Dạo này, cậu có đang hạnh phúc không ?
Dạo này tớ cứ đắn đo mãi rằng mình có đang hạnh phúc không. Liệu những niềm vui nho nhỏ có đang đánh lừa tớ rằng tớ đang phù hợp với lối sống hiện tại.
Tớ yêu cách mình lớn lên. Một vùng quê yên bình với tiếng mẹ gọi với từ trong bếp vọng ra ngoài sân, tiếng bố giảng giải cho tớ hàng giờ đồng hồ về những thứ tớ chẳng thể hiểu được khi tuổi còn nhỏ. Ông bà luôn cười hiền từ với tớ, để đến mãi sau này dù có quên những việc làm ngây dại của mình, tớ vẫn không thể quên nét mày rạng rỡ trên gương mặt hai người, không thể quên rằng mình đã hạnh phúc thế nào.
Và rồi đó, trái tim tớ đã trở nên dịu dàng như thế, đã khao khát dịu dàng đến thế.
Tớ chỉ mong cuộc sống của mình chạm đến điểm dừng cuối là hạnh phúc. Mà đang dần mai một đi việc phải hạnh phúc từng ngày, từng phút giây. Nếu ai đó hỏi rằng tớ đang hạnh phúc thế nào thì tớ không có câu trả lời cho mình trong khoảnh khắc hiện tại.
Tớ không mỉm cười khi làn gió thổi nhẹ qua lòng bàn tay, chẳng rung động khi ánh nắng le lói lách qua những tán lá, rơi nhẹ xuống đôi má đang ửng hồng của tớ. Rồi tớ trách mình đang để tâm trí ở đâu, bản thân lại hoang mang trong chính những dòng suy nghĩ ngổn ngang, rơi rớt lấy tâm hồn mình như cách đôi má tớ không thể níu lấy những giọt nắng kia.
Nếu có ai để ý được rằng thì những dòng chữ của tớ ở đây đều là những dòng cảm xúc rơi xuống tận cùng. Tại sao khi tớ không biết để lòng mình đi đâu, tớ mới tìm đến những con chữ. Tớ thấy con chữ kì diệu cực kì. Khi lòng tớ ngổn ngang thì chỉ có viết ra mới giúp tớ sắp xếp được lòng mình. Khi ngăn lắp rồi, tớ sẽ giải quyết mình một cách khoa học hơn, thay vì không biết mình phải bắt đầu từ đâu.
Có lẽ sau này tớ sẽ cố gắng gửi gắm hạnh phúc của mình ra nữa, nếu không sau này đọc lại, cuộc sống của tớ chỉ có những buồn đau mất. Thật nhàm chán.
Tớ đang gầy đi. Nó cũng đồng nghĩa với việc tớ phải sinh hoạt điều độ hơn, tập trung vào năng lượng của mình, gửi gắm nó tươi sáng hơn, để nó rạng rỡ trong sớm mai, để nó tung hoàng trong tiếng cười.
Tớ yêu và tớ đang yêu.
Mong rằng mọi người trên thế giới này đều đang hạnh phúc.