Nếu trước khi cưới, bạn gặp được tình yêu đích thực thì sao?
Mình không có ý cổ vũ mọi người từ bỏ mối quan hệ hiện tại, mình chỉ đặt bản thân ở trong câu chuyện, nếu mình là người bị bỏ lại,...
Mình không có ý cổ vũ mọi người từ bỏ mối quan hệ hiện tại, mình chỉ đặt bản thân ở trong câu chuyện, nếu mình là người bị bỏ lại, thì mình sẽ làm sao và mình sẽ có suy nghĩ như thế nào mà thôi.
Nếu có dũng khí lựa chọn, thì phải có dũng khí gánh vác.
Câu này sẽ dành cho những ai lựa chọn sai. Còn nếu xác định đó là chân ái (tình yêu đích thực) thì hãy mạnh dạn đi tìm người đó đi.
Mình đã từng thấy, một người phải dằn vặt giữa người mình yêu và vợ sắp cưới đau khổ cỡ nào. Thực ra câu chuyện này có rất nhiều khía cạnh phải xem xét, nhưng chung quy lại, nếu người đàn ông đó tiếp tục "cam chịu" cùng vợ sắp cưới của mình, chắc anh ta sẽ phát điên mất.
Mình thì không muốn sự tồn tại của bản thân đem đến đau khổ hay bất hạnh cho bất kỳ ai.
Mình cũng không muốn nhốt ai đó trong vòng tay của mình, chỉ vì mình và người đó đang trong một mối quan hệ lâu dài với nhau. Cũng vậy, nếu họ có một chút do dự và nghi ngờ về đám cưới sắp tới, xa hơn là tương lai hai người vì chân ái ấy, mình sẽ để họ đi, dù có đau khổ đến mức nào.
Mình biết, viết như thế thì hão huyền quá, lẽ nào bản thân mình không ích kỷ hay cảm thấy mất mặt chút nào sao?
Nhưng nghĩ mà xem, có ai không muốn cùng chân ái của mình nắm tay và tiến đến từng cột mốc quan trọng của cuộc đời cơ chứ? Lúc họ nắm tay mình, có thể ở bên cạnh họ quá trống trải, cần một ai đó lấp đầy và vừa hay, mình là ứng viên phù hợp. Đến khi không còn phù hợp nữa, nếu mình cứ giả mù và đứng đó thử thách sự kiên nhẫn của đôi bên, mình nghĩ mình sẽ bị đá ra mất. Chi bằng, mình tự đi ra khỏi vị trí đó, ôm tất cả thất vọng, tủi hờn và bất công để lấy đó làm động lực tiến về phía trước.
Và, biết đâu trong sâu thẳm bản thân mình, mình cũng không thực sự hạnh phúc với người đó lắm đâu, chỉ đơn giản vì người đó là bến đỗ an toàn trong mắt mình mà thôi.
Mọi thứ trong cuộc sống mình sẽ thay đổi đôi chút, không còn là sự chuẩn bị đám cưới và cuộc sống hôn nhân hai người nữa, mà là học hỏi, tiếp tục đi và tập trung hơn trên con đường phát triển bản thân mà thôi. Điều đó cũng rất tuyệt vời mà, phải không?
Còn bạn thì sao? Nếu trước khi cưới, bạn gặp được tình yêu đích thực thì sao?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

