Đã bao giờ bạn xem những video về chiến tranh, đọc những tư liệu lịch sử của quê hương và không ngừng cảm thán về một thế hệ ông cha anh hùng. Một thế hệ thiếu thốn về mọi thứ, đối đầu với các cường quốc siêu cường lúc bấy giờ khiến cho cả thế giới phải ngả mũ kính nể. " Châu chấu đá voi", "lấy trứng chọi đá", có lẽ là những lời bình phẩm cả thế giới dành cho cuộc chiến vốn chẳng cân sức này. Cả thế giới tin vào điều đó, tất nhiên họ có lý do để hoàn toàn tin điều đó duy chỉ có con người và dân tộc Việt Nam không tin. 
"Một người cần biết họ sống vì điều gì" và một người lính cần biết họ chiến đấu cho ai, cho cái gì và về điều này dân tộc Việt Nam hoàn toàn thắng. Ta thắng vì ta có lý tưởng, có cái cần bảo vệ- không có gì thiêng liêng hơn nơi "chôn rau cắt rốn", nơi ta lớn lên, nơi nuôi dưỡng ta trưởng thành. Và không có gì đau khổ hơn việc chứng kiến cái nơi thiêng liêng đó bị đàn áp, quấy phá và nhuộm đầy máu đồng bào. Lý tưởng đó như ngọn đuốc thắp sáng luôn cháy trong mỗi trái tim người dân Việt Nam.
"Biến cái không thể thành có thể"- một người thiếu nữ 42 kg vác trên vai thùng đạn gấp đôi trọng lượng cơ thể, một chàng thanh niên tự chặt đứt cánh tay của mình để một mình chiến đấu với cả tiểu đoàn quân địch,...Đó không phải là chuyện về siêu nhân trong phim ảnh mà đó chính là câu chuyện mà ta bắt gặp hàng ngày trong chiến tranh, và họ chính la "siêu nhân" hàng thật giá thật.Có lẽ những khó khăn mà thế hệ trẻ ngày nay đối mặt chưa là gì so với sự hy sinh, những khó khăn gian của dân tộc ta. Ấy vậy mà chỉ sau 50 năm chiến tranh và hơn 30 mở cửa đã có một nước Việt Nam phát triển như hôm nay. Mình chỉ mong bạn mỗi khi gặp khó khăn hãy nhớ rằng:
Chúng ta là con dân nước Việt Nam anh hùng và những khó khăn này ta nhất định sẽ vượt qua được giống như cách cha ông ta đã từng.