Hm, bản thân vẫn đang cố gắng cho một điều gì đó, không rõ là nó đúng hay sai... Nhưng kết quả thật sự mong manh. Đã dấn thân vì điều mà bản thân cho là đúng đắn, thì hãy cố gắng hết sức vì nó, chân thành theo nó đến cùng và đặt niềm tin. Tự bản thân cũng biết, mình không xứng với điều mà mình muốn đạt được, nhưng hãy xem như đó là chút ích kỷ cuối cùng cho bản thân về hạnh phúc.
Đâu đó sẽ là sự cô đơn tột cùng trên khoảng thời gian tiếp theo, sẽ khômg thể sẻ chia với ai, sẽ phải trưởng thành. Vì, có một người mà bản thân muốn được gặp...
Nếu như có 1 cơ hội mong manh nào đó. Hãy...