Là trải nghiệm thú vị (vàcũng không kém độc hại) của mình trong khoảng thời gian thất nghiệp....
Đi net không còn quá xa lạ với mỗi chúng ta rồi nhưng ở thành phố Hà Nội khái niệm net cỏ bây giờ gần như không còn thay vào đó là nhưng Gaming ,Cyber,....Sự khác biệt giữa các quán trên với net cỏ đó là các quán đếu chia các khu hút thuốc và khu không thuốc với nhau và có rất nhiều các trải nghiêm đặc biệt khác (đương nhiên là giá tiền cũng chát hơi rất nhiều).
Khi vào bất khi 1 không gian net cỏ nào đập vào mắt của chúng ta là bầu không khi đặc mùi thuốc lá,ảnh đèn tuýp cả 1 phòng chỉ có được 2 3 cái mở còn đâu tắt hết.Vào mùa hè các bất điều hòa thì mùi thuốc lá được hòa trộn 1 cách riêng thành 1 mùi độc lạ mà chỉ có ở quán net cỏ (có khoảng thời gian mình đã từng nghiền mùi này.hicc).Sau mỗi lần ra khỏi quán thì gần như toàn thân mình được sịt 1 loại nước hoa đặc trưng mà chỉ có ở nhưng quán net cỏ mới có.
Tại sao giữa các quán game xin xò hơn và net cỏ mà mình chọn net cỏ để chơi thì đơn giản đó là vì tiền ở các quán net có mức giá đễ chịu hơn và mình trọn nó để chơi.
Phải nói thật thì bản thân mình rất ghét thuốc là phải nói mình chưa bao giờ hút.Và đôi khi mk ghét cả người đối điện khi đang nc mà phì phèo điểu thuốc.Nhưng hơn tháng ngồi chơi tại quán này thành ra mk có chút nghiền mùi thuốc lá(gọi là k ghét như trước) nhưng mà mk cũng k hút .ngửi nhiều quá cảm thấy nó cũng bt à.
Ở đây thì mọi người chơi ai cũng hút thuốc,mồm ông nào ông đấy cũng phí phèo điếu thuốc từ trẻ cho đến người lớn tuổi .Có 1 anh từng hỏi mk ghét thuốc lá sao còn hay ra đấy thế mk chỉ bảo e nghèo thôi anh.Gần như cả quán có mỗi mk k hút và mk còn hay đeo khẩu trang trong lúc chơi game ở đây.cảm giác thấy lạc loài dã man.Nhưng sau 1 khoảng gian thì mk thấy cũng bt không ghét cũng không thích như lúc mới đến chơi.
Đọc đến đây chắc là cũng có người thắc mắc tại sao thất nghiệp thay vì đi xin việc mk lại đâm đầu vào quán điện tử không nhỉ?Mk nghĩ đó là mk đang trốn tránh sự thật sự yếu kém cũng như bất tài của chính bản thân mk.Mk chơi game qua ngày liên tục trong khoảng thời gian 2 tháng(à mk vẫn có 1 khoảng thu nhập từ việc dạy thêm 1 nhóc học sinh nữa nhé!!!)
Mk không biết các bạn đã gặp ở nơi nào gặp nhiều người ở tầng đưới xa hội thì với mk net có là nơi cho mk được gặp nhiều nhất.Ở đây mk gặp người bỏ nhà,vô công rồi nghề(vd tiêu biểu đó là mk),nghiện game,buổi tối thấy còn có hút chính ở đây nữa,nhưng người sống kí sinh ở quán nét ,.......À quán này còn có 1 góc để đồ cho nhưng người kí sinh ở đây nữa chăn màn đẩy đủ các thứ,.... .Tại sao mk lại bảo họ là nhưng người tầng dưới xã hội vì mk nghĩ họ đang chỉ tồn tại trong 1 xã hội nhỏ bé(quán net cỏ) chữ phải sống ở đây họ làm đủ mọi việc vặt để kiếm tiền sống qua ngày.
Mọi người biết khi ở môi trường này mk sợ nhất điều gì không.mk sợ 10 ,20 năm nữa bản thân mk cũng sẽ như này không có 1 công việc gì ổn định không tiền,không việc,sống bám ở cái môi trường độc hại nay.