Negav Ơi Là Negav
Thiệt sự luôn là bây giờ nói thẳng tôi chỉ muốn quay xe với Negav mà thôi. Những sự việc xảy ra gần đây với một người mà tôi đã bắt...
Thiệt sự luôn là bây giờ nói thẳng tôi chỉ muốn quay xe với Negav mà thôi. Những sự việc xảy ra gần đây với một người mà tôi đã bắt đầu có cảm tình sau khi tham gia Anh Trai Say Hi làm cho nhiều người không chỉ riêng tôi, người đã yêu quý cậu bé này, cảm thấy thất vọng và chán nản. Sự cố vạ miệng ở concert Anh Trai Say Hi cho đến việc bị đào lại những hành động phản cảm của Negav cách đây 4 năm cũng đã đủ thấy cậu ta là người như thế nào. Không phải hình tượng út khờ như mọi người vẫn thấy ở cậu, mà là một kẻ b.iến t.hái, bệnh hoạn, vô học, theo những gì cộng đồng mạng thấy ở cậu.
Bắt đầu biết đến Negav khi cậu bé tham gia Hành Trình Rực Rỡ. Lúc coi thấy có một gương mặt lạ hoắc xuất hiện cùng với dàn cast đã có tên tuổi là Lê Dương Bảo Lâm, Trường Giang, Isaac, Thuý Ngân, và Bích Phương, tôi tự hỏi cậu bé này là ai. Tôi cứ nghĩ là một người nổi tiếng mà tôi không biết chăng vì tôi cũng mới quay trở lại nghe nhạc Việt gần đây thôi sau quãng thời gian đu idol hải ngoại và US-UK. Nhưng khi search tên cậu này thì cũng chẳng có nhiều thông tin lắm. Tuy nhiên, cái tôi để ý hơn cả là cậu này ở trong nhóm Gerdnang cùng với HIEUTHUHAI, Hurrykng, Manbo. Ai cũng biết tôi rất thần tượng anh HIEUTHUHAI sau chương trình 2 Ngày 1 Đêm và cũng đã tìm nghe nhạc của anh và cũng chính vì vậy mà tôi bắt đầu nghe nhạc Việt trở lại. Negav có hát chung với Gerdnang bài Mamma Mia siêu cuốn. Hình ảnh một cậu bé cute, khờ khờ, cười rất có duyên, và hơi hạt nhài nhưng đã tạo nên cái signature cho Negav. Nói về rap thì tôi không rành, nhưng Negav rap cũng hay, nghe catchy, chớ không đến nỗi quá tệ. Có lẽ tôi trở thành fan của Negav khi cậu ấy hát Ngủ Một Mình chung với anh HIEUTHUHAI. Cái này nói rõ một chút là tôi chỉ biết đến anh HIEUTHUHAI qua 2 Ngày 1 Đêm chứ chưa có biết ảnh nhiều qua âm nhạc. Phải đến tận năm 2023 tôi mới nghe nhạc của ảnh và nghe nhạc Việt trở lại. Lý do là bởi vì tôi chưa thích. Những bài hát của anh HIEUTHUHAI trên Spotify tôi bắt đầu nghe hết và Ngủ Một Mình là bài hát tôi cảm thấy ấn tượng nhất đến thời điểm này. Lúc đó cũng có coi Hành Trình Rực Rỡ rồi và cũng không ngờ Negav là chung nhóm Gerdnang. Nếu ai theo dõi nhóm Gerdnang thì đó là cách nói lái đi của Nerd gang, nghĩa là nhóm mọt sách thích rap. Anh HIEUTHUHAI, anh Hurrykng, anh Manbo, và anh Rex đều là những cử nhân đại học. Sau này có Kewtiie nữa. Tôi nghĩ rằng để vô nhóm Gerdnang thì cái cơ bản là phải học giỏi vì nội cái tên nhóm tôi là cũng đủ hiểu rồi. Negav hoàn toàn là tôi không biết gì về học vấn của bạn này. Hầu như toàn bộ info cá nhân là bằng không, chỉ biết là từng có mặt trong giới underground. Cơ duyên để Negav vô nhóm Gerdnang bắt đầu bằng việc Negav gặp anh HIEUTHUHAI trong chương trình King of Rap và tiếc rằng cậu bé rớt ngay vòng gởi xe. Rồi khi vô nhóm, đúng kiểu là cá gặp nước, Negav được nhóm giúp đỡ làm nhạc và tạo cho bản thân một số ấn tượng với khán giả khi đi diễn chung với nhóm Gerdnang. Tham gia Hành Trình Rực Rỡ, tên tuổi của Negav càng được biết tới nhiều hơn nhờ sự khờ khạo và duyên dáng của mình. Cũng là tân binh ở thời điểm đó nên việc ứng xử trong một chương trình truyền hình thực tế còn có nhiều bỡ ngỡ. Và nhờ Hành Trình Rực Rỡ cộng thêm bài Ngủ Một Mình, tôi bắt đầu thấy thích cậu bé này. Cũng có follow trên Facebook và Instagram thì có thấy thỉnh thoảng viết mấy status xàm xàm nhưng hài hước. Duyên dáng đó chứ.
Năm 2024, Negav được dịp chứng minh tên tuổi của mình và chinh phục khán giả khi tham gia Anh Trai Say Hi, một chương trình hot nhất hiện nay, một cơn địa chấn với nhiều thành tích khủng, liên tục thống trị và phá đảo các bảng xếp hạng. Nếu vô Gerdnang, như tôi nói ở trên, là cá gặp nước, thì Anh Trai Say Hi là cờ đến tay cho Negav phất. Ngoài sự hài hước, Negav cùng với các anh trai trong team, lúc làm đội trưởng và đội viên, đã mang đến những màn trình diễn bùng nổ và ngoạn mục. Phải kể đến như là Don’t Care, Catch Me If You Can, Ngân Nga, Walk, Kim Phút Kim Giờ, Tình Đầu Quá Chén, và màn solo ấn tượng kết hợp với Grey D trong Chàng Khờ Thuỷ Cung. Tuy các bài hát, trừ màn solo ra, là do mọi người trong team cùng đồng lòng với nhau để tạo ra sản phẩm. Nhưng những câu hát của Negav phải nói là rất hay và catchy. Nõ cũng góp phần không nhỏ để bài hát trở thành hit. Negav trong chương trình này cũng là một người sống tình cảm, sống cũng vì anh em, kết thân với nhiều anh em mới trong nghề. Có lẽ phải nhắc đến luôn là Negav đã đứng lên bảo vệ anh Isaac khi anh dính bão thị phi từ những Antifan mà chính tôi cũng không hiểu tại sao những kẻ đó lại toxic với anh Xái như vậy trong khi anh là một người anh tốt, một tiền bối luôn hết lòng vì các em trong nghề, trộm vía một người chưa dính bất cứ scandal nào trong sự nghiệp. Negav đã viết một status tâm sự trên Thread nói về một người anh giấu tên nhưng ai cũng biết đó là anh Xái. Thread đó đã làm cho nhiều người trong đó có tôi càng thêm yêu Negav vì tình cảm cậu dành cho người anh. Cũng đúng thôi vì hai anh em đã quen và thân nhau trong Hành Trình Rực Rỡ mà, và anh Xái cũng thương Negav lắm. Trong tập 6 của Anh Trai Say Hi, Isaac có nói là anh sẽ nuôi và bảo bọc cho Negav trong chương trình. Nghe thôi đã thấy ấm lòng rồi và cũng là lý do tại sao liên tục anh Isaac và Negav thường xuyên chung đội. Ở một chương trình sống còn như Anh Trai Say Hi thì việc chung đội liên tục với những người quen hoặc những người làm việc chung ở một vòng và hiểu nhau là việc nên làm bởi chỉ có thế mới có thể dễ dàng chiến thắng được. Ở live stage 4, khi đội Hurrykng trình diễn bài Kim Phút Kim Giờ, Negav đã gởi lời cảm ơn đến anh HIEUTHUHAI vì những gì anh đã là cho nhóm Gerdnang cũng như là đã đưa anh em đi hết các sân khấu lớn trình diễn. Negav đã rất xúc động và làm cho anh HIEUTHUHAI cũng xúc động theo luôn. Sau chương trình Anh Trai Say Hi, Negav cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới tên là Mình Anh Thôi cũng đã gây được tiếng vang lớn khi ngạo nghễ đứng trong top YouTube Music trending Việt Nam. Tính thời điểm hiện tại bài hát đã có được hơn 6 triệu view. Đúng năm nay là năm dành cho Negav. Sức hút của Negav cũng chưa dừng lại ở đó khi concert Anh Trai Say Hi diễn ra. Vì độ hot của chương trình và các anh trai, buổi concert được đón chờ nhiều nhất đã có một đêm khá là nóng. Và cũng vì concert đó mà Negav tuột dốc không phanh ở thời điểm này. Kiểu trời ơi, mới lên đỉnh một chút thôi mà chưa gì đã phải xuống chó ngay lập tức như vậy sao? Và bây giờ sẽ là phần chính của việc tại sao tôi lại muốn quay xe với Negav.
Sau khi diễn xong tiết mục Tình Đầu Quá Chén với Quang Hùng MasterD, Erik, Pháp Kiều, đến phần giao lưu với khán giả, Negav đã có một phát ngôn gây tranh cãi mạnh mẽ, vả thẳng vô mặt của những người đang đi coi, khán giả, và nhóm Gerdnang vì các thành viên đều là những cử nhân đại học. Ở cuối chương trình, ban tổ chức cũng tặng vé cho các bạn sinh viên nữa. Cậu đã nói “Con chỉ muốn nói với mẹ rằng là mẹ đã thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?” Ngoài những fan của Negav ra thì tôi dám chắc một điều là sau khi nghe câu nói đó, những người tham dự concert, và ba mẹ cậu bé ngồi coi cũng kiểu xịt keo cứng ngắt luôn và kiểu cái quái gì vậy trời? Trước lúc đó, Negav có nói mẹ ơi và Pháp Kiều phải nhảy vô nói “Mẹ nè!” để tạo miếng hài chữa cháy, còn Erik thì ra hiệu cho bên ekip là hãy tắt mic của Negav đi vì chắc chắn hai người đều biết rằng Negav chuẩn bị nói cái gì đó không được chuẩn mực nên phải vội vàng ngăn lại. Nhưng đã quá trễ rồi. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội và báo chí truyền thông cũng nhảy vô cuộc sau phát ngôn của Negav. Họ cho rằng Negav đang cổ xúy bỏ học. Còn những người bênh cậu ấy thì lại cho rằng cậu ấy chỉ đang muốn nói với mẹ rằng con đã làm được, nhưng cách nói của cậu chưa có đúng thôi. Ok, nếu nói về việc này thì cần phải chia làm hai phía. Chống và bênh. Nói về bênh Negav trước đi. Từ đầu concert Anh Trai Say Hi, Negav diễn tổng cộng là 7 tiết mục bao gồm I.C.O.N, Catch Me If You Can, Ngân Nga, Walk, Kim Phút Kim Giờ, Tình Đầu Quá Chén, The Stars. Không biết tiết mục The Stars diễn đầu hay cuối chương trình nhưng khi đến Tình Đầu Quá Chén thì chắc chắc một điều là adrenaline trong Negav đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Khi chất adrenaline này kiểu overdose thì thường con người ta cũng khó kiểm soát được hành động và lời nói của mình vì quá hưng phấn. Trong các buổi concert của các ca sĩ US-UK cũng không khó bắt gặp những hành động quá trớn vì lượng adrenaline đang ở mức cao nhất. Suy ra được rằng Negav đang không thể kiểm soát được lời nói để tìm được lời lẽ phù hợp nói với mẹ của mình. Nếu ai có coi clip Negav nói câu đó thì sẽ thấy cậu ấy nói không có suy nghĩ, không có cân nhắc, tuôn ra rất nhanh và cuối cùng kết quả là như vậy đó. Còn về bên chống thì tôi sẽ dài dòng một chút. Negav không học hết đại học là chuyện có thật. Nhưng Negav vẫn học hết lớp 12. Việc học đại học suy cho cùng là một lựa chọn của mỗi con người. Đâu phải ai sau lớp 12 cũng muốn đi học đại học đâu. Có nhiều người đi học nghề, đi làm, đi buôn bán, đi theo đuổi con đường của riêng mình. Bây giờ đại học cũng đâu phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công đâu. Lời nói của Negav không hề đả động đến vấn đề cổ xuý bỏ học hết. Cậu ấy đâu có nói là bỏ học đi đâu. Nhưng cách nói là nhiều người hiểu sai. Những khán giả của Negav hầu như là các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường thì vô tình nghe được câu nói này chắc chắn sẽ có nhiều tư tưởng lệch lạc lắm vì đây là tuổi nông nổi và bồng bột mà. Negav chọn con đường theo rap và có được thành công nhất định, cộng thêm việc nhà có điều kiện để cho bạn ấy được làm những gì bạn ấy muốn thì không việc gì bạn phải theo con đường học vấn. Nhưng mỗi người có một số phận khác nhau, đâu phải ai bỏ học rồi cũng thành công đâu. Đi học không nhất thiết là có được bằng này bằng kia. Đi học để lấy kiến thức rồi dùng nó để áp dụng vô việc làm của mình, như kiểu mình có được cái đà để thăng tiến trong tương lai. Chưa hết, hãy nhìn những idol mạng xem. Hơi tí là mở lời ra là chê việc học, rồi sau này ra đời quan trọng ai kiếm được nhiều tiền hơn chứ không phải bằng cấp. Nói có ngu không? Thế trong bệnh viện, các bác sĩ đều không bằng cấp rồi đi khám bệnh cho dân à? Kỹ sư, doanh nhân, luật sư không bằng cấp thì công ty nào nhận? Mở miệng ra là nói chê việc học. So sánh với những người thành đạt ở các lãnh vực thương trường, chính trường, ngành giải trí, thời trang xem, họ đều là những người có bằng cấp, tốt nghiệp ở những trường danh giá bậc nhất, đi lên bằng thực lực xem, ở những buổi toạ đàm, họ luôn đề cao việc học hành và giáo dục. Nhìn vô hai tấm gương xem, mọi người nghe theo bên nào? Những phát ngôn chê việc học thường sẽ không có kết quả tốt đâu. Ở trường hợp Negav thì tôi có thể tạm bênh được vì đây là cậu bé đang nói với mẹ của mình nhưng do chưa biết cách dùng từ nên hơi bị lệch lạc. Mẹ và Negav cũng đã lên tiếng trong bài viết xin lỗi của cậu rồi Qua sự việc này, tôi mới thấy được tầm quan trọng của việc học đó. Nhưng những gì Negav nói cũng chưa làm tôi lung lay mà vẫn ở lại với cậu bé này.
Tuy nhiên, giọt nước đã tràn ly khi chỉ trong vòng 2 ngày thôi, toàn bộ cõi mạng đã bắt đầu rần rần lên việc Negav và nhóm Khăn Ướt của cậu cùng với những lời nói không chuẩn mực trong quá khứ đã bị đào bới lên lại. Thời điểm xảy ra sự việc là đúng 4 năm trước, lúc đó Negav mới có 19 tuổi. Nhưng mọi người và fan thử nghĩ coi, một thằng bé 19 tuổi mà mang danh xưng là út khờ, nói những lời lẽ thô tục ở các bài post, thì thực sự là khờ không? Như tôi nè, một đứa rất thẳng tính và đôi lúc bộp chột. Tôi chửi người ta không ngóc đầu lên được mà và cũng là lý do tại sao đến bây giờ tôi chơi một mình mà không có bạn bè bên cạnh. Tôi nói thẳng là tôi là đứa như vậy. Ai chơi được thì chơi không chơi thì vứt. Các fan nhảy vô bênh vực Negav rằng cậu bé này của 4 năm trước so với bây giờ đã khác nhau hoàn toàn. Ủa đã khác dữ chưa khi mà có lần chụp ảnh Bích Phương rồi nói thằn lằn bám kính, rồi combat với Antifan trên Thread và dùng những từ như là con kéc, con cu, cái lon. Không nói thẳng ra nhưng ai cũng thừa hiểu là Negav đang ám chỉ cái gì rồi. Negav có bạn thân là Grey D mà Grey D cũng là người nổi tiếng nữa vậy mà Negav thản nhiên comment công khai “Tôi muốn bú c** Grey D.” Không biết Grey sẽ nghĩ sao khi bạn thân của mình nói vậy với chính mình trên mạng xã hội như vậy. Share bài Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng MTP thì cũng dùng những lời lẽ thô tục. Chưa dừng lại ở đó, khi dính thị phi bám vô mình, cái này là trước lúc Negav bị đào lại quá khứ nha, Negav cũng share các đoạn lyrics trong mấy bài của anh HIEUTHUHAi, điều đó chứng tỏ là Negav sẵn sàng lôi tổ đội Gerdnang ra để làm bia đỡ đạn cho mình. Khi phốt to đùng của Negav được tung ra, tôi mới thấy những hành động, lời nói của cậu ta trở nên kinh dị và ghê tởm đối với tôi. Còn có những người bênh vực rằng lúc đó Negav chưa có nổi tiếng nên ăn nói bừa bãi như người bình thường thì có sao đâu. Ok, đồng ý luôn bởi Negav không chối bỏ những phát ngôn đó của mình. Nhưng bây giờ Negav là người có chút danh vọng rồi, fan của Negav hay chính Negav không thể đòi hỏi quyền riêng tư của mình nữa. Nhà báo Trác Thuý Miêu từng nói rằng showbiz như một cái casino lộng lẫy, ai bước vô có thể ăn nhưng đừng hòng ăn hết của nhà cái. Ý cô Miêu nói là sẽ có được danh vọng trong showbiz nhưng phải biết điểm dừng, đừng vì thấy danh vọng trước mắt mà sẵn sàng ăn hết phần của người khác để rồi nhận lại một kết quả không mong muốn. Negav và fan của Negav đang đòi hỏi mọi người chung quanh phải rộng lượng hơn với anh chàng, phải có suy nghĩ khác về anh chàng, phải cho anh chàng này một cơ hội để sửa sai vì anh ta mới nổi tiếng. Nếu sự việc dừng lại ở phát ngôn về việc học thì tôi sẵn sàng cho cậu ta cơ hội và sẵn sàng combat với anti hơn. Nhưng cái group Khăn Ướt do Negav làm admin kia đã không còn cách nào để tôi bênh cậu ta nữa rồi. Những bài post liên quan đến qrtd, sex joke do Negav đăng đã đẩy cậu ta xuống vực rồi. Group Khăn Ướt cũng có sự góp mặt của các tên tuổi đang hot nhất hiện nay và đại hội xin lỗi trên Thread cũng đã bắt đầu. Ai cũng nói rằng mình không liên quan và chỉ bị add vô. Ủa, lúc add vô group đó, không định hình được group đó sẽ làm gì hay content của group đó ra sao à? Giả nai quá vậy? Chẳng những vậy, những người nổi tiếng đó cũng đăng bài trong group Khăn Ướt hoặc là tương tác mà. Vậy thì chứng tỏ họ biết được đây là group dành cho s.e.x. Tuy nhiên, việc này của Negav không thể mang ra so sánh với Sean Diddy được bởi hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Negav mới chỉ trao đổi những cái bài viết đó thôi, chứ không có đẩy đi xa. Cái đó là cần phải rõ rằng không thì lại mang tiếng oan cho người ta. À, còn thêm cái này nữa. Negav cũng nói rằng cậu ta của ngày xưa đã khác rồi và cũng sợ bản thân mình lúc đó. Thế tại sao không xoá cái group Khăn Ướt kia đi mà vẫn giữ nguyên để dân mạng đào lên cộng thêm các phát ngôn kia nữa? Là thay đổi dữ chưa. Tôi nghĩ rằng cậu ta cố tình giữ lại để có thể cùng tương tác với các thành viên khác. Khi dính những lùm xùm, thay vì người ta lên tiếng xin lỗi thì cậu ta lại chọn cách im lặng, để cho fan combat với Antifan. Ôi trời ơi, ai dùng Thread thì sẽ thấy bây giờ toàn bài viết đấu đá lẫn nhau vì Negav không. Hồi trước chỉ có những cái tích cực về Anh Trai Say Hi, giờ phốt Negav chiếm trọn spotlight luôn rồi. Bây giờ, các nhãn hàng đều bỏ rơi Negav rồi và vào buổi đêm theo giờ Việt Nam, Negav đăng bài xin lỗi vì chắc chuyện đã đi quá xa rồi. Tính ra lửa có thể dập tức thời nếu biết cách khống chế. Nhưng vì fan của Negav gián tiếp đổ thêm dầu vô lửa nên đã làm đám cháy bùng phát thêm rồi. Giờ có dập cũng đâu có được nữa đâu. Lúc Negav đăng bài xin lỗi trên Fanpage, thú thật là tôi cũng có vô động viên. Nhưng tôi quyết đinh quay xe vì những gì tôi đọc trên Thread. Fan của cậu ta đã đi quá xa rồi và cậu ta cũng không có kêu gọi fan ngưng đấu đá. Các bài bênh vực sẽ joke đó khiến tôi bị kinh tởm ấy. Từ khi nào lại bình thường hoá sẽ joke vậy? Thiệt là thất vọng!
Đúng là năm 2024 này là dành trọn cho Negav hoàn toàn. Từ lên voi rồi xuống chó. Giờ đâu có cái phốt nào đủ to để cứu cậu bé này nữa đâu. Ai yêu thương cậu cũng nói là yêu Negav của hiện tại không phải là của quá khứ. Đó là suy nghĩ của các bạn ấy. Tôi không có ý kiến gì cả. Nhưng sự thay đổi của Negav như thế nào thì chưa biết. Trước mắt là cách cậu ta xử lý tình huống trước bão phốt là không ổn chút nào. Người ta nói im lặng là vàng. Vàng đâu chẳng thấy chỉ thấy bùn không. Càng im lặng thì người ta càng làm tới. Mạng xã hội thì mọi người thừa hiểu nó toxic và đi xa đến thế nào. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng, đó chính là mạng xã hội. Đừng để đến lúc không còn cứu chữa được nữa thì chính cả fan hay đồng nghiệp cũng không cứu vớt nổi sự nghiệp của Negav đâu. Nhìn vô Jack mà xem. Bài học nhớ đời đó. Tự nhiên trước sự việc này, tôi nhớ lại những phát ngôn của cô Phương Hằng, idol của lòng tôi, đã từng nói rằng:
Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về
Đừng thấy hào quang mà tưởng vinh quang
Càng trên đỉnh cao bao nhiêu thì càng cao ngạo bấy nhiêu
Đừng bao giờ nghĩ mình khôn hơn người khác
Dĩ dzãng dơ dáy dễ gì giấu diếm
Danh dự giả dối dễ gì gìn giữ
Tất cả là dành cho Negav. Có vẻ như là ở một góc độ nào đó, tôi thấy Negav đang quá tự tin rằng mình đang ở trên đỉnh cao danh vọng, có quyền lực trong showbiz rồi nên mọi thứ sẽ đều diễn ra theo như ý cậu ta vậy và sẽ không có điều gì có thể làm ảnh hưởng đến cậu thì phải. Đúng ra thì cậu này cũng nên coi lại bản thân mình xem đã đàng hoàng hay chưa trước khi đi combat với người khác. Cái thứ nữa là những phốt của cậu là do chính cậu tự tạo ra chứ đâu ai rảnh gán ghép phốt vô đời cậu làm cái gì cho mệt ra. Thêm một điều nữa là cậu chưa thực sự trưởng thành và chín chắn. Cậu có thể biết ơn những người dìu dắt cậu trên con đường nghệ thuật nhưng cậu lại không biết học hỏi từ những người đó và quan trọng hơn là cậu chưa học được đạo đức làm nghề. Cứ nghĩ mình combat với Antifan là ngầu lắm ấy. Không đâu. Cậu đang vẽ đường cho Antifan chạy, cậu đang hiến kế cho họ để có dịp bash cậu thêm nhiều lần nữa đó. Đi bên cạnh anh HIEUTHUHAI hay anh Isaac thì ít nhiều hãy tự hỏi bản thân sao hai người ấy lại được yêu thương nhiều như vậy chứ? Đúng như những gì anh HIEUTHUHAI nói, phải để đời dạy Negav thì mới có ngày trưởng thành được. Đó, đời vừa vả vô mặt cậu một cái chí mạng rồi đó. Dùng cái đó mà chấn chỉnh lại cuộc đời của mình.
Tôi cũng từng là fan của cậu ta. Qua chuyện này mà tôi quay xe luôn. Các fan đồng ý ở lại chờ sự thay đổi hoặc tin tưởng con người của Negav bây giờ thì các bạn cứ làm. Còn tôi thì out. Tôi cũng có đôi lời gởi đến Negav. Đời còn dài lắm. Vấp ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ khác. Tôi tin rằng đây chưa phải là dấu chấm hết cho cuộc đời làm nghề của cậu. Tôi nghĩ rằng Negav thực sự tài năng và biết dùng tài năng của mình để chinh phục khán giả. Cậu sẽ vẫn còn bước tiếp và tôi nghĩ rằng đây là con đường độc đạo của cậu vì chắc cũng chẳng ai dám nắm tay cậu cùng đi nữa rồi. Bây giờ cậu nên lui về ở ẩn đi, đợi cơn bão giông đi qua rồi bắt đầu làm lại từ đầu với một Negav hoàn toàn mới. Đừng có combat qua lại với Antifan và nhắc nhở fan của mình hãy ngưng việc gây war trên mạng xã hội! Người duy nhất cứu bản thân cậu là chính cậu. Bây giờ tôi không còn làm fan của cậu nữa. Nhưng nếu sau này, Negav có thay đổi và được khán giả cùng với đồng nghiệp công nhận, thì tôi sẽ quay lại làm fan của cậu.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất