Echo and Narcissus - John William Waterhouse
Echo and Narcissus - John William Waterhouse
Đây chỉ là vài suy nghĩ vụn vặt về Hy Lạp và boy’s drama ở trời Tây.
Nếu ai từng đọc bài Silence of The Lamb và Death In Venice, sẽ biết tôi có sở thích thời trang, nghệ thuật Hy Lạp gợi dục và chiêm ngưỡng các vẻ đẹp nam tính, dù bản thân tôi là trai.
Tôi thường không có sở thích Tiktok và like share còm dạo FB để giết thời gian kiểu như các bạn trẻ vì tôi đã già và thật ra là gu tôi hơi già. Cái gì mà chóng vánh và mì ăn liền quá thì tôi không thích vì một lí do thực dụng là quá rành chuyện một khi dính vô là ngụm lặn. Giống như hối hận dạng việc lúc đói thì ăn fast food rất sướng, nhưng sau khi no nê là thấy tội lỗi liền.
Trong một lúc tình cờ Google Ukraine + Tiktok vì lí do nghiên cứu media Tàu về vấn đề Ukraine, tôi phát hiện ra một tài khoản Tiktok của một cậu trai tên là Nils Kuesel. Hồi xưa Trump cấm Tiktok tôi chả thèm đếm xỉa nó là cái gì, nhưng sau khi nhìn cái thumbnail, nhấn vô là xác định nướng luôn một ngày coi Tiktok của ẻm và các ngày sau nữa.
Tôi từng chưa từng thích Tiktok dù bà chị suốt ngày dí cái đó vào trong mặt với ba cái Tiktoker Việt nhảm. Giờ thì hiểu lí do. Chỉ là tôi chưa gặp cái mình thích trên Tiktok. Trong thời đại mà đám con trai có thể dồn mọi sức lực vào một nghệ thuật duy nhất là làm đẹp thì nữ khó mà đọ lại nổi nếu so về độ tự luyến.
Có một bộ phận trai Tây rất điệu và kiểu điệu của họ nếu muốn phiên ra một bản gần gũi ở Châu Á thì có Kpop. Chỉ có ai tiếp xúc với dân Tây, hẳn phải biết sâu sắc ý nghĩa của việc niềng răng, cạo vôi răng, skincare và một thứ mà dân Hàn không mặn mà vì không cơ sở để có đủ nhiều là mắt đẹp auto đẹp nhất và được tôn trọng. Nó theo cái nghĩa thay vì nhìn ngực to, mông và múi bụng thì người khác lúc nào cũng nhìn vào mặt, một cử chỉ tôn trọng nhất của phương Tây. Nó cùng logic với sự cao to.
Ôi những đôi mắt đẹp.
Tôi nghĩ truyền thông Tây đẩy cho Kate Moss và Claudia Schiffer (mắt lác) nổi là một cách phai mờ đi hình tượng mẫu nữ 80s cổ điển (dạng như Yasmeen Ghauri và Maria Callas) và dẫn đường cho đám mẫu như sao porn hiện nay. Con trai mà biết chút thời trang, như tôi, luôn mang một tâm hồn ghét gợi dục phồn thực và dĩ nhiên muốn cạch cái mặt của các anh trai Dưa Leo thích bưởi time.
Nhưng mà porn thì porn chứ nếu nói về độ đàn bà và điếm thực thụ nhất vẫn là từ những người mắt đẹp. Hồi xưa coi Call Me By Your Name thấy anh Oliver cao to đúng mờ nhạt, chính ra Elio mới được tô sáng là nhân vật chính trong bi kịch Hy Lạp.
Cậu Nils Kuesel còn chưa đủ. Tôi còn phát hiện ra ẻm còn chơi với một hội trai Greek Boy. Có chơi với một cậu boy có đôi mắt rất đẹp, một cái kiểu đẹp nữ tính hơn, là Nicolas Kaufmann (có Linkedin profile, tốt nghiệp trường khoa học máy tính). Chuẩn Greek boy protégé trong mường tượng Hy La của tôi.
Các cậu Greek boy trên chính là “những chàng trai dưới tầng hầm” của tôi, vì tôi từng có quá khứ chóng vánh như vậy. May là cái political correctness về vấn đề Ukraine còn đó. Các bác Tàu đúng thâm từ xưa tới nay, dùng mỹ nam kế là một mũi tên hốt cả chim lẫn mèo của kẻ địch.
Tôi may mắn khi sinh ra trong môi trường ở ngay giai đoạn vẫn còn một bộ phận đủ đông dè bỉu sự chăm chút bản thân quá độ là một “badge of honour” của trai. Chị gái tôi rất thích đàn ông nam tính và không ưa hội gay lộ cho lắm, nhưng cực kì ghét Siwon, Alain Delon và Marlon Brando dù đẹp và thẳng (ít nhất thấy toàn tin hẹn hò với gái). Bản năng phụ nữ của chị tôi hửi được sự điếm đàng hơn cả Donatella Versace và Anna Wintour ở các anh trai tự cho mình là masculine. Cùng lúc rất thích James Dean, Gene Kelly và Anthony Hopkins.
Tổ nghề Pháp.
Tổ nghề Pháp.
Hội trai tôi chơi thời trung học dân dã và dơ dáy đúng kiểu các anh cầu thủ Việt Nam nhưng chỉ đến khi tôi sang Anh học. Tôi được tiếp xúc với một hội nhóm thích trưng diện theo Boys Over Flower ở trời Tây. Style của tôi không phải như trai ngu ngơ Lee Min Hoo, không phải trai ngoan đạo Westlife, nốt cả thư sinh Châu Kiệt Luân và cả Erik Đổng Hiền đi tranh sủng với nữ chính.
Miami Vice being gay and masculine at the same time.
Miami Vice being gay and masculine at the same time.
Nó là pseudo-masculinity và pseudo-gay. Mà cái thời đó chỉ cần tôi dùng công thức mặc formal suit, đeo bông tai một bên, đeo chuỗi ngọc trai và sơn móng tay là đủ để gọi là độc nhất trong hàng tá anh theo phong cách bad boy Binz lùn lùn và tóc bù xù Kurt Cobain ở Anh. Kiểu của tôi sẽ cùng tinh thần như 80s Rock n Roll (never dies) giả phụ nữ Gun N’ Roses và Twisted Sister, nhưng formal, "less is more" và đủ để phù hợp với một vóc người mà bà chị gọi là tứ chi phát triển và sinh dục dồi dào.
Bi kịch là bà chị phá tan tành bằng cách móc mỉa “mày gay à?” trong mọi cuộc ăn uống và đi chơi, bắt tôi xách đồ đi chợ, khích tướng tôi làm gangster bảo vệ bả khi gặp mấy tay predator ở Châu Âu, các trai gay phòng tập mà bả tố với tôi là hạ nhục danh dự phụ nữ của mình và bắt tôi trông đứa cháu mới đẻ. Cơ bản là tìm mọi cách để hao tổn tôi bằng lời nói và sự lao lực.
May là lúc đó tôi còn chưa lậm skincare và make-up như các trai này, mới chỉ là tự đắp da mặt, quét son đỏ ở má, tỉa lông mày tí, cạo râu láng o, đi cạo vôi răng nửa năm một lần và ngủ đủ giấc.
Tôi giờ cũng biết xấu hổ và ngượng giùm của những hành động tự luyến quay video của các trai kia, dù rõ vẫn còn guilty pleasure đó.
Văn hóa Hy Lạp quyền lực hóa và công thức hóa toàn bộ những cái nên để cho tự nhiên như sự sân si chuẩn hàng thật của chị tôi chẳng hạn.
Vậy nên một đặc tính của trai ở mọi địa hạt là họ có luôn có chất công nghiệp hóa và sản xuất hàng loạt, nên tác dụng phụ của cái này là sự fake nếu đủ tinh tế nhận ra. Mấy anh 4chan hay dùng meme, còm rác để đi shitposting và ảo mộng về masculinity. Các Greek boy tập trung mọi sức lực của mình cho nghệ thuật làm đẹp và giễu gái không bao giờ đẹp như mình. Các anh Ý Địa Trung Hải đi dụ gái làm cái gì đó. Các anh bodybuilder khá chăm chút bản thân như Greek boy, nhưng cũng ăn tạp không kém.
Cái công nghiệp này là chị tôi chỉ ra chứ tôi chả để ý. Đúng là chỉ có bên bị hao hụt lợi ích mới có thể nhận ra và bản năng phụ nữ là thứ duy nhất mà trai không copy được vì không có tử cung.
Nhưng chuyện phân hóa nhóm người (theo ngôn ngữ giờ alpha, beta rồi chad gì đó) là hội trai tự lên. Nếu ai muốn nhìn ra pseudo masculinity, tôi cho mẹo là cứ nhìn cái resting bitch face của họ. Greek boy luôn có resting bitch face thuộc hàng đỉnh nhất vì cơ bản là cấm dục và tự luyến đủ cao để có thể phào ra triết trên gương mặt của mình.
Pseudo-masculinity là một học thuyết của The New Left để dần chỉnh sửa định nghĩa masculinity của Kitô. Giai đoạn già nua của tôi ở Anh mới chỉ là pseudo-masculinity, giờ đã lập lờ sang nghĩa chống masculinity bằng cái “toxic masculinity” mà chỉ các chị em Hồi giáo mới biết nó có nghĩa là gì.
Thật ra ngay khi đã công khai nói chống “toxic masculinity” nhưng vẫn thích lập lờ. Nó là công thức của chia để trị, vốn cũng là một chiến lược của chính các bác Hy Lạp. Phong trào siêu nhân đa vũ trụ chia nhiều nhóm nhỏ của Marvel (DC vẫn còn âm hưởng chiến binh Kitô) là một chính sách văn hóa của nó. Nói thật là nó y chang hội đại học của tôi dù vẫn tỏ ra là anh em.
Trong nhóm pseudo, hội Greek boy bên tôi còn không ưa một nhóm gọi là trai Ý Địa Trung Hải dạng như Ngô Tú Ba và David Beckham, râu tóc nhiều, rất hay mang vớ thấp đến mắt cá chân hoặc không mang vớ và ăn tạp. Greek boy ít nhất là tự tôn cao ngất trời, giữ mình còn hơn Maria, chỉ để cho gái ngắm, không cho gái chạm, thậm chí không hề có cái gọi là chơi gay thật như người khác tưởng. Tất cả mọi thứ chỉ dừng ở mức khiêu khích cho người ngoài thấy và tưởng tượng.
Nhưng mà tôi không biết có đứa nào làm nhiều quá rồi thật enjoy chơi gay. Thật là đứa Greek boy nào mà bị phát hiện là gay thật là bị suy giảm quyền lực liền vì “nữ tính” hơn. Tính ra những người bao dung với gay nhất lại là các anh tốt tính và hơi nhà quê. Dân Texas vẫy cờ LGBT suốt luôn mà cứ như mấy anh Nga ngố vẫy cờ Communism vậy. Đơn giản là ngay từ đầu không nghĩ tới chuyện phải quyền lực hóa những thứ này thì tự thấy ai thật thà hơn ai. Đúng thật dân nhà quê, chả hiểu cái sâu sắc của những thứ vô tư như vậy.
Choo Sung Hoon, người Địa Trung Hải đánh bèm đầu người khác mà thích xách giỏ phụ nữ nha.
Choo Sung Hoon, người Địa Trung Hải đánh bèm đầu người khác mà thích xách giỏ phụ nữ nha.
Tôi vẫn còn tự hào chuyện giữ gìn bản thân đó, chỉ là giờ đây tôi nghĩ mình giữ gìn vì một đức tin nào đó nó sincere hơn và có ích hơn cho xã hội.
Và nên như vậy vì đàn ông quá nhiều năng lượng. Không cho họ một vị Chúa hoặc vị Athena để thờ là khá nhiều anh sẽ thờ mình đó. Các chị em nên tranh thủ đi vắt tiền chồng và bạn trai mình đi mua giỏ xách trước khi mấy anh tự mua cho mình.
Chị và tôi cùng nhau thích Tom Ford vì tôi bắt chước ông ấy rất nhiều và chị tôi hay giễu tôi cũng có những cử chỉ, tông giọng nói hơi màu mè và công thức đó hồi tôi còn ở Anh. Mà nhờ có bả làm còi báo động, tôi mới biết mức độ coi thường phụ nữ hồi xưa của mình như thế nào, dù chỉ là vô thức.
Narcissus nên là Thinker nếu muốn giúp cho xã hội.
Narcissus nên là Thinker nếu muốn giúp cho xã hội.