Nếu bạn nghĩ ai đó là TRẺ TRÂU thì bạn cũng không khá hơn.
Đã khi nào, bạn nhìn ra ngoài đường thấy 1 chiếc xe vọt qua, nghĩ ngay :" Đúng là thằng TRẺ TRÂU" . Nghe đâu đó tiếng nhạc xập xình...

Đã khi nào, bạn nhìn ra ngoài đường thấy 1 chiếc xe vọt qua, nghĩ ngay :" Đúng là thằng TRẺ TRÂU"
. Nghe đâu đó tiếng nhạc xập xình cùng vào người đang nhảy, 1 ý nghĩ lóe lên :"LŨ TRẺ TRÂU".
BÀI VIẾT NÀY RÀNH RIÊNG CHO BẠN.
Đầu tiên tôi không khuyên bạn đua xe, hay bay lắc ngoài đường. Tôi tin bạn có chính kiến riêng và 1 cái đầu đủ lạnh.
Nhớ lại những lần bạn sợ hãi khi làm 1 điều gì đó :
Không dám bắt chuyện với 1 người lạ. Không dám làm diều mình muốn chỉ vì SỢ NGƯỜI KHÁC ĐÁNH GIÁ.........
Nhìn qua những người bị bạn gán cho cái mác TRẺ TRÂU kia đi. Họ sẵn sàng làm 1 việc mà ai cũng CHO LÀ Không phù hợp : vặn ga xe dưới cái nhìn khinh thường của mọi người, nhảy nhót trên ánh nhìn săn soi, kinh ghét. Ở diểm này tôi tin chắc rằng BẠN CÒN THUA CẢ 1 TRẺ TRÂU.

GẮN VÀO NGƯỜI KHÁC 1 CÁI MÁC XẤU XÍ CHẢ GIÚP BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ NGOÀI GANH GHÉT. Ngồi đó, phán xét người khác chỉ khiến bạn trở thành 1 kẻ ngồi lê đôi mách, dập khuôn người khác vào cái khuôn dã dập bạn.
Tôi đã gặp nhiều người, tâm sự và phát hiện ra rằng người thành công không bao giờ phán xét ai cả. Thay vì ngồi đó vói ganh ghét, hãy NHÌN BẰNG 1 GÓC NHÌN KHÁC. 1 suy nghĩ xấu xí dạy cho bạn thành 1 người xấu xí, nhựng 1 suy nghĩ tốt đẹp dạy bạn thành 1 người tốt. Trước đây, bạn luôn săm soi vào diểm yếu của ai đó. Thì bây giờ, hãy nghĩ rằng :"Mình cần học gì ở họ ?". Đó có thể là: Sự tự tin, lòng dũng cảm, tinh thần sẵng sàng dấn thân,... Và bất kì từ ca thán nào có thể nghĩ ra.
Bạn có 2 lựa chọn:
GIlieo 1 sự xấu xí vào bộ não.Gieo vào đầu 1 điều tốt đẹp.
Sự lựa chọn là ở bạn, sống với những ganh ghét hay sống với những tốt đẹp là do bạn chọn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
vo tonq
Nếu m thấy những thanh niên bốc đầu phóng nhanh ở đoạn đường vắng, hầu như không có người qua lại thì m sẽ k gọi họ là trẻ trâu. Nhưng nếu họ đua xe bốc đầu đi kiểu chữ z ở đoạn đường thường xuyên có người qua lại thì họ là trẻ trâu.
Nếu bay lắc múa quạt cùng tiếng nhạc xập xình trong bar ở những nơi được phép thì họ k phải trẻ trâu, nhưng nếu ở khu dân cư đặc biệt là những khoảng thời gian mọi người đang nghỉ ngơi thì là trẻ trâu chứ còn gì nữa.
Sống trong một cộng đồng thì phải biết nhìn người này nhìn người kia, đừng làm mọi người phải cảm thấy khó chịu từ những việc bạn làm. Tất nhiên là không thể làm hài lòng 100% mọi người nhưng cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi.
- Báo cáo

DutadaLQ
Mấy đứa đua xe, lạng lách, đánh võng nó làm gì kệ nó. Chủ yếu là nó gặp nạn nó kéo thêm vài người cũng bị nạn như nó. Người ta lên án là vì hậu quả như thế. Chứ nó có chết mất xác cũng chả ai quan tâm đâu bạn.
- Báo cáo

Nguyễn Phú Xuân
Nói một chút về phán xét, tại sao lại phải phán xét?
Nếu không thẳng thắn phán xét chính bản thân mình thì làm sao bạn nhận ra những sai lầm của bản thân để sửa chữa?
Nếu không phán xét những người xung quanh, làm sao bạn nhìn ra cái đúng đắn, cái sai lầm từ họ? Làm sao bạn rút ra được bài học từ họ? Làm sao để bạn đưa ra lối hành xử hợp lý khi tương tác với họ?
- Báo cáo

Lê Thanh Hảo
Vấn đề không phải trẻ trâu làm gì mà là trẻ trâu ảnh hưởng đến ai. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, mình dám chắc mình không phải là người duy nhất muốn về nhà an toàn, ngủ yên giấc trên giường.
À mà kiểm lỗi chính tả đi nhé
- Báo cáo