Nếu con người tuyệt chủng, giống loài nào sẽ thay thế chúng ta?
Câu hỏi gốc: Nếu con người bị tuyệt chủng, tại sao sẽ không có loài mới nào thay thế chúng ta? Có phải là do sinh vật có trí tuệ cần...
Câu hỏi gốc: Nếu con người bị tuyệt chủng, tại sao sẽ không có loài mới nào thay thế chúng ta? Có phải là do sinh vật có trí tuệ cần thời gian tiến hóa lâu nhất không?
Trả lời bởi Gary Meaney, người yêu động vật và nhà động vật học chuyên nghiên cứu về động vật ăn thịt.
Source: http://qr.ae/TUIzo3
Trước hết, bạn hãy nhớ rằng có rất nhiều sinh vật ngày nay theo lý thuyết có thể gây dựng một nền văn minh trong vài triệu năm tới.
Đầu tiên, chúng ta có bộ cá voi. Loài cá heo mũi chai đã được ghi nhận có hành vi sử dụng các chất kích thích cho mục đích giải trí, sử dụng thuốc, các hành vi chơi đùa phức tạp, các mối quan hệ khác loài, kết hợp săn mồi và vô số dấu hiệu thể hiện trí tuệ cao cấp. Cá ông chuông (hình dưới) săn mồi kết hợp một cách có chiến thuật cùng cá heo mũi chai và các cá thể của hai loài có mối quan hệ “bạn bè” với nhau, thể hiện qua việc chúng nhận ra và giao tiếp với nhau ngay lập tức khi hai đàn gặp nhau.
Cá voi Beluga sở hữu ngôn ngữ cực kì phức tạp và hầu hết các cá thể thuộc Bộ cá voi có thể nhận ra mình trong gương, bằng chứng cho thấy chúng có khả năng tự nhận thức. Và tất nhiên, chúng ta có cá voi sát thủ, truyền lại những kĩ thuật săn mồi đặc biệt qua từng thế hệ( nghĩa là chúng sở hữu “văn hóa”), sở hữu tiếng địa phương và các trọng âm cùng với việc bắt chước hành vi của con người như việc ném bóng tuyết.
Kể cả những loài cá voi lớn hơn như cá voi lưng gù - thường được cho là loài vật ngu ngốc - cũng thể hiện dấu hiệu của trí tuệ cao cấp. Chúng sở hữu chiến thuật “Bubble-net” để săn mồi, và thường thể hiện tình thường với các loài khác như giải cứu hải cẩu, cá heo và con người khỏi những kẻ săn mồi. Đáng chú ý rằng chúng sở hữu toàn bộ một phần não mà chúng ta thiếu, hệ thần kinh ngoại biên paralimbic, có nghĩa rằng cảm xúc của chúng khá phức tạp.
Tiếp theo là loài họ hàng gần nhất của chúng ta, loài linh trưởng. Khi nói đến trí thông minh linh trưởng, hầu hết chúng ta sẽ nghĩ đến loài người hoặc tinh tinh. Tinh tinh và tinh tinh lùn - họ hàng gần nhất của loài này có thể chế tạo công cụ, học các kí hiệu, hiểu các cú pháp và phép tính cơ bản, lừa dối hay tự lập kế hoạch. Chúng có thể sử dụng và chế tạo giáo, chế tạo những chiếc ổ phức tạp từ những vật liệu được sàng lọc và có lẽ là sở hữu một hình thức tôn giáo.
Đối lập với những điều người ta nói, không phải tất cả những động vật thông minh đều ăn thịt. Loài voi thực sự thông minh, và chúng chỉ ăn thực vật. Trong tự nhiên, chúng dùng gậy để đuổi ruồi muỗi, bảo vệ các thành viên trong đàn và có thể nhận diện các thành viên ở đàn khác. Người ta cho rằng chúng có khả năng tự nhận thức, thể hiện lòng thương tiếc với các thành viên đã chết và thường thực hiện nghi lễ chôn cất.
Ngoài những loài thú có vú, một số loài chim cũng sở hữu trí tuệ tuyệt vời. Đầu tiên là họ quạ. Họ quạ bao gồm các loài chim như quạ, ác là, quạ gáy xám và chúng thể hiện nhiều dấu hiệu của trí thông minh. Quạ New Caledonia cực kì phát triển trong việc sử dụng các công cụ, ví dụ như sử dụng các que gỗ tạo thành móc để moi ấu trùng từ trong hốc. Các quần thể quạ ở những nơi khác nhau sử dụng những kiểu móc khác nhau, mỗi kiểu móc thích hợp một kiểu moi ấu trùng. Chúng ta còn có rất nhiều thứ đáng kinh ngạc về loài quạ như dùng mồi câu cá, trí nhớ phân đoạn hay đặt vòng cỏ lên đồng bạn đã chết trong nghi lễ mai táng.
Trong các loài chim, chúng ta còn có loài vẹt và họ hàng của chúng. Alex, chú vẹt xám châu Phi nổi tiếng có thể hiểu được ý nghĩa của một từ và một vài loài như vẹt kea biết cách sử dụng công cụ trong môi trường hoang dã.
Vì tất cả mọi sinh vật đều bắt nguồn từ cùng một tổ tiên, tất cả sinh vật đều đã tiến hóa trong cùng một khoảng thời gian. Do đó, chúng ta nên mỏ rộng cuộc tìm kiếm trí tuệ ra ngoài các loài động vật có xương sống, và chúng ta tìm thấy lớp động vật chân đầu. Có vẻ như bạch tuộc là loài thông minh nhất ở đây, chúng có thể xây một nơi trú ẩn từ vỏ sò và các mảnh vụn, chơi đùa, ăn cắp mồi từ bẫy tôm hùm và dùng chúng để tự bắt cua. Bạch tuộc bắt chước có thể mô phỏng y hệt màu sắc của cá giẹp và rắn biển và mực Humboldt thể hiện khả năng hợp tác và giao tiếp phi thường. Và chắc nhiều người cũng biết tới khả năng định hướng trong mê cung và mở khóa của bạch tuộc rồi nhỉ.
Những loài động vật dưới đây chỉ là ví dụ cho những loài động vật thông minh nhất trên trái đất. Ngoài ra còn có những loài động vật thông minh như cầy vằn, gấu trúc mỹ, linh cẩu, chuột và kể cả cá đuối.
Vài người có thể sẽ hỏi vì sao tôi không đề cập chó trong danh sách này. Tin tôi đi, tôi đã suy nghĩ một cách nghiêm túc và quyết định đưa chúng ra khỏi danh sách chính, chủ yếu vì một lý do. Bạn thấy đấy, chó nhà dường như chỉ thể hiện trí thông minh cao và khả năng giải quyết vấn đề của chúng trong môi trường của con người. Chó hoang dường như không thông minh cho lắm. Điều đó có nghĩa là chó chỉ thông minh trong một môi trường sống chuyên biệt, bởi vì việc dạy dỗ của con người không phải là yếu tố lựa chọn trong sự tiến hóa của chúng.
Những loài vật này, như tôi đã nói, à một số loài động vật mà tôi nghĩ có khả năng hình thành một nền văn minh trong vòng vài triệu năm. Tất cả đều có khả năng cầm nắm, ngoại trừ vẹt và cá voi lưng gù (tinh tinh có bàn tay, bạch tuộc có xúc tu, quạ có chân, voi có vòi và cá heo có... (ít nhất là con đực).
Về vấn đề thông minh “mất nhiều thời gian để có thể tiến hóa”, hãy nhớ rằng sự tiến hóa không có tốc độ cố định. Tỉ lệ tạo thành loài mới ảnh hưởng bởi ba yếu tố: tốc độ sinh sản, kết hợp gen và sự cạnh tranh. Vi khuẩn sinh sản rất nhanh nhưng chúng lại không kết hợp gen nhiều lắm do chúng thường sinh sản vô tính. Động vật thì không sinh sản vô tính tuy nhiên tốc độ sinh sản của chúng lại không nhanh bằng. Cạnh tranh là một yếu tố thú vị, về cơ bản là nếu tài nguyên bình quân càng thấp, sự tiến hóa sẽ diễn ra càng nhanh. Có sự cạnh tranh rất lớn ở các hòn đảo, và gần đây tôi nghe nói rằng quần thể cự đà trên một hòn đảo được tìm thấy cách đây ba năm đã trở thành một loài mới.
Một điều nữa là trí thông minh sẽ chỉ phát triển nếu nó có lợi cho một sinh vật. Động vật thông minh cần rất nhiều năng lượng để duy trì một bộ não phức tạp và phải mất nhiều thời gian hơn để con non sinh ra do não phát triển trong tử cung / trứng. Sau đó, khi chúng được sinh ra, thường chỉ có một con vì tất cả thời gian phát triển đó, và phải mất nhiều thời gian hơn để dạy cho con cái cách sử dụng bộ não của chúng. Động vật thông minh thường dành nhiều thời gian hơn cho giai đoạn học tập, có nghĩa là chúng phải sống sót trong một thời gian dài để thành công.
Đó là một vài nhược điểm của trí thông minh, nhưng chắc chắn có những lợi ích. Tuy nhiên, chúng sẽ chỉ có lợi trong tình huống thích hợp, thường là cho một sinh vật có thể nhận được nhiều năng lượng, đủ khả năng mang thai và kích thước bố mẹ nhỏ, và tồn tại đủ lâu để hoàn thành giai đoạn học tập.
Và đó là kết luận của tôi. Xin lỗi về độ dài của nó nhưng tôi hi vọng bạn sẽ thấy nó thú vị.
TL; DR: Có rất nhiều loài động vật thông minh ngày nay có thể thay thế con người, nhưng hãy nhớ rằng sự tiến hóa không có tốc độ cố định và trí thông minh không phải lúc nào cũng là lợi thế.
Bài dịch của Nông Khánh An tại group Quora Việt Nam.

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

𝟛𝟘𝟜ℙ𝕣𝕠
[Đã xóa]

𝟛𝟘𝟜ℙ𝕣𝕠
Một bài viết ảo tưởng hết mức!!
• Không bao giờ có một loài sinh vật nào thay thế được con người, ngay cả loài gần nhất với con người là tinh tinh.
• Bài viết nêu ra những đặc tính, khả năng,... của các loài. Rồi sao? điều đó cũng không thể thay thế con người, cho dù có tiến hóa hàng triệu năm nữa. Bởi vì con người là con người - chỉ khi là con người mới làm được những gì con người làm!!!
• Con người như là loài mạnh nhất vũ trụ rồi, như thể là duy nhất và thế giới này tạo ra con người - con người tạo ra thế giới.
#By304
- Báo cáo

Đặng Tiến Dũng
Tôi không đồng ý với quan điểm của bạn. Giả thiết bài viết đưa ra là nếu con người tuyệt diệt. Bạn nên chú ý giả thiết này. Bạn đang đề cao quá mức sự "vĩ đại" của loài người ở Trái Đất (và vũ trụ, vấn đề này quá rộng, bạn không thể chứng minh được ngoài kia không có một nền văn minh nào khác tiên tiến hơn con người, nếu khẳng định chúng ta là bá chủ của vũ trụ thì chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng).
Nếu con người biến mất và vị trí bá chủ bỏ trống, việc "thay thế" chắc chắn sẽ diễn ra: một loài vật với trí tuệ vượt trội sẽ vươn lên thống trị trái đất. Những loài vật trong bài là những ứng cử viên tiềm năng nhất, chúng chỉ cần cơ duyên và thời gian, mà thôi.
- Báo cáo

𝟛𝟘𝟜ℙ𝕣𝕠
Đề cao con người sánh ngang tầm vũ trụ có thể chấp nhận - Vì không loài nào hiện tại đủ khả năng như con người. (Không bàn về nền văn minh khác như một kiểu dìm con người. Một vấn đề không chắc chắn)
• "Thay thế" và "thống trị" : bạn lại đề cao cho loài nào đó bằng 2 từ này rồi!!! Khi loài người biến mất thì thế giới sẽ đi theo hướng loài nào mạnh loài đó tồn tại lâu và nhiều thôi. Còn thống trị thì chỉ có con người mới làm được! Không đủ các yếu tố như con người thì không thể!!
- Báo cáo

Đặng Tiến Dũng
Bạn nói bạn không chắc về các nền văn minh khác ngoài vũ trụ, nhưng bạn lại khẳng định rằng con người như là "loài mạnh nhất vũ trụ": vũ trụ của bạn chỉ là hệ mặt trời có phải chăng? Vô lý hơn nữa là bạn lại nói không bàn về các loại khác có thể "mạnh" hơn con người: tức bạn đang nhận human là vô địch vũ trụ vì trong giới hạn hiểu biết của loài người, chúng ta không biết ngoài kia có cái gì khác? Nó kiểu như một bộ tộc tại đảo hoang giữa biển không tiếp xúc với thế giới tự nhận là bộ tộc vô địch trái đất, vì đơn giản trong thế giới quan của họ chỉ có họ và không có ai nữa. Đọc thêm câu chuyện ếch ngồi đáy giếng.
Hơn nữa tại sao khi loài người biến mất, bạn lại khẳng định rằng thế giới sẽ "loài nào mạnh loài đó tồn tại lâu và nhiều"? Con người tiến hoá qua lao động, chọn lọc và phát triển từng bước, không có điều gì thần thánh hay dị thường ở đây cả, tại sao khi loài người biến mất lại không có loài nào khác có thể đi theo con đường đó, có điều gì "ma thuật" ở đây chăng? Ý tôi là con người chúng ta có điều kiện đặc biệt gì mà loài khác không có? Bạn khẳng định chỉ loài người mới có thể "tiến hoá" quả là phiến diện.
- Báo cáo

𝟛𝟘𝟜ℙ𝕣𝕠
Vậy hãy chờ đợi một con vẹt sáng tạo ra chữ viết, hay những con cá heo sản suất máy bay hoặc là loài linh trưởng xây dựng thành phố đi nhé!!
Chào thân ái :")
- Báo cáo

andie9
Đặng Tiến Dũng: đọc hết những ý kiến tranh luận của 2 bạn (mà cũng chẳng biết có nên gọi là “tranh luận” không nữa), bỗng cảm thấy không gì hơn nút downvote và upvote lúc này :))
- Báo cáo

lalala
con người là loài mạnh nhất vũ trụ ? really man ?
- Báo cáo

Anthony Diskenth
Thì chưa xác nhận được loài nào mạnh hơn (thực ra thì là chưa tìm ra) thì ong ấy nói thế đúng mà. Muốn phản bác thì phải tìm ra đc loài nào mạnh hơn chớ.
- Báo cáo

lalala
Chưa hoàn toàn được xác nhận mà đã dám tuyên bố như thế sao ? Bày tỏ thật lòng với cậu là theo mình những dạng thái độ như thế thì thật ngông cuồng
- Báo cáo

Templier_Meow
Bạn này dính ngay vào lỗi tư duy mà "nhà động vật học" ở trên đã trình bày rồi. Con người hiện tại thống trị Trái đất là nhờ vào trí thông minh của mình, nhưng mà như người trả lời đã nói "trí thông minh không phải lúc nào cũng là lợi thế" , trên trái đất này có những sinh vật tồn tại lâu hơn con người rất nhiều lần mà chẳng cần đến trí khôn, bởi vì sống sót mới là mục tiêu của tiến hóa, không phải thống trị.
Loài người càng thông thái thì họ càng nhìn nhận lại vị trí của bản thân trong vũ trụ để nền văn minh này càng lúc càng phát triển. May sao những người như 304 không chiếm số đông tuyệt đối, nếu không loài người bây giờ vẫn còn sống ăn lông ở lỗ, hay lạc quan hơn là ở chế độ nô lệ hay phong kiến mất.
- Báo cáo

The Bard
như sứa ấy sống còn lâu hơn con người mà.
- Báo cáo

Windd01
Con người đạt đến đỉnh cao như ngày nay chỉ mất có 70 nghìn năm ( thời điểm ước tính bắt đầu xuất hiện loài người tinh khôn) thôi bạn ạ.
Với con số hàng triệu năm, tôi nghĩ không chỉ 1 loài có thể đạt đến cảnh giới đó đâu.
- Báo cáo

Lê Nam
cuồng ngôn thật :v vị trí của chúng ta trong vũ trụ chỉ bằng 1 góc chưa đến 0.000001% vậy mafcos thể khẳng định con người mạnh nhất vũ trụ :v câu ếch ngồi đáy giếng hợp lý còn gì :v
bài viết khá hay và đáng suy nghĩ vì nếu nạn diệt chủng xảy ra trong trường hợp không một ai qua đc ngày '' tận diệt'' để tiến hóa lên một thực thể sống cao hơn thì đây toàn là nhwungx ưng cử viên sáng giá đấy :v
ngoài ra mình nghĩ còn họ nhà mèo nữa vì chúng nó cũng thích nghi tốt có khả năng trở thành 1 ứng cử viên khác chăng :v
- Báo cáo