Nàng là định nghĩa của định luật hấp dẫn, nàng là hố đen hấp dẫn vạn vật, nàng là tâm điểm của mọi thiên hà. Là bí mật sâu thẳm nhất, quyến rũ nhất trong vũ trụ khả kiến. Nấp sau tấm màn ren mỏng của vật chất tối, nàng ẩn mình, căng tràn sức sống và tham vọng. Nàng nuốt trọn con tim của bao kẻ lạc lối trong chân trời vô vọng. Ngắm nhìn chúng mắc kẹt mãi mãi với thời gian. Cho Đến tận cùng của vũ trụ, cho đến khi tia sáng cuối cùng tắt ngấm, cho đến khi và cho đến khi.... Nàng vẫn còn đó, vĩnh viễn và vẹn nguyên. Còn ta chỉ e thẹn, chìm đắm trong mắt nàng nàng từ xa, cả triệu năm ánh sáng. Như mặt trời bé nhỏ tự thiêu chính mình rồi tắt ngấm trước sức mạnh của tình yêu. 
   Cho đến khi con tim ta chỉ còn là một ngôi sao lùn trắng nhỏ, chẳng thể bộc lộ nỗi lòng siêu tân tinh. Chẳng thể sánh vai ngang cùng nàng. Léo lắt nhìn nàng từ vô định cho đến tận cùng của không thời gian, khóc than khi hiểu rằng, không gì là mãi mãi. Ngay cả vũ trụ này.
   Kiến thức thiên văn bên lề:
1. Định luật vạn vật hấp dẫn là định luật nêu ra các thiên thể cũng như vạn vật đều hấp dẫn nhau.
2. Hố đen là bia mộ của một ngôi sao, khổng lồ, nó có lực hút siêu mạnh, kể cả ánh sáng cũng không thoát khỏi nó.
3. Vũ trụ khả kiến, là khoảng không gian vũ trụ con người đã quan sát được, vũ trụ còn rộng lớn hơn nhiều.
4. Vật chất tối là một dạng vật chất giả định không có thật, hoặc chưa tìm ra. Được dùng để trám vào khoảng trống giữa các thiên hà.
5. Chân trời sự kiện là ranh giới của hố đen với bên ngoài, vật chất khi bị hút vào đây sẽ không bao giờ trở lại, chưa một ai biết đằng sau chân trời sự kiện là gì.
6. Năm ánh sáng là khoảng cách ánh sáng di chuyển được trong một năm, khoảng 9,5 nghìn tỷ km
7. Sao lùn trắng cũng là bia mộ của một ngôi sao nhưng là những ngôi sao nhỏ không đủ sức để hình thành hố đen, cũng có lực hấp dẫn khá mạnh.
8. Siêu tân tinh là một vụ nổ, là cái chết của một ngôi sao siêu lớn cuối cùng tạo ra hố đen.
9. Không thời gian là không gian 3 chiều như chúng ta đang sống mọi vật đều có chiều rộng, chiều dài, chiều cao. Nhưng được gộp thêm thời gian vào làm chiều thứ 4.
Gửi từ một kẻ quá ế nên không biết làm gì?!