Lưu ý: Nội dung cần trình bày đã được in đậm bên dưới. 
Buổi sáng hôm nay "lướt" Facebook thì thấy có 1 bài đăng của một bạn nào đó xuất hiện trên "news feed" về chủ đề trà sữa "bẩn" và đồng thời cũng có một vài suy nghĩ vẩn vơ ở trên đường về cách để làm ra 1 ly trà sữa NGON VÀ THỰC CHẤT thì viết ra bài này luôn.
Về cách làm trà sữa, cá nhân HW! thấy thì làm cái này rất chi là đơn giản, đổ trà vào ly sữa có sẵn hoặc đổ sữa vào ly trà đã có sẵn, là được 1 ly trà sữa ngon lành. Thế nhưng lại có một số thành phần người đã trưởng thành sử dụng một hay nhiều loại hóa chất để đạt được cái gọi là SIÊU LỢI NHUẬN.
Mà họ không biết rằng chính những người có SIÊU LỢI NHUẬN đó lại là những người cung cấp hóa chất đó cho họ. Nếu như những người cung cấp hóa chất không có SIÊU LỢI NHUẬN thì việc sử dụng hóa chất đó khiến họ NGU THÊM, chứ chẳng "thông minh" hơn một chút nào.
Trở lại câu đổ sữa vào ly trà hay đổ nước trà vào ly sữa đã có sẵn, phương pháp thì khá là giống nhau, nhưng ăn thua là ở trình độ người kinh doanh mặt hàng đó như thế nào mà thôi. Làm tốt thì nhiều người ủng hộ còn nếu ngược lại thì điều gì đến cũng phải đến.
Có một câu hỏi có thể người đọc đang suy nghĩ là thời gian đâu ra để tự pha cho mình một ly trà sữa nguyên chất và đúng với khẩu vị của mình. Trời đất ơi, nói ra câu này tự nhiên HW! có một ý tưởng không đáng 1 xu là bắt đầu kinh doanh trên mạng bằng cách pha trà sữa nguyên chất và hợp khẩu vị của người đặt hàng. Nhưng mà làm được hay không lại là chuyện khác. Tính sau đi ;)
Rồi, nếu như có thể cho một nhận xét về trà sữa thì thực sự HW! chưa biết phải nhận xét như thế nào cho công bằng và hợp lý nhất. Trà sữa có ngon không? Chắc chắn là ngon rồi. Nếu mà không ngon thì Hoàng gia Anh hay Hoàng gia Nhật không sử dụng chúng rồi. Trời ạ, lại có thêm 1 ý tưởng không đáng một xu nữa rồi. Kinh doanh trà sữa gắn mác Hoàng gia Anh hay Hoàng gia Nhật. Nhưng câu hỏi vẫn như cũ. Nói thì dễ mà làm thì khó, hai chuyện khác nhau rõ ràng.
Nhân tiện đây thì cũng nói về mấy cái thương hiệu trà sữa nổi tiếng (tự xưng trên phương tiện truyền thông đại chúng) hiện nay vậy. Chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nào đó để quảng cáo, thế là hợp thức hóa được việc nguyên liệu đến từ "láng giềng" của Việt Nam là Anh Ba Trung Quốc. Ấy, đừng vội phản bác bởi vì Taiwain/Đài Loan hay Hong Kong cũng thuộc về Trung Quốc nên nói như thế là đúng rồi nhá. Bằng chứng thì Google hân hạnh tài trợ chương trình này, hohoho, Merry Chirstmas :v
Mở rộng ra thêm một chút nữa cho cái nguyên liệu Trung Quốc. Bạn biết đọc, tức cũng biết nghĩ, thì tự hỏi xem nguyên liệu Trung Quốc đó là gì. HW! thì không nghĩ đó là trà hay là sữa của Trung Quốc đâu. HW! cảm thấy thì xác suất để nguyên liệu Trung Quốc đó có thể là hàng lấy từ Chợ Kim Biên khá là lớn. Mà chợ Kim Biên nổi tiếng về cái gì thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Thôi, đuối quá, TẠM dừng việc trình bày vấn đề ở đây vậy...