Những ngày đầu tiên, bạn và cô ta có những tin nhắn qua lại rất thân mật với nhau. Tất cả đều bình thường cho đến cái đêm định mệnh đó, bạn tỏ tình với cô ấy. Đây là những kết quả bạn nhận được: Em xin lỗi, có lẽ em chưa sẵn sàng để yêu nên chúng ta làm bạn thôi được không?, em thật sự không thích anh, em đang ở trong một mối quan hệ khác rồi. Hoặc có những cô gái khiên tốn, ngại ngùng hơn sẽ mở đầu với dòng tin nhắn đại loại là em xin lỗi... Và cuối cùng, bạn cảm thấy hoài nghi bản thân mình. Trước cả biển cặp đôi, bạn lại là đứa sáng nhất vì... bạn đi một mình.
Tích cực lên đi, có gì đâu mà phải buồn, chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, người xứng đáng sẽ sớm đến với ông thôi mà.... Những câu khuyên đây hẳn các bạn đã rất quen thuộc với nó rồi chứ. Khi bạn vừa bị cô ta từ chối thì bạn sẽ về nhà hoặc ra cái ghế đá công viên nào đó ngồi và bắt đầu dằn vặt mình. Một đứa bạn có người yêu từ bé đến và nói với bạn rằng: buồn làm gì, người tốt hơn rồi sẽ đến thôi . Hoặc một người cũng có thể nói rằng: bạn bị từ chối đó là do bạn chưa áp dụng phương pháp, quy luật (abcxyz) này thôi bạn ạ. Vậy giờ, thử tưởng tượng xem nếu bạn là đứa mới bị từ chối đó thì bạn sẽ cảm thấy thế nào sau khi nghe những lời khuyên 'cho qua chuyện' đó? Nếu bạn khá hơn thì tôi không nói, nhưng nếu bạn chỉ cười trừ cho qua thì cái cảm giác dằn vặt ấy vẫn tồn tại trong bạn và rồi nó sẽ bộc phát thêm.
Tôi đã bị 5 cô gái từ chối. Đối với bạn có thể là 10, 20 hoặc một giá trị cao hơn. Mà bị từ chối thì buồn, mà buồn trong cái thời đại này thì chỉ có thể là lấy điện thoại ra, lên du tu be tìm video chữa lành, động lực mà coi thôi. Nhọ cái là coi trúng mấy cái video nó nói mà mình không khá khẩm gì mới đau chứ.
Tôi không viết bài này để nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tôi mong bạn sẽ có phần nào thay đổi góc nhìn của mình về chuyện yêu đương một cách mới lạ hơn. Tôi xin được liệt kê qua một số dấu cộng được kể dưới đây về quan điểm của tôi về chuyện tình cảm đôi lứa này để chia sẻ với bạn:

Tình yêu là một phản xạ tự nhiên

Vâng tôi nói thật, nếu bạn đang bỏ qua tất cả mà dành thời gian chỉ để lên các app hẹn hò hoặc các mạng xã hội có chế độ, hội nhóm hẹn hò thì xin chúc mừng, bạn đã phí thêm một ngày của bạn nữa rồi.
Người yêu chẳng phải là một người mà bạn cần tìm trong đời, cũng chả phải là phần thưởng cho chiến công của bạn vì thế mà người yêu không phải là một người để bạn phí thời gian. Đây là lí do vì sao tôi muốn nói rằng tình yêu là một phản xạ tự nhiên. Có thể là đồng nghiệp, bạn học hay thậm chí là một cô gái xa lạ nào đó mà bạn có thể sẽ quen biết sau này hoặc không quen biết. Họ hoàn toàn có thể trở thành người bạn đời của bạn sau này. Cái bạn cần tìm không phải là tìm họ là ai, mà là làm mới mình để người đó đến với bạn và chính điều này đã dẫn tôi đến với quan điểm tiếp theo

Thứ làm cho CV tình yêu của bạn đẹp chính là... Cái riêng trong con người bạn

Sau khi bị cô gái ấy từ chối, tôi bị trầm cảm một thời gian. Tôi nhìn các cặp đôi ấy nấu 'cơm chó' cho tôi ăn mà cái cảm giác ức chế nó lại nhân lên. Tôi liền đặt ra một câu hỏi là để trở thành người yêu của cô ấy thì CV của tôi nên chuẩn bị những gì? Tiêu chuẩn ra sao?
Và giờ tôi nhận ra. Khác với tất cả các CV xin việc khác, CV tình yêu cần thể hiện rằng mình là một người có khả năng bảo vệ cô gái ấy và đặc biệt là chính cái riêng trong con người bạn sẽ là một điểm cộng rất lớn. Không chỉ trong CV tình yêu mà bất cứ CV nào có yếu tố này đều khiến cho người bạn thích hay nhà tuyển dụng đọc vào đầu tiên.
Tôi thích viết sách, tôi viết không bằng những câu chữ dạng hùa theo mà tôi viết bằng chính nỗi đau của mình. Mỗi nhân vật trong truyện đều là một mảnh và nỗi đau trong tôi. Khi rảnh tôi thường nghịch mấy con AI để tìm kiếm sự chữa lành cho mình.
Đoạn trên chính là điểm riêng mà tôi muốn đưa vào CV tình yêu của tôi để gửi cho cô gái ấy. Nhưng tôi sẽ không quá tập trung vào việc viết CV. Cái tôi tập trung đó chính là phát huy, học hỏi để thêm vào CV tình yêu của mình. Vậy nếu được thêm vào CV tình yêu điểm riêng của bạn, bạn sẽ thêm gì?

Người con gái tìm kiếm sự bảo vệ. Không tìm kiếm hình mẫu hay đặt tiêu chuẩn ảo

Bạn lên Tiktok, Instagram, Facebook,... Và bạn tìm thấy các hình ảnh, video cặp đôi hôn nhau, ăn chung với nhau, sinh con đẻ cái... Những cái đó là điều mà những người độc thân như bạn và tôi đều ước muốn trải nghiệm. Nhưng mãi vẫn chưa được nếm cái hương vị đó.
Quan điểm tôi nói đây sẽ thiên về việc bạn phải nhìn xa hơn một chút. Tưởng tượng giờ bạn có một cô người yêu đi, bạn khóa môi cô ấy, bạn và cô ấy đi ăn, bạn và cô ấy làm gì gì đó tôi không biết. Nhưng nhìn xa hơn thì bạn sẽ thấy thế này: Tôi có đủ tiền dắt cô ấy đi ăn không? Hôn nhau là điều cô ấy muốn hả? Sau này mà kết hôn rồi thì nuôi con làm sao?,.... Những câu hỏi ấy liên tục âm ỉ trong đầu bạn trong cái giai đoạn đó.
Suy ra một điều là nếu bạn yêu cô ấy chỉ vì những khoái cảm trên mạng hoặc chỉ yêu cô ấy để hợp với 'tiêu chuẩn' của xã hội thì với tôi đây là một sai lầm. Tại sao một người con gái thích một người đàn ông lịch lãm, 6 múi hơn? Không phải vì họ đẹp, không phải vì gương mặt baby hay cool ngầu, càng không phải là vì làn da. Mà đó là vì con gái họ có cảm giác an toàn khi ở gần những người đó. Từ luận điểm này, ta thấy rằng tất cả những gì ta coi trên mạng chỉ là bề nổi mà thôi, đâu có biết sau ống kính là cái gì đâu.

Kết luận

Tình yêu đôi lứa là một phản xạ tự nhiên, cô ấy có thể là bất cứ ai vì vậy việc chăm sóc bản thân sẽ cần thiết hơn là việc bạn tốn thời gian để đi tìm người ấy. Một người con gái sẽ không đến với bạn vì bạn có gương mặt điển trai, 6 múi, nhìn như mấy anh trai Hàn Quốc đâu. Họ đến với bạn là vì bạn đem lại cho họ cảm giác an toàn khi ở bên bạn. Đồng thời vì điểm đặc biệt trong bạn mà người đó cũng có thể đến với bạn nữa đó.
Hy vọng qua bài viết này tôi có thể chia sẻ được phần nào quan điểm của tôi về tình yêu đôi lứa. Nếu bạn mới bị từ chối hoặc có cảm giác bị cô lập trong cái thế giới toàn cặp đôi này thì tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn giải tỏa được phần nào cảm giác mặc cảm, tự ti về bản thân.
Những quan điểm này hoàn toàn là trải nghiệm của tôi nên vì thế nó có thể sẽ không phù hợp với một bộ phận độc giả nào đó nên bạn hoàn toàn có quyền phản biệt và đưa ra ý kiến khi đọc bài viết của tôi nha.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa