niềm vui cho cô giáo.
Nhưng sự việc lại đi theo hướng khác khi một số phụ huynh có ý kiến phàn nàn về một số việc nhỏ của lớp nhà trẻ và một phụ huynh nào đó trong group đã chụp lại câu chuyện không đầu không đuôi để mách cô Hà và cô Hương làm câu chuyện xảy ra theo chiều hướng tiêu cực, kiểu em lập group phản động, không ý kiến trực tiếp mà đi nói xấu sau lưng giáo viên và nhà trường.
Dẫn đến việc cô Hương rất buồn vì thực sự cô rất tâm huyết và nhiệt tình với các cháu lớp nhà trẻ. Riêng em cũng rất buồn khi bị gọi lên văn phòng vì việc này. Nhưng em không phủ nhận một phần lỗi là do em đã lập ra group riêng.
Nhưng thông qua việc cô nói chuyện, em biết là cô đang nghe từ một phía từ một phụ huynh ruột nào đó với những khúc chụp tin nhắn không đầu không đuôi , không đầy đủ câu chuyện làm cô có cái nhìn xấu và tiêu cực về em.
Nên cô mới hỏi về công việc và mức lương của em là bao nhiêu, và cô so sánh với công việc và mức lương của cô Hương, sau khi nghĩ lại thì em thấy điều này là không nên ạ. Vì bất kỳ công việc nào trong xã hội đều có chức năng và nhiệm vụ riêng, không vì mức lương mà phân biệt sang hèn hay cao thấp. Em hiểu điều này và riêng em rất quý cô Hương vì sự chu đáo, tận tình , nhiệt huyết của cô đối với bọn trẻ vì em rất thường xuyên theo dõi camera.
Cô có nói tiếp về việc cô Hương chăm con em rất kỹ, dù con em hơi khó tính ....Và nếu cô có theo dõi trong group thì bản thân em không phàn nàn gì về việc của lớp học hay việc của con em không được chăm sóc tốt...ngoài việc trao đổi về ngày 20/11 sắp tới, nên em không lập ra group để gây chia rẽ hoặc nói xấu nhà trường.
Bản thân em khi có việc gì thì luôn ý kiến trực tiếp tới cô Hương hoặc ý kiến tới đại diện hội phụ huynh học sinh là chị Tú để giải quyết sự việc.
Sau buổi nói chuyện em cảm thấy không hài lòng và hơi bị xúc phạm khi cô gọi em lên văn phòng, chưa hỏi rõ lý do hoặc đầu đuôi câu chuyện từ phía em, chỉ mới xem một số hình chụp của phụ huynh nào đó mà đã giảng giải cho em một tràng những điều em đã biết. Nên em viết thư này để nói rõ với cô.
Cô có thể khiển trách em về việc tạo ra group riêng gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực, em xin nhận lỗi, còn những câu chuyện còn lại về việc các phụ huynh khác phàn nàn, về việc một phụ huynh nào đó mách lẻo không đầy đủ đẩy câu chuyện đi xa đó không phải lỗi của em và như thế là hết. Mong cô nhìn nhận sự việc theo một hướng khách quan và từ hai phía.
Em cũng có viết thư xin lỗi cô Hương về việc đã xảy ra và mong cô Hương bớt buồn vì chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng và phụ huynh cũng rất mến cô vì những việc mà cô Hương đang làm cho bọn trẻ.
Sau việc này em sẽ rút kinh nghiệm và sẽ không tạo group riêng vì bất kỳ lý do nào nữa. Mong cô thông cảm và bỏ qua vì hành động nhiệt tình không đúng chỗ của em.
Gửi cô Hà!
Phụ huynh bé Thu lớp trẻ