Nếu Biết Anh Sẽ Là Người Cũ
Rốt cuộc, tình thương là một thứ tình cảm vô cùng mong manh, mong manh vô chừng. Nếu một mối quan hệ mà tới sau cùng giữa hai người...
Rốt cuộc, tình thương là một thứ tình cảm vô cùng mong manh, mong manh vô chừng. Nếu một mối quan hệ mà tới sau cùng giữa hai người chỉ còn có một người thương và một người yêu, thì mọi chuyện sẽ dừng lại ở một người tổn thương còn một người day dứt mãi. Có những sự ra đi mà người cũ luôn dành cho người còn lại một tình thương vô bờ bến, nhiều năm sau đó vẫn luôn lặng lẽ dõi theo từng bước của trong cuộc sống của người ta, nhưng không bao giờ can thiệp vào nữa. Có những cuộc tình cứ day dưa mãi không thể dứt được vì tình thương với nhau còn quá lớn, hai người đều muốn được nhìn thấy nhau mỗi ngày và ở bên cạnh động viên nhau, nhưng rốt cuộc nếu tình yêu là nền móng cơ bản nhất cũng không còn thì có bao nhiêu thói quen, gắn bó cũng không thể gìn giữ. Cũng có những mối quan hệ kết thúc quá nhanh gọn, một người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người kia đã vội vàng kết thúc tất cả rồi. Lời níu kéo yếu ớt vang lên muốn cứu lấy mối quan hệ đang hấp hối ấy, chỉ để nhận lại một lời đoạn tuyệt dứt khoát đến phũ phàng. Một người ôm lấy sự ích kỷ của mình mà bỏ đi, một người ôm lấy tình yêu vẫn còn nóng hổi trong tim mà không biết phải làm gì với nó một mình.
Rồi sau bao nhiêu đó tổn thương, một thời gian sau đó người ra đi năm đó xuất hiện trở lại, cùng những lời thăm hỏi vô tư:
- Em vẫn luôn thương anh, vẫn luôn dõi theo anh.
- Để làm gì? Em là người đã bỏ đi mà!
- Anh vẫn còn nhớ điều đó sao?
- Em đã mau quên như vậy sao?
- Anh cười nhạt.
Nếu một người chỉ thương mình chứ không yêu mình, người ta sẽ không hiểu tại sao mình có thể đau lòng vì người ta nhiều đến thế. Tình thương còn là thứ tình cảm rất vô tư, như chúng ta thương bạn bè và cha mẹ. Như chúng ta thương những người làm chúng ta cảm động. Như chúng ta thương con mèo, con cún của mình, hay những người tốt chúng ta gặp trong đời. Tình thương rất bao la và đa dạng, chúng ta có thể vì thương một người mà luôn có mặt bên người ta mọi lúc người ta cần, luôn muốn bảo vệ người ta khỏi những xấu xa, luôn muốn người ta được an yên và hạnh phúc. Nhưng nếu so với tình yêu thì tình thương chỉ là một thứ tình cảm được ban phát rộng rãi quá. Tình yêu với sự thấu hiểu sâu sắc đến tận tâm hồn có thể khiến người ta nhớ nhung đến ám ảnh, có thể yêu thương đến mù quáng hay tàn nhẫn, với những cung bậc cảm xúc lúc lên cao đến tận mây, lúc rơi tận xuống đáy. Tình thương dù có thể làm người ta đau lòng hay xót xa, hay cảm động đến bật khóc, nhưng cũng không đọng lại gì nhiều trong lòng người ta sau đó, một chút nào cũng không. Tình yêu là cho đi không mong đền đáp, vì khi yêu chẳng ai tính toán thiệt hơn bao giờ. Còn Tình thương là một sự sòng phẳng tình cảm, có qua thì có lại, nhận được ít hơn một chút sẽ thấy không vui nữa. Tình yêu được thể hiện rõ ràng nhất qua sự ưu tiên, người luôn dành cho mình một sự ưu tiên tuyệt đối và ngược lại, người mà mình sẵn sàng dành trọn cả thời gian và tâm trí để làm cho người cảm thấy được yêu.
Có những thứ tình cảm nửa vời cứ lấy danh nghĩa tình thương để ra vẻ cao thượng, như kiểu: “Xin lỗi anh. Em thương anh nhiều lắm nhưng em phải chọn người ta thôi”. Đó là những con người tham lam, không muốn giữ nhưng lại chẳng muốn mất, ích kỷ nuôi dưỡng những hy vọng sai lầm trong lòng người khác. Phải mất bao nhiêu phần tuổi trẻ để người không được chọn nhận ra một điều cơ bản rằng nếu ai đó đã không chọn bạn thì họ sẽ mãi mãi không bao giờ chọn bạn, vì họ không yêu bạn và không phải là người dành cho bạn.
- Cre: Nếu Biết Anh Sẽ Là Người Cũ -

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất