#SG_20_09_2019

Nếu Sài Gòn mùa này có anh ???
Câu hỏi xuất hiện khi đọc được bài viết "Nếu Hà Nội mùa này có anh". Bỗng dưng em cũng tưởng tượng Sài Gòn - nếu có anh ...
SG mùa này, mùa mà khiến em cảm thấy yếu đuối hơn ...
Những năm gần đây SG cũng lạ lắm, mưa nhiều hơn, những kiểu mưa rả rích, kéo dài chứ cũng không hoàn toàn là "ào" trận mưa chiều rồi thôi. SG cũng được se se, SG cũng cần một chiếc chăn mỏng quấn quanh...
Nếu mùa này SG có anh, sẽ thật vui nếu có người chuyện trò cùng, cũng thật vui khi có một chiếc ôm ấm áp sau những cơn mưa lạnh lẽo...
Nếu mùa này SG có anh, những cơn mưa sẽ chẳng còn trông dai dẳng chán chường như thế, thay vào đó em sẽ thấy thật lãng mạn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh và em chỉ cần gặp nhau quán sinh tố quen, ngồi nép vào nhau vì sợ ướt. Chật chội và ngắm mưa, thế là đủ...
Nếu mùa này SG có anh, sáng đi làm, cơn mưa bất chợt tới, em sẽ nũng nịu "ước gì có ai chở mình đi làm nhỉ 😵". Sau đó, anh sẽ phi nhanh con xe qua nhà, "Em ơi, xuống đi làm nào" ...
Nếu mùa này SG có anh, em và anh sẽ ghé lẩu cá cô Thư, cùng ngồi tận hưởng những cơn gió mát rượi đối diện toà nhà mới đồ sộ sắp đưa vào hoạt động, hít hà lẩu bay nghi ngút, để rồi "ấm lòng" hơn. 
Không thì lại chạy xe xa một chút qua Xóm Chiếu gọi gần hết cái menu quán ốc tô. Ăn đã, rồi về...
Nếu mùa này SG có anh, lâu lâu mình cũng nên ăn sang một bữa. Có lương rồi, rủ nhau vào GoGi, ăn thịt cho thoả thích, những chuyện khác tính sau ...
Nếu mùa này SG có anh, một buổi sáng chủ nhật, em và anh quyết định dậy thật sớm, ra đường SG sáng sớm cuối tuần, khá yên ắng. Ra để mua ổ bánh mì Patê rồi cà phê bệt bên CV Tao Đàn, ngắm nhìn SG trong vài tia nắng xuyên qua tay. Chạy ra gần nhà thờ, đàn bồ câu dập dìu bao quanh...
Nếu mùa này SG có anh, lâu lâu 2 đứa đi xem phim, em nghĩ mình sẽ hơi phải tranh luận xem phim gì khá nhiều. Em đoán anh sẽ thích những phim hành động hay ma quỷ, kiểu thế. Nhưng mà em đoán, em sẽ thắng khi nói không với ma quỷ ...
Nếu mùa này SG có anh, một buổi tối em chán, anh vội chạy qua chở em. Lội ra quận Nhất lòng vòng hết những con đường một chiều mà em có đi bao nhiêu lần cũng vẫn không nhớ. Đi đâu cũng được, tựa vào vai anh, ôm anh ấm áp...
Nếu mùa này SG có anh, mỗi lần stress công việc, chạy qua Sư Vạn Hạnh, chọn một quán karaoke 30k, chúng mình hét cho banh họng, cho hết mọi điều muộn phiền. Chán rồi, có thể ra Circle K hoặc Family mart uống với nhau chai Strongbow hoặc chai Tiger bạc cũng được. Xả hết với anh xong, tâm trạng em chắc sẽ thật sảng khoái...
Hay là mua đồ chạy ra cầu Mống ngồi nhỉ ? 🤔
Hay là muốn chạy ù ra nắp hầm Thủ Thiêm. Xách thêm 2 ly trà sữa Phượng Hoàng 15k mà xếp hàng dài mới mua được. Từ bên này ngắm nhìn sang cảng Nhà Rồng, những ánh đèn sáng lấp lánh của những chiếc thuyền giữa sông. Em sẽ thả mình theo gió, gió mát rượi thổi tung tóc em ... Thở dài một cái, lấy lại tinh thần, trong ánh sáng chập chờn mờ ảo, nhìn qua anh, em sẽ thốt lên "Ôi hôm nay sao anh đẹp trai thế ☺️". Rồi hai đứa cười khúc khích, tu hết ly trà sữa trân châu...
 Thế là hết stress...
Nếu mùa này SG có anh, em sẽ chẳng lo bị mệt. Mùa này SG cũng ẩm ương lắm, hở xíu thôi mình có thể bị cảm ngay lập tức. Chạy qua nhà, nấu em nồi cháo, rồi bắt ăn bằng hết. Em sẽ có thể làm nũng một xíu những lúc như thế, được chứ anh?
Nếu ngay hôm nay SG có anh, em thèm một cái ôm cổ vũ. Tự dưng em mệt quá 😞 
Gửi tới anh, tình yêu xa nơi ấy, nơi gọi là "tương lai" ❤ 
Đó là những dòng khi em mơ mộng về ngày cùng anh ở SG mà em bất chợt nhớ ra được...
Cũng chả biết chắc em sẽ ở lại SG bao lâu nữa, nhưng em tin rằng SG mà có anh, thì hay biết mấy ☺️