Nên cảm thấy thế nào khi người cũ… có người mới ?
Vẫn biết là khuya rồi nhưng vẫn muốn viết, vì em đang không biết nên cảm thấy thế nào các nác ợ. :( Chia tay cũng khá lâu rồi nhg...
Vẫn biết là khuya rồi nhưng vẫn muốn viết, vì em đang không biết nên cảm thấy thế nào các nác ợ. :(
Chia tay cũng khá lâu rồi nhg em vẫn giữ thói quen thường xuyên theo dõi cô ấy trên fb, insta, cũng thi thoảng đi lại những chỗ ngày xưa đã từng cùng nhau trải qua bao kỉ niệm, vì thật sự em vẫn còn tình cảm, và vẫn mong 1 ngày cô ấy trở về. Nhưng thời gian gần đây em thấy cô ấy khá thân mật vs 1 anh, em cũng từng biết khá rõ vì anh này là hàng xóm của người yêu ông anh họ con ông cậu em, và tối hôm qua 2 ng đã chính thức công khai mối quan hệ.
Cô ấy có vẻ đang rất hạnh phúc, mà trong tình yêu thì còn gì hơn việc đc thấy ng mình yêu hạnh phúc, nhưng mà em vẫn cảm giác chẳng thể nào vui nổi...
Phải làm sao bây giờ...? :<
Chia tay cũng khá lâu rồi nhg em vẫn giữ thói quen thường xuyên theo dõi cô ấy trên fb, insta, cũng thi thoảng đi lại những chỗ ngày xưa đã từng cùng nhau trải qua bao kỉ niệm, vì thật sự em vẫn còn tình cảm, và vẫn mong 1 ngày cô ấy trở về. Nhưng thời gian gần đây em thấy cô ấy khá thân mật vs 1 anh, em cũng từng biết khá rõ vì anh này là hàng xóm của người yêu ông anh họ con ông cậu em, và tối hôm qua 2 ng đã chính thức công khai mối quan hệ.
Cô ấy có vẻ đang rất hạnh phúc, mà trong tình yêu thì còn gì hơn việc đc thấy ng mình yêu hạnh phúc, nhưng mà em vẫn cảm giác chẳng thể nào vui nổi...
Phải làm sao bây giờ...? :<

Hỏi đáp vu vơ
/hoi-dap-vu-vo
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất