Nếu thế giới này không có mặt trời?
Thật là một suy nghĩ kì lạ phải không? Nhưng nếu một ngày nào đó, sự việc này xảy ra thật thì chắc chắn nó sẽ trở thành một thảm họa tự nhiên. Hãy thử tưởng tượng mà xem, hôm qua bạn vẫn còn nhìn thấy những mảng nắng vàng trên sân, chói chang và nóng bức. Bạn thầm ước rằng chẳng có mặt trời nữa, để những cơn gió mát lành trở về. Sáng hôm sau bạn tỉnh dậy và...Ôi trời ơi! Nhìn đi! Rõ ràng bây giờ là 7 giờ sáng nhưng trời lại tối đen như mực. Mọi người xung quanh bạn cũng đang rất hoảng hốt. Mặt trời đâu mất rồi? Phải chăng đó là một thảm họa tự nhiên? Bạn tự dưng cảm thấy hối hận về điều ước ngày hôm qua. Chẳng có mặt trời, con người sẽ sống kiểu gì đây? Cái điều ước tai hại của bạn lại trở thành sự thật. Ra ngoài đường, bạn chỉ thấy ánh đèn từ xe máy, ô tô. Bạn chợt lo lắng vì số tiền điện phải trả. Quá hãi hùng! Nhưng còn chưa là gì so với những người sinh sống ở vùng núi cao. Họ quanh năm sống dựa vào mặt trời để căn thời gian làm việc. Bây giờ mặt trời biến mất, thật chả khác nào ngày tận thế đối với họ cả. Rồi thì chắc chắn những người dân quanh năm suốt tháng bám mặt vào núi sẽ di cư xuống đồng bằng. Khủng hoảng dân số! Lại là thảm họa liên tiếp thảm họa. Số người thất nghiệp ngày càng tăng. Nhiều công ti đóng cửa. Những người bán cây cảnh làm kế sinh nhai đành từ bỏ công việc. Nhiều người mắc bệnh về tâm lí, các bệnh về mắt, da,... Liệu con người có tuyệt chủng?
Bạn ngồi bật dậy, nó chỉ là một cơn ác mộng. Ngoài trời vẫn còn tối, có lẽ tầm 12 giờ đêm. Bạn cầm điện thoại và sững sờ: bây giờ là 8 giờ sáng!