Năm nhất ngành truyền thông đa phương tiện tại HUTECH học gì? (P1)
Với tư cách là một sinh viên năm 2 tại HUTECH, bài này mình sẽ chia sẻ về những môn học năm nhất của mình tại đây. Do mình chia sẻ khá nhiều thông tin nên sẽ chia làm nhiều phần nhé
Chào mọi người, hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 ngành Truyền thông đa phương tiện (thuộc Khoa Truyền thông và thiết kế) tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH).
Do có khá nhiều thông tin muốn chia sẻ, nên mình xin phép chia ra làm nhiều phần. Phần 1 này chủ yếu sẽ nói về việc mình tìm hiểu về chất lượng đào tạo của trường và cảm nhận về 3 môn đầu tiên mình học tại năm 1.
Lựa chọn:
Như đã đề cập, ban đầu mình khá mơ hồ về ngành này và mình cũng chưa biết những trường nào tại HCM đào tạo ngành này. Ban đầu HUTECH không phải là nơi mình chọn, mình từng có ý chọn một trường công, tuy nhiên chỉ tiêu xét học bạ năm đó số lượng có hạn, khả năng của mình thi THPT điểm sẽ không cao, nên mình xin gia đình học trường tư.
Sau thời gian tìm hiểu quá trình đào tạo, dựa trên điều kiện gia đình và khả năng của bản thân mình quyết định chọn HUTECH (thật ra điều kiện gia đình mình cũng không quá tốt để có thể học HUTECH, nhưng vì gia đình muốn đầu tư cho đam mê của mình nên cũng đã cố gắng, và cũng khẳng định không phải ai giàu hay học tệ thì mới học HUTECH nha huhu).
Thời điểm đó mình có tìm hiểu chất lượng đào tạo của trường qua kênh của anh Duy (Bé Duy Cơ Bắp) và chị Quyên Emie (Cô Béo Kiên Giang), ngoài ra mình cũng tham khảo thêm một số bài đăng về Truyền thông đa phương tiện tại HUTECH - nằm trong top những trường đào tạo TTĐPT tốt ở HCM.

Bé Duy Cơ Bắp & Cô Béo Kiên Giang
Học tập:
Quốc phòng, an ninh:
Môn đầu tiên mình học tại HUTECH là Quốc phòng, an ninh 1 và 2. Điều khác ở đây là trường không học quân sự như những trường khác, thay vào đó tụi mình sẽ được học GDQP (môn Quốc phòng an ninh). Với mình thì môn này học như kiểu làm dần làm quen với nhịp sinh hoạt tại đại học vậy á - tại HUTECH đợi thang máy dài muốn điên, nói thật là ngày đầu đi học mình leo bộ 14 tầng muốn tắt ống dẫn khí huhu. Môn này chủ yếu học lý thuyết là nhiều, cũng không có gì đặc sắc với mình. Về giảng viên thì mình thấy cũng không có gì để nói. Do tính chất môn này và bản thân mình nên mình cũng không để ý nhiều.
Tiếng Anh:
Không thể thiếu Tiếng Anh, năm đầu mình học Tiếng Anh 1. Mình học quyển Four corners 2A. Môn này cũng không có gì để nói. Tụi mình vẫn học các topic trong sách và làm các project như cấp 3. Giảng viên thì mình khá ấn tượng, giảng viên rất oki luôn, tận tâm và rất hay cho làm test để ôn bài. Cô luôn tạo cơ hội để cả lớp có thể dùng tiếng Anh, khá nghiêm khắc nên đúng gu mình luôn.
Giáo dục cảm xúc:
Mình đánh giá môn Giáo dục cảm xúc là một trong những môn chữa lành mình nhất. Như tên gọi thì đây là môn thiên về tâm lý, cảm xúc. Tùy theo giáo viên mà cách dạy cũng khác nhau, mình được học về những khó khăn trong điều tiết cảm xúc, cảm xúc và con người, mindfulness, cách điều hòa cảm xúc, giao tiếp trắc ẩn, phân biệt giữa cảm xúc và cảm giác…. Mình nhớ bài tập phân tích phim Inside out (Những mảnh ghép cảm xúc), mình rất ưng những câu trả lời của bản thân, ví dụ như câu hỏi về điều đã chạm đến cảm xúc của mình trong phim
“Câu thoại kết cho cảnh phim của Joy: 'Cậu đừng lo nhé. Tớ sẽ đảm bảo rằng ngày mai lại là một ngày tuyệt vời. Tớ hứa đó' như một lời khích lệ, an ủi sau những chuyện tồi tệ mà chúng ta đối diện. Nói cách khác, đó cũng là lời nhắn nhủ của bản thân chúng ta tự nói với chính mình để hy vọng, cố gắng. Nó như một liều thuốc “an thần” đơn giản để chữa lành tâm hồn sau những diễn biến phức tạp, khó khăn, “ngày mai sẽ ổn hơn thôi”, “ngày mai sẽ tốt hơn thôi”... . Đối với những người dễ bị nỗi buồn, nỗi sợ xâm chiếm như tôi thì đây chính là lời thoại chạm sâu đến tâm hồn và có khả năng chữa lành.”
hay chọn 1 trong 5 cảm xúc trong phim và phân tích cảm xúc đó có vai trò gì với nhân vật chính?
“Tuy nhiên cuối phim, Joy học được rằng hạnh phúc còn nhiều điều hơn là sự tích cực vô bờ bến. …. Vì vậy, mặc dù những cảm xúc tích cực như niềm vui chắc chắn là một phần dẫn đến hạnh phúc, nhưng không phải là tất cả….. Lựa chọn quay về với gia đình ở thời điểm hiện tại mang lại cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện sâu sắc hơn, mặc dù nó đan xen nỗi buồn và nỗi sợ hãi. Vì vậy, niềm vui chỉ là một phần nhỏ yếu tố của hạnh phúc, và hạnh phúc có thể nhuốm màu những cảm xúc khác, thậm chí cả nỗi buồn.”

Phim "Inside out" (Những mảnh ghép cảm xúc)
Nhờ môn này mà mình tích cực lên từng ngày. Tuy có đôi lúc phải hồi tưởng về những ngày khó khăn, đối diện với tử thần, nhưng mình vẫn cố gắng vượt qua nó, đối diện với nỗi sợ để có được ngày hôm nay (tuy tâm lý vẫn chưa ổn lắm). Tóm lại, đây là một trong những môn giúp mình tìm lại niềm vui trong cuộc đời. Shout out to cô Giàu aka GVCN của em. Ngoài việc là giảng viên trên trường, cô còn là nhà tâm lý cho tui hehe, i luv u sm xoxo.
Hôm nay tới đây thôi nhé, cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc bài viết của mình !!! Chúc mọi người một ngày tốt lành <3
*Nguồn tham khảo:
- VLOG Q&A // HỌC ĐẠI HỌC CÓ CẦN THIẾT? Kinh nghiệm sinh viên năm nhất// NGÀNH TRUYỀN THÔNG HUTECH?? - Cô Béo Kiên Giang (Link)
- Q&A | Ngành Truyền Thông Tại Hutech & Tips Lựa Chọn Trường Đại Học - Bé Duy Cơ Bắp (Link)
- Ảnh phim Inside out (Những mảnh ghép cảm xúc) - Disney Movies (Link)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất