Nguồn ảnh: Unsplash/Daria Nepriakhina 🇺🇦
Nguồn ảnh: Unsplash/Daria Nepriakhina 🇺🇦
Có thể năm ấy bạn rất muốn thi vào ngành A nhưng vì không đủ điểm nên bạn đã vào ngành B, một ngành mà bạn không hứng thú là bao. Có thể năm ấy bố mẹ bắt bạn thi vào một ngành mà bạn chưa bao giờ có ý định thi vào và bạn đã (không may) trúng tuyển. Có thể năm ấy bạn đã đỗ vào một ngành mà bạn tin rằng nó hợp với bạn, nhưng sau khi học một thời gian thì bạn nhận ra nó chẳng hợp với bạn một tẹo nào.
Nếu một trong những điều trên đúng với bạn thì xin chúc mừng, bạn chính là một thành viên tiềm năng của Hội người tuyệt vọng với việc học đại học. Trong hội cũng chia thành hai nhóm: một nhóm tiếp tục học và một nhóm chọn học lại một ngành khác. Bạn có quyền quyết định gia nhập một trong hai nhóm trên, nhưng trước khi đưa ra quyết định, xin bạn cân nhắc vài điều.

Đôi khi thi lại không phải là lựa chọn tốt nhất

Áp lực của việc thi lại có thể sẽ rất lớn đối với những bạn không có được sự ủng hộ từ gia đình: không có được sự hỗ trợ về tinh thần và thậm chí có thể không được hỗ trợ về vật chất ("mày mà học ngành khác thì tự lo tiền học", trích lời của một bậc phụ huynh nào đó).
Vấn đề tài chính khi đi học đại học chưa bao giờ là đơn giản. Học phí đại học vẫn tăng [1], và sinh hoạt phí cũng không phải là thấp [2]. Bạn vẫn có thể vừa học vừa làm, nhưng sẽ không dễ để bạn có thể cân đối thời gian và thể lực. Bởi lẽ, đi học đại học không có nghĩa là bạn chỉ lên giảng đường ngồi nghe giảng mà bạn còn phải làm các bài tập liên quan. Dành thời gian đi làm có nghĩa là quỹ thời gian để hoàn thành bài tập của bạn sẽ hẹp lại, và thời gian để cơ thể bạn phục hồi sau một ngày cũng sẽ giảm đi.
Bạn còn có thể gặp phải áp lực đến từ bạn bè, vì ở tuổi 22, nhiều bạn của bạn đã tốt nghiệp, đã có công việc ổn định nhưng bạn thì vẫn chưa. Bạn vẫn còn đi học, và có thể phải hai, ba năm nữa bạn mới tốt nghiệp.

Nhưng ta chỉ sống một lần mà thôi...

và tuổi trẻ thì cũng rất ngắn.
Dành bốn năm để học những thứ chẳng biết học để làm gì đương nhiên không phải là điều dễ chấp nhận.
Có thể bạn cũng như những người bạn của mình, quyết định thi lại với suy nghĩ rằng thà phí một, hai năm còn hơn là phí bốn năm tuổi trẻ - và thậm chí là phí cả hàng chục năm về sau nữa. Các bạn không hề sai. Đời người không đủ dài để phí phạm những năm tháng tươi đẹp.
Mình viết lên đây không phải để cổ xúy việc thi lại. Thi lại hay không là quyết định của các bạn, và mình thì vô can trong cuộc đời của các bạn.
Quyết định nào cũng phải đánh đổi. Khi bạn quyết định thi lại đại học tức là bạn đã chấp nhận mất đi thời gian, tiền bạc và công sức đi học ở trường cũ, mất đi vài mối quan hệ (có thể do họ chưa hiểu bạn), và thậm chí là mất đi những cơ hội để trò chuyện vui vẻ cùng ba mẹ. Và bạn đã chọn thi lại. Mình ngưỡng mộ những người can đảm như bạn lắm.
Học ngành mình không thích không phải là điều dễ dàng. Mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh ấy, cũng từng bế tắc và cũng từng mang những niềm hối tiếc rằng "nếu mình học ngành mình thích, có lẽ mình sẽ học giỏi hơn". Mình hoàn toàn không biết nếu mình tiếp tục học ngành này thì khi tốt nghiệp mình sẽ làm công việc gì, liệu rằng mình có thích nó hay không, mình có trở thành con người mà mình muốn trở thành khi còn nhỏ hay không. Mình rất ghen tị với những đứa bạn được bố mẹ cho tự do chọn ngành. Ý định thi lại xuất hiện ngay từ khi mình học năm nhất, nhưng nỗi sợ đã cản mình lại. Mình đã không thi lại, nên mình ngưỡng mộ những người như các bạn.
Điều tốt đẹp rồi sẽ đến. Từ sâu tận đáy lòng mình, mình xin chúc các bạn thí sinh tự do đỗ vào trường mà các bạn mong muốn.
-----
[1] Học phí đại học tăng vọt: Những con số biết nói!. Báo Thanh niên. Cập nhật ngày 23/8/2022. https://m.thanhnien.vn/hoc-phi-dai-hoc-tang-vot-nhung-con-so-biet-noi!-post1489975.html.
[2] Sinh viên Sài Gòn cần tiêu 5 triệu mỗi tháng. VnExpress. Cập nhật ngày 4/10/2021. https://vnexpress.net/sinh-vien-sai-gon-can-tieu-5-trieu-moi-thang-4366934.html.