Ảnh anh Google tặng cho
Định viết 1 cái review cẩn thận cho 2020, nhưng ngồi đần cả buổi tối mà vẫn chả rặn được chữ nào. Cả năm ngoại trừ đọc được 100 cuốn sách với viết được hơn 100 bài trên Spiderum thì chẳng còn gì đáng nhớ, haizz.
...
Thôi đành mượn lời bài hát nói thay nỗi lòng, xin chúc các Nhện một năm 2021 thật ... huy hoàng nhé! 

Chúc mọi người một năm thật nhiều tri thức, nhưng quan trọng hơn là hãy luôn sống thật trọn vẹn với dòng máu nóng và nhiệt huyết của tuổi trẻ, để làm được những điều tốt đẹp ý nghĩa nhất, dù cho nó có điên rồ đến mức nào đi chăng nữa nhé!



Chuông vang lên báo hiệu thời khắc trở về
Trong thân thể hắn
Phảng phất chút nuối tiếc
...
Năm tháng biến những thứ ta có thành những mất mát
Đôi mắt mệt mỏi mang theo cả kỳ vọng

Hôm nay chỉ còn lại thân xác này
Chào đón năm tháng huy hoàng
Ôm chặt lấy tự do trong phong ba

Một đời vùng vẫy trong âu lo
Vẫn tin rằng có thể thay đổi được tương lai
Liệu rằng ta cũng có thể làm được

***

Một đời phải vượt qua chặng đường thật dài
Trải qua bao năm tháng
Mới có thể tới được đích đến

Ước mơ cần bao nhiêu thời gian ấp ủ
Cần bao nhiêu máu và nước mắt
Mới dần trở thành hiện thực

Đất trời mênh mông mặc ta dang rộng cánh bay
Ai bảo đó chỉ là lời dự đoán ngô nghê?

Đôi tay thỏa sức vẫy vùng trong gió
Viết nên bài ca của những năm tháng huy hoàng
Dẫu bao gian khó mệt nhoài
Nổi trôi ngước xuôi trong thế giới muôn màu
Đón nhận năm tháng huy hoàng
Vì nó mà hiến dâng cuộc đời

A Dreamer