Xin chào và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ,mình là người viết bài '' Hiệu ứng cánh bướm đến từ việc thiếu tự tin ''.Vì một  số lý do cá nhân nên phần 3 mình sẽ viết chậm hơn 1 ít. :D

Quay trở lại,như tiêu đề bài viết là việc hiện nay mình đang gặp phải ,tuy là mình biết nên kiếm cách giải quyết việc này một mình những mình nghĩ mình cần thêm ý kiến để có thể có quyết định đúng nhất .Mình hiện đang là sinh viên năm 3 ,vì lý do gia đình nên tầm 1 2 tháng nữa mình sẽ bị cho ''ra rìa '' và thực sự nếu vậy thì mình vẫn muốn có mốt kế hoặc trước khi bị thế .

Ý kiến của các bạn mình sẽ cố gắng đọc hết,cám ơn vì đã giúp đỡ mình-một thành viên vô danh trên spiderum.