"Nếu bạn là người có năng khiếu, điều đó không có nghĩa là bạn đạt được thứ gì đó. Nó có nghĩa là bạn có thứ gì đó để trả lại".
Nhiều người cho rằng đây là một phát biểu của Carl Jung - cha đẻ của trường phái Tâm lý học phân tích. Thế nhưng, mình không tìm được bản nào của Jung (tiếng Anh hoặc bản dịch chính thức) mà ghi rõ câu này trong sách, bài phỏng vấn hay thư từ của ông. Tuy vậy, đây vẫn là một câu nói rất hay, truyền cảm hứng và để lại cho mình thật nhiều suy ngẫm.
Theo APA Dictionary of Psychology, năng khiếu (talent) là “một kỹ năng hay năng lực bẩm sinh, hoặc một thiên hướng để vượt trội trong một hay nhiều hoạt động, lĩnh vực cụ thể”. Nói cách khác, năng khiếu chính là một lợi thế bẩm sinh giúp ta tiếp thu và phát triển nhanh hơn so với người khác; năng khiếu có thể được phát triển thông qua quá trình rèn luyện.
Theo như câu nói trên (mà mọi người đồn là của Carl Jung) thì năng khiếu chính là một khoản vay của đời trao cho ta. Năng khiếu là một hạt mầm tốt, vượt trội! Nhưng để phát huy được hết công dụng của "hạt mầm" này thì nó phải được trồng trên vùng thổ nhưỡng, được tưới tắm và chăm sóc đúng cách. Bởi lẽ, cuộc đời trao cho chúng ta hạt giống ấy và chờ chúng ta trả lại bằng cách nuôi dưỡng nó, làm nó đơm hoa kết trái và cống hiến lại cho cộng đồng, cho nên, nếu ta chỉ giữ khư khư hay bỏ hoang, hạt giống sẽ héo úa, vô cùng lãng phí. Do vậy, bạn không thể chỉ tiêu xài thứ quà đó cho riêng mình mà để biến nó thành sự cống hiến: sáng tạo, phụng sự, chia sẻ, truyền cảm hứng, giúp cuộc sống của người khác trở nên tốt đẹp hơn.
Năng khiếu - càng không phải là món trang sức để chúng ta chưng diện, hay để tỏ ra hơn người mà là trách nhiệm: trách nhiệm dùng nó để tạo ra giá trị, để giúp đỡ người khác, để đóng góp vào trí tuệ tập thể. Có lẽ đó chính là lý do tại sao tên tuổi những thiên tài từ bao thế kỉ tới nay càng sáng như những vì sao trên bầu trời. Họ ngày càng giỏi giang, tài năng của họ ngày càng nở rộ. Bởi, tài năng ấy đã cứu rỗi nhiều người ngoài kia, tài năng ấy là một dạng phước lành, tài năng ấy vô cùng đức độ nên đã được bảo trợ, nhân bản và phát triển.
Mặt khác, nếu bạn cảm thấy mình không có điểm nổi bật thì không cần bi quan. Có thể bạn chưa khám phá hết tài năng của bản thân, hoặc đơn giản là sứ mệnh của bạn trong kiếp sống này là trải nghiệm trọn vẹn cái bình thường, để sống, để yêu, để góp phần bằng những việc nhỏ bé. Mỗi người mỗi bổn phận, mỗi người mỗi con đường. Chỉ cần hôm nay bạn sống tốt hơn hôm qua, vậy là bạn đã đi đúng hành trình của mình.
Chúc bạn luôn bình an, hạnh phúc nơi thực tại.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất