Nếu trong lòng mình tiêu điều quá thì sao?!
- Có khi vui có khi hạnh phúc có khi lại tiêu điều, mình đã cố gắng, nhưng cố gắng bao nhiêu cho đủ, mình đã dừng trước những con đường...
- Có khi vui có khi hạnh phúc có khi lại tiêu điều, mình đã cố gắng, nhưng cố gắng bao nhiêu cho đủ, mình đã dừng trước những con đường đưa bản thân vào lầm lủi nhưng rồi đi mãi cũng lại quay về nơi mình từ bỏ.
- Nhiều khi cứ nghĩ ông trời trêu ngươi bản thân, sao bao chuyện đến sau những gì cảm nhận được, đến lúc tưởng là khác đi thì hóa ra vẫn kiểu đó, là khác hình hài khác vị trí khác ngôi nhà còn lại thì có gì khác đâu.
- Trưởng thành là một quá trình mệt mỏi và chán nản không ngừng, đến lúc chết lòng chết tâm chết hết mọi cố gắng và khiến bản ngã của mình biến chất thành thứ tồi tế nào đó thì mới là lớn lên.
Thật khó, thật mệt mỏi. 23.10.23

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

