Nếu một ngày mình chọn tự vẫn, mình mong được tôn trọng cho quyết định của mình.
Mình biết tự vẫn là bất hiếu, nhưng để người nhà và người thân yêu nhìn mình tự hủy mỗi ngày cũng là bất nhân. Và nếu tự vẫn là ích kỷ với người ở lại, thì người ở lại có ích kỷ hay không khi bắt ai đó sống tiếp trong đau khổ, chỉ để bản thân họ không thấy đau khổ?
Có những nỗi khó khăn trên đời có ý chí vượt nghịch cảnh là được. Nghèo khó nợ nần thì chăm chỉ học tập kiếm tiền. Bệnh tật hiểm nghèo thì, well, hoặc sống tiếp ổn hoặc chết.
Có những nỗi khó khăn trên đời không thể thay đổi. Không biết phải làm gì chỉ biết chấp nhận. Mình không biết phải có ý chí như nào để con mình sống dậy từ tai nạn. Để thành người da trắng thay vì da đen. Để không là một thằng đực thích đàn ông nữa
Những thứ khó khăn này mới khó để sống tiếp. Mình không muốn chấp nhận.
Và đừng ai nói với mình rằng ngoài kia nhiều người khổ, rất muốn sống, mình phải biết ơn và trân trọng. Mình hơn ai hết muốn cho họ thể xác với cuộc đời mình nếu mình có thể.
Mình không có muốn tự vẫn. Hoặc ít nhất chưa có ý định đó. Mình chỉ không đồng tình với vài quan điểm xoay quanh nó.